Một bên là người vợ đang mang thai, một bên là người phụ nữ mình yêu. Tôi đang bối rối không biết nên chọn cách nào.
Ảnh minh họa
Đầu năm 2007, tôi gặp một người phụ nữ vô cùng duyên dáng tại cơ quan mới. Cô chừng 40 tuổi nhưng khuôn mặt vẫn rất trẻ trung, không có dấu hiệu của tuổi tác trên nét mặt. Một hôm công ty tổ chức tiệc dạ hội, chính cô ấy là người đã nhảy cùng tôi. Hôm đó tôi đã đưa người phụ nữ đó về, trên đường về cô đã giới thiệu cho tôi con gái của mình, mặc dù tôi không thích lắm nhưng đành cười gật đầu. Con gái của cô ấy là bản sao của mẹ, cũng rất xinh đẹp.
Đầu năm 2007, tôi gặp một người phụ nữ vô cùng duyên dáng tại cơ quan mới. Cô chừng 40 tuổi nhưng khuôn mặt vẫn rất trẻ trung, không có dấu hiệu của tuổi tác trên nét mặt. Một hôm công ty tổ chức tiệc dạ hội, chính cô ấy là người đã nhảy cùng tôi. Hôm đó tôi đã đưa người phụ nữ đó về, trên đường về cô đã giới thiệu cho tôi con gái của mình, mặc dù tôi không thích lắm nhưng đành cười gật đầu. Con gái của cô ấy là bản sao của mẹ, cũng rất xinh đẹp.
Dưới sự vun vén của người mẹ, chúng tôi nhanh chóng tiến tới hôn nhân
vào tháng 5 năm đó. Do tôi và mẹ vợ làm cùng một công ty, bố vợ lại hay
đi công tác xa nhà nên vợ tôi đã đón mẹ về ăn cơm ban ngày cùng với tôi.
Chính vì thế, tôi thường đưa mẹ vợ đi làm. Vợ tôi là người phụ nữ bình
lặng, ít nói.
Kết hôn được hơn 1 tháng thì vợ tôi báo tin vui, việc này đồng nghĩa
chúng tôi cũng kết thúc cuộc sống quan hệ vợ chồng. Cũng chính lúc đó
tôi có cảm giác mẹ vợ tôi có tình cảm đặc biệt với mình, thứ tình cảm đó
vượt xa so với tình cảm mẹ vợ - con rể. Một hôm bố vợ đi công tác, mẹ
vợ gọi điện bảo tôi tới nhà sửa giúp cầu chì bị hỏng. Thấy vợ đang ngủ
nên tôi không đánh thức, đánh xe tới nhà mẹ vợ. Lúc tôi tới, cả nhà tối
om, vừa bước vào thì mẹ tôi đã đứng đằng sau ôm chặt lấy tôi. Và thế là
chuyện gì đến đã đến. Ngày hôm sau, tôi vội vàng mặc quần áo rời nhà mẹ
vợ.
Ngày hôm đó, tôi đứng ngồi không yên. Về tới nhà, thấy mẹ vợ mua rau
tới nhà mà tôi vô cùng hoảng sợ. Nhìn sắc mặt vợ mình vẫn bình thường
nên tôi đoán cô ấy vẫn chưa biết gì, cứ như thế, tôi và mẹ vợ lại cùng
nhau đi làm. Lúc gần tới cơ quan, mẹ nói với tôi rằng : “Chuyện tối qua
con đừng nói với vợ con, mẹ không muốn làm tổn thương vợ con”. Tôi cứ
tưởng rằng chuyện giữa chúng tôi sẽ kết thúc ở đó, nhưng không ngờ là đó
mới là điểm khởi đầu của mối quan hệ này. Tôi thực sự rất mâu thuẫn,
một bên là vợ đang mang bầu, một bên là người phụ nữ tôi yêu. Cả hai
người tôi đều không thể làm tổn thương, tôi thực sự vẫn muốn tiếp tục
quan hệ như thế này. Nếu như bỏ rơi vợ thì tôi sẽ áy náy cả đời, còn nếu
bỏ người mình yêu thì tôi sẽ có lỗi với chính bản thân mình.
Hiện nay đối với tôi, mẹ vợ mới là tình yêu đích thực, còn vợ tôi chỉ
là trách nhiệm. Nếu cứ kéo dài tình trạng này thì không biết kết quả sẽ
ra sao. Tôi và mẹ vợ cũng từng quyết định nên dừng mối quan hệ sai trái
này, nhưng mỗi lần bố đi công tác, mẹ vợ lại không đừng được việc gọi
điện thoại cho tôi, và tôi cũng không kiềm chế được bản thân mình. Tôi
hiểu rõ mối quan hệ mẹ vợ con rể không thể vượt qua giới hạn được. Tôi
không dám nghĩ tới phản ứng của vợ tôi khi biết sự thật này, cùng không
biết đối diện với đồng nghiệp và đứa con sắp chào đời của tôi như thế
nào. Tôi thật sự rất muốn kết thúc mối tình oan trái này, nhưng mẹ vợ
tôi luôn thúc giục tôi nên mối quan hệ này vẫn được tiếp diễn.Hiện tại
tôi không biết nên làm thế nào mới lưỡng toàn

Gớm quá
Trả lờiXóaKhông hiểu nổi
Trả lờiXóaĐúng là pó tay
Sex xvideos.com và beeg.com 2016 mới nhất xnxx.com cực hay
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa