Mặc dù bị 3 sinh viên dụ dỗ làm chuyện người lớn nhưng khi trình báo với cơ quan công an, bé gái 13 tuổi một mực khẳng định tự nguyện "cho" chứ không phải bị hiếp.

Quen qua Facebook, bé gái 13 tuổi "quan hệ" với 2 thanh niên

Chỉ quen nhau qua Facebook chưa tròn tháng, bé gái mới hơn 12 tuổi đã tự nguyện trao thân cho 2 thiếu niên Phạm Ngọc Hải (15 tuổi) và Phạm Trung Hiếu (gần 15 tuổi), đều ngụ quận 9, TP HCM. Hải và Hiếu vừa bị công an bắt giữ về hành vi “hiếp d.âm trẻ em”.
Trước đó, trưa 13/8, sau giờ tan học, em P.T.T (sinh tháng 11/2001, chưa tròn 13 tuổi) không về nhà mà đến nơi ở của Phạm Ngọc Hải khi Hải nhắn tin cho biết đang ở nhà một mình.
Tại đây, Hải và T. đã quan hệ với nhau 2 lần. Đến chiều tối, thấy con chưa về nên bà Th. ( mẹ của T.) đã tất tả đi tìm thì phát hiện con gái ở trong nhà Hải.
Người mẹ nghi ngờ nên vặn hỏi thì em T. đã thành khẩn kể lại toàn bộ sự việc. Bà Th. rụng rời tay chân vội đi trình báo công an.
Tại cơ quan điều tra, Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết quen với T. qua Facebook từ tháng 7/2014 rồi dụ làm chuyện “người lớn”.
Qua làm việc với em T. (dưới sự giám sát của gia đình), lực lượng công an đã xác định thêm nghi can Hiếu (ngụ phường Long Bình, quận 9) cũng đã thực hiện hành vi quan hệ với em T. nên tiến hành bắt giữ.
Hiếu thừa nhận quen với T. qua Facebook trong tháng 7 vừa qua. Dù thời gian quen biết chưa đầy 1 tháng nhưng Hiếu đã 4 lần "quan hệ" với em T. (tại nhà riêng và nhà của bạn Hiếu).

Cha sốc khi thấy con gái 13 tuổi quan hệ tập thể với thợ hồ

Gia đình ông Võ Tấn Tr. (45 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) thuê trọ tại TP HCM để đi làm công việc phụ hồ ở các công trình xây dựng trên địa bàn quận 9. Cũng thuê phòng ở khu đó là Nguyễn Thành Sơn và Trương Vũ Pha, cùng 19 tuổi, từ quê nghèo tỉnh Hậu Giang lên Sài Gòn làm thuê.

Image result for sex 18+ japan

Trong thời gian nghỉ hè, con gái ông Tr. là em Võ H. T. (sinh tháng 9/2000, mới hơn 13 tuổi) lên thành phố ở chơi cùng cha mẹ và người anh trai.
Đầu giờ chiều 8/8, biết cả nhà em T. sẽ đi làm, chỉ mình em ở nhà, Sơn và Pha bàn nhau tìm cách dụ em T. để quan hệ. Sơn đã vào trước kéo T. vào phòng. Ban đầu T. có chống trả, dùng tay chân đẩy ra nhưng sau đó lại thuận tình cho Sơn "quan hệ" 2 lần.
Biết Sơn đã “thành công”, Pha xông vào và được T. gợi ý cùng nằm xuống giường để “hành sự”.
Đang ở công trình xây dựng, ông Tr. có việc nên đột ngột quay trở về nhà. Vừa bước vào phòng, người cha điếng người khi nhìn thấy cảnh đứa con gái nhỏ của mình nằm giữa 2 thanh niên cùng xóm trong tình trạng “không mảnh vải che thân”.
Hai tên Sơn, Pha hốt hoảng không kịp mặc quần áo, định tháo chạy nhưng đã bị ông Tr. tung cú đá, khống chế rồi nhốt cả 2 vào phòng. Đồng thời, ông đưa con gái đến công an phường Trường Thạnh trình báo vụ việc.
Tại cơ quan điều tra, cả 2 khai nhận hành vi của mình. Đồng thời Sơn còn khai thêm trước đó khoảng 1 tuần cũng đã quan hệ với em T. khi bé gái này vừa từ quê lên chơi với cha mẹ.

Bé gái "quan hệ" với 3 sinh viên vì... "mấy anh xin, nên cho"

Mới đây, một cán bộ điều tra đội trọng án công an TP HCM cho biết nhận được đơn của một gia đình tố cáo rằng con gái 13 tuổi của họ bị 3 sinh viên hiếp d.âm. Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan công an thì nạn nhân lại khẳng định là "cho" chứ không phải bị hiếp.
"Mấy anh đó xin mà, xin thì con cho", cô bé hồn nhiên trả lời.
Theo cán bộ điều tra, khi xảy ra vụ việc, nạn nhân Mai Thị Hoàng Yến (đang học lớp 6 một trường THCS ở quận Thủ Đức) chưa đầy 13 tuổi.
"Chúng tôi rất khổ sở khi lấy lời khai của bị hại nhỏ tuổi này. Vì bé không ý thức được hành vi của mình và coi chuyện quan hệ là bình thường, dù tuổi đời còn nhỏ. Nạn nhân còn nói, bạn cháu ở trường ai cũng làm như vậy mà, có phải mình cháu đâu. Sao không thấy các bạn khác lên công an mà chỉ có mình cháu?", cán bộ điều tra này kể.
Theo lời của Yến thì cô bé tự nguyện dâng hiến cho người yêu đang là sinh viên một trường đại học ở TP HCM và 2 người bạn của anh ta ngay trên bãi cỏ ở hồ đá làng Đại học Quốc gia TP HCM.
Nhưng trong đơn tố cáo, cha mẹ Yến viết con gái bị Long cùng với 2 người bạn dụ dỗ đi chơi. Khi tới hồ đá, Yến và 3 người bạn nằm trên bãi cỏ hóng mát. Cô bé nằm ôm Long rồi làm "chuyện người lớn" trước mặt 2 người bạn của mình.
Bị kích thích trước hành động này, Nam và Hải cũng xin "quan hệ" và cô bé đồng ý. Sau đó cả 4 dẫn nhau về thì ba của Yến bắt gặp. Bị ông truy hỏi, 3 sinh viên thừa nhận dẫn Yến đi chơi ở khu vực hồ đá và đã quan hệ tại đó. Hốt hoảng trước chuyện tày đình của con gái nhỏ tuổi, ông Minh đã làm đơn tố cáo 3 thanh niên lên cơ quan công an.
Related image

Ảnh minh họa.

Sau khi thu thập thông tin, công an quận Thủ Đức đã làm hồ sơ chuyển vụ việc lên đội trọng án công an TP HCM để tiếp tục điều tra. Theo các cán bộ điều tra, vì nạn nhân đang vị thành niên nên khi lấy lời khai đều có cha mẹ đi theo để giám hộ. Nhưng khi bước vào trụ sở công an, cô bé này rất dạn dĩ và không có dấu hiệu sợ sệt. Yến chạy quanh phòng làm việc của các cán bộ để bắt chuyện. Tuy nhiên, khi ngồi vào bàn lấy lời khai chi tiết thì tuyệt nhiên bé không nói, và nếu trả lời thì nói những câu rất ngây ngô.
Tiếp xúc với cán bộ điều tra, Yến năn nỉ "các chú thả người ta (3 sinh viên) ra để họ còn về đi học, nhốt làm gì?". Khi cán bộ nói tội hiếp d.âm làm sao thả được thì Yến ngây thơ: "Hiếp hồi nào, con tự cho chứ".

Bé gái 15 tuổi có thai, thanh niên cả làng hồi hộp

15 tuổi, cô bé Nguyễn Thị Hương (ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đãmang thai 7 tháng. Nhưng “tác giả” của bào thai đó thì chưa thể xác định được vì nhiều trai làng thú nhận đã từng có quan hệ với Hương…
Một ngày đầu tháng 2/2012, Công an huyện Châu Thành (Hậu Giang) nhận được tờ tường trình của mẹ cô bé Nguyễn Thị Hương nhờ truy tìm kẻ đã xâm hại con gái bà khiến cô bé mang thai.
Theo đơn tố cáo, khoảng đầu năm 2012, bà mẹ nhận thấy con gái có nhiều biểu hiện có bầu, bụng ngày càng phình to “một cách đáng ngờ”. Đưa đi khám, kết quả siêu âm cho thấy Hương đã mang thai được khoảng 24 tuần.
Gặng hỏi, cô bé thừa nhận đã “quan hệ” với người khác giới ở huyện Châu Thành, nhưng quan hệ với bao nhiêu người thì lại… không nhớ hết. Sau gần ba tuần suy nghĩ thiệt hơn, người mẹ mới quyết định làm đơn trình báo công an.
Cô bé bị xâm hại được triệu tập đến để cung cấp thông tin nhằm phá án. Nhìn cô bé dáng vẻ nhỏ nhắn, khuôn mặt còn “búng ra sữa” nhưng phải khệ nệ “vác” cái bụng vượt mặt, điều tra viên càng ái ngại hơn khi nghe những lời trình bày cho thấy rõ sự thơ ngây non nớt của nạn nhân.
Do có người dì đang ngụ ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành nên thời gian nghỉ hè năm 2011 (từ tháng 5 đến tháng 9), Hương nhiều lần về thăm và ở chơi với dì. Trong khoảng thời gian này, cô bé quen biết và kết thân với nhiều thanh niên ở địa phương gồm Nguyễn Duy Phương (SN 1987), Trần Văn Khánh (1986), Tống Văn Bình (SN 1990) và ba người khác cùng sinh năm 1993 là Nguyễn Long Đại, Dương Hồng Thủy, Trần Minh Tiến.
Trong những lần tụ tập chơi bời và nhậu nhẹt cùng, cô bé lần nào cũng uống nhiệt tình “tới bến”. Dĩ nhiên, tửu lượng của cô bé mới lớn không thể sánh được với đám “bợm nhậu” nên gần như lần nào Hương cũng “quắc cần câu”.
Những lần như vậy, ba thanh niên Khánh, Đại, Thủy đều ở lại ngủ chung cùng Hương ngay tại nhà người dì của cô bé, hoặc “ngủ lang” lại nhà một ai đó. Điều đau đớn là cô bé không biết, không cảm nhận được trong những lần say rượu và ngủ bầy đàn như vậy, có “chuyện lạ” nào xảy ra hay không.
Cô chỉ nhớ được một lần duy nhất còn tỉnh táo, đã tự nguyện “hiến dâng” cho Phương.
Như vậy, cơ quan công an đã phải đợi cô bé này sinh con rồi xét nghiệm AND mới tìm ra được ai là tác giả của cái thai. Đầu tháng 5/2012, cô bé sinh một bé trai kháu khỉnh. Việc trưng cầu giám định ADN được tiến hành. Cơ quan công an đã phải lấy mẫu AND của 4 đối tượng là Khánh, Tiến, Đại, Phương để giám định, và kết quả Phương chính là cha của đứa bé trong bụng Hương.
Phương đã bị tòa tuyên phạt 3 năm tù giam, buộc bồi thường tiền dưỡng thai, sinh đẻ, bồi thường danh dự cho nạn nhân gần 20 triệu đồng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:
  • 2
Sau khi làm quen với Loan trên Facebook, Tuấn dụ bé gái 12 tuổi đi chơi. "Yêu râu xanh" cho em uống thuốc tránh thai rồi quan hệ tình dục.
Image result for sex 18+ japan

Ngày 2/10, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã bắt giữ Trần Anh Tuấn (30 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là Loan (12 tuổi).
Theo cơ quan điều tra, qua mạng xã hội, thanh niên làm quen với Loan. Khi tạo được niềm tin, anh ta đưa bé gái đi chơi, dụ dỗ em uống thuốc tránh thai rồi quan hệ tình dục.
Ngoài ra, thanh niên này còn dùng điện thoại ghi lại cảnh “nóng” với bé gái để làm kỉ niệm. Sự việc bị phát hiện khi bố mẹ Loan thấy con gái có những biểu hiện bất thường.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tuấn thừa nhận hành vi phạm pháp. Thanh niên cũng giao nộp cho công an các đoạn video tự quay trước đó.
*Tên bé gái được thay đổi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:



Livestream khoe thân, lộ ảnh nóng, clip nóng là hàng loạt trò phản cảm của các thiếu nữ xinh đẹp khiến dân mạng ngán ngẩm.
Livestream khoe thân lộ liễu
Năm 2016 chứng kiến sự bùng nổ của ứng dụng livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội. Chỉ bằng một cú click chuột, bạn có thể thông báo cho cả thế giới biết bạn đang làm gì. Và cũng bởi thế, trào lưu "gặp gì cũng live" của giới trẻ ra đời.
Bên cạnh những ưu điểm mà ứng dụng này mang lại, thì ngày càng xuất hiện nhiều màn livestream khoe thân phản cảm. Vào cuối tháng 10 vừa qua, một FB có tên T.N.L.H đã làm dân tình một phen hốt hoảng khi hồn nhiên quay live stream cảnh mình đang cởi phăng hết quần áo trên người, tay thì ôm chặt lấy hai bên ngực, còn miệng thì không ngừng nói ra những lời lẽ khiêu gợi.
Cô gái còn hứa hẹn sẽ khỏa thân toàn bộ nếu video đạt mốc 100.000 lượt chi sẻ. Và bất ngờ, đoạn livestream thu hút gần 1 tiệu lượt xem chỉ trong vài tiếng đồng hồ.
Trước đó, thiếu nữ 16 tuổi có tên N.L.N cũng từng gây sốc với nhiều màn khoe thân táo bạo từ  mạng xã hội Bigo Live đến Facebook. Cô gái xuất hiện với trạng thái bán khỏa thân, khéo léo che vòng 1. Trong đó, một con chồn che nửa ngực bên phải cô nàng. Kèm theo ảnh là status câu like trắng trợn: “50k like để con chồn chạy ra chỗ khác”.
Nhiều chàng trai đứng ngồi không yên trước vẻ đẹp và thân hình nóng bỏng của N.H.N. Vì lẽ đó, ảnh thu hút hơn 5,4 ngàn like chỉ sau 17 giờ. Nhờ bức ảnh bán khỏa thân câu like, số lượt người theo dõi Facebook cá nhân của N.H.N đã lên đến gần 8.000 lượt.
Không chỉ "cởi" để câu like, nhiều thiếu nữ còn khỏa thân trực tiếp trong bồn tắm như trường hợp của cô nữ sinh tên Nguyễn Lan N. (sinh năm 2000, trú tại TP. HCM). Theo đó, clip livestream ghi lại cảnh cô gái này đang ở trong bồn tắm và... bán nude, thoải mái "diễn" trước khá nhiều người, chủ yếu là con trai. Quan sát có thể thấy N. đã dùng miếng dán chuyên dụng và lấy hai tay để che ngực.
Cô gái trẻ thản nhiên chia sẻ rằng đây chỉ là clip quảng cáo và từng quay nhiều lần như vậy. Màn khoe thân của thiếu nữ chỉ mới 16 tuổi này khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm.
Cô gái lộ clip nóng với người yêu cũ
Vài tháng trước, dư luận xôn xao truyền tay nhau đoạn clip được cho là cảnh nóng giữa cô gái N.K.L với người yêu cũ V.T.T. Ngay sau khi chia sẻ, hàng loạt đường link về các clip đã được cư dân mạng sao chép lại và truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Nhiều người bất ngờ bởi K.L nổi tiếng khá xinh đẹp. Có rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vụ việc này. Cảm thông, xót thương, an ủi cũng có mà chê trách, lên án cũng có.85-17
Được biết N.K.L cũng là một 9X khá hot trong giới trẻ nhờ việc trước đây từng chia sẻ những bài viết ‘bóc phốt’ các clip nhạy cảm của một số các hotteen vì vậy với sự việc lộ clip lần này của N.K.L lại càng được mọi người để tâm và chú ý tới. Có rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vụ việc này. Cảm thông, xót thương, an ủi cũng có mà chê trách, lên án cũng có.
Sau khi clip bị phát tán, N.K.L đã khóa facebook nhưng cô đã mở lại sau 16 giờ đoạn clip bị phát tán cùng với một bức tâm thư khá dài trên facebook nói rằng không quan tâm đến dư luận. Nhiều người nói rằng, hậu quả mà K.L phải chịu là bài học cho những cô gái yêu dễ dãi và sống khá buông thả.
Hot girl ngực khủng và bộ ảnh "cởi sạch"
Nổi lên bởi clip chê chị em ngực lép và khởi xướng “đại chiến vòng 1”, hai cô gái Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998 và Mon 2k trở thành cái tên cực “hot” trên mạng xã hội.
Ngay sau đó, hai cô nàng tiếp tục gây sốc khi để lộ ảnh nóng nude hoàn toàn và tố bị nhiếp ảnh gia lừa đảo. Những bức hình nóng mắt của Ngân 98 và Mon 2k nhận phản ứng gay gắt từ cư dân mạng. Vốn ngán ngẩm với những trò khoe thân táo bạo, nên nhiều ý kiến bình luận gay gắt xuất hiện. “Người ta bị phốt lợi dụng tung ảnh nóng thì giấu đi, còn hai cô này bị mà suốt ngày cứ đăng ảnh, ra vẻ bức xúc gì vậy? Muốn nổi tiếng thì nói luôn cho nhanh”, bạn Hương Phạm bày tỏ.
Một điều dễ nhận thấy, sau vụ lộ ảnh, trang cá nhân của hai cô gái này bỗng có thêm cả trăm nghìn lượt theo dõi, và liên tiếp sau đó, những bức ảnh hở bạo lộ liễu vẫn thường xuyên được hai cô gái này thản nhiên đăng tải.
Linh Miu lộ ngực trên sân khấu
Được biết đến với danh hiệu "hot girl cảnh nóng", Linh Miu liên tiếp gây xôn xao, đặc biệt là màn lộ ngực trên sân khấu khi hát hội chợ ở Hạ Long hồi tháng 10 vừa qua.
Trong clip được dân mạng truyền tay nhau, Linh Miu diện bộ đồ màu đen gợi cảm, phần ngực được cắt cúp táo bạo. Vì nhảy quá sung nên phần áo ngực hờ hững bất ngờ tụt xuống, để lộ nguyên vòng một của hot girl Hà thành. Điều đáng nói là, Linh Miu vẫn vô tư biểu diễn gần 2 phút với bộ dạng hớ hênh như vậy. Cho đến khi gần kết thúc bài hát, cô mới quay lưng về phía sân khấu, chỉnh lại trang phục.
Mặc dù Linh Miu giải thích đây chỉ là sự cố váy áo nhưng cư dân mạng lại suy đoán rằng hot girl 23 tuổi đang cố tình “gây sóng”, khoe thân để quảng bá cho phim ngắn 18+ sắp ra mắt.
Khẳng định cô gái 23 tuổi cố tình khoe ngực, bạn Trần Thị Ngọc Dung nhận xét: “Một bộ đồ diễn hai nơi. Nơi nào cũng để lộ hàng, nơi thứ nhất còn dán núm và có thể nghĩ là vô ý. Nhưng nơi thứ hai thì cứ để tự nhiên rồi vô tư khoe thôi…Vậy thì đâu có phải vô tình, thật là trơ tráo quá đi…”
Trước đó, Linh Miu từng khiến dư luận sốc nặng bằng các bộ ảnh gợi dục, chụp nửa kín nửa hở táo bạo nóng mắt. Bởi vậy, khó ai tin được rằng việc lộ hàng trên sân khấu lần này chỉ là vô tình mà không phải chiêu trò PR như những lần trước của người đẹp tai tiếng Linh Miu.
Cô lang y "thả rông"
Còn nhớ hồi đầu năm 2016, cư dân mạng được phen phát hoảng với bộ ảnh cô lang y "thả rông" vòng một. Lấy ý tưởng từ không gian xưa cũ, cô gái đã hóa thân thành một cô lang y xinh đẹp, dịu dàng. Những bức ảnh của cô sẽ không có vấn đề gì nếu như vòng 1 của cô không "lộ" sau lớp áo yếm mỏng tang, không mặc nội y phía bên trong.
Hình ảnh này nhanh chóng nhận được những ý kiến tranh luận trái chiều của cộng đồng mạng, đa phần đều cho rằng những hình ảnh này rất dung tục. Sau khi những hình ảnh sexy và có phần gợi cảm của cô nàng được đăng tải trên mạng xã hội, trang cá nhân của cô cũng có lượng người theo dõi “khủng” khoảng 10 ngàn người theo dõi.
Bình luận về hình ảnh này, nhiều nhiếp ảnh gia đã lên tiếng về cái gọi là "nghệ thuật".  "Tôi chỉ khó chịu một chút là bảo tàng của người ta, tiếp rất nhiều đoàn khách nước ngoài vào tham quan mà vô tình người ta thấy mình đang chụp hình với bối cảnh như vậy thì nó lại không hay về mặt hình ảnh của Việt Nam mình", một nhiếp ảnh gia TP. Hồ Chí Minh chia sẻ
Mặc dù nhân vật chính trong bộ ảnh đã lên tiếng và cho biết mình không bị ảnh hưởng gì hay áp lực gì từ dư luận. Thế nhưng, những hình ảnh này vẫn gây phản cảm cho phần đông người nhìn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:



0
Mỗi lần đến nhà nghỉ, cậu đều cầm túi xách, ôm eo người tình nhiều tuổi một cách ân cần. Còn người phụ nữ đi cùng như biến thành con mèo bé nhỏ, nũng nịu mặc nhiên cho "phi công trẻ" cưng nựng...
Kinh doanh nghà nghỉ đến nay đã hơn chục năm, bà Đàm Thanh H - chủ một nhà nghỉ khu vực Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện dở khóc, dở cười.
Hàng nghìn lượt khách ra vào nhưng ấn tượng mạnh với bà H nhất là cặp đôi đũa lệch của người phụ nữ tên Đức và tình trẻ. 
Bà Đức là khách quen của nhà nghỉ từ ngày bắt đầu đi vào hoạt động. Bà có vẻ khá thành đạt, dáng vẻ quý phái, sang trọng. Theo CMT thì bà Đức thuộc thế hệ 5X nhưng vẻ đài các, thân hình cân đối cùng gu ăn mặc thời thượng khiến bà trẻ hơn tuổi rất nhiều.
Người tình của bà kém bà khoảng 30 tuổi, cậu theo bà từ ngày còn là sinh viên. Theo lời chủ nhà nghỉ, ngày đầu mới theo bà Đức đến đây (nhà nghỉ - PV) cậu sinh viên trẻ ấy mặc bộ quần âu, áo sơ mi cũ kĩ, chân mang đôi dép quai hậu.
Quý bà 10 năm hẹn hò 'phi công trẻ' ở nhà nghỉ
Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn ảnh: Internet
Ban đầu thấy khách, bà H tưởng hai cô cháu ở tỉnh khác về tìm chỗ nghỉ qua đêm. Chủ nhà nghỉ đưa hai chìa khóa của hai phòng thì người phụ nữ lớn tuổi liền yêu cầu 1 phòng.
Sau đó, người phụ nữ ấy quay sang nói chuyện với cậu thanh niên: “Mình lên phòng thay đồ trước đi rồi tôi đưa đi ăn tối, ăn xong hẵng về nghỉ nhé”. 
Lúng túng trước tình huống bất ngờ, bà H im lặng, dẫn khách lên phòng. Kể từ sau ngày đó, đều đặn tuần vài lần, đôi tình nhân lại đến nhà nghỉ trên hẹn hò, hâm nóng tình cảm.
Cậu thanh niên có vẻ được người tình chăm chút khá kĩ lưỡng. Chỉ sau thời gian ngắn, vẻ bề ngoài của cậu thay đổi đến chóng mặt. Cậu lột xác thành người đàn ông chất lừ với quần áo, phụ kiện đều là hàng hiệu. Đặc biệt, cậu tỏ ra dạn dĩ, từng trải, biết lấy lòng người yêu hơn.
Mỗi lần đến nhà nghỉ, cậu đều ân cần cầm túi xách, ôm eo bà Đức còn người phụ nữ kia như biến thành con mèo bé nhỏ, nũng nịu, mặc nhiên cho "phi công trẻ" chiều chuộng.
Bà H kể tiếp: "Chuyện tình đũa lệch ấy kéo dài đến chục năm và nhà nghỉ của chúng tôi là chốn hẹn hò thường xuyên của họ. Giờ dung nhan bà Đức không còn được xuân sắc như xưa phần nhiều do tuổi tác nhưng gò má bà lúc nào cũng ửng hồng, đôi mắt lúng liếng đưa tình.
Tuổi tác cao nhưng thay vì tuần vài lần như trước, giờ mỗi tuần bà Đức cùng "phi công" đến nhiều hơn. Có hôm họ ở cả ngày trong nhà nghỉ, đến bữa thì gọi lễ tân đặt cơm mang lên…".
Cuộc tình kéo dài cho đến một hôm, bà Đức và người tình vừa lên phòng mặn nồng được 30 phút, bất ngờ có một nhóm người khoảng 7, 8 người, cả nam cả nữ kéo đến gây huyên náo, ầm ĩ quầy lễ tân.
Họ chạy lên đập cửa mấy dãy phòng, rồi ập vào bắt tại trận đôi tình nhân. Người tình của bà Đức bị đám người đánh một trận thừa sống thiếu chết.
Cậu ta sợ hãi, van xin rồi viết giấy cam đoan, hứa không qua lại với bà nữa, đám người mới thả cho đi.
Theo đó, người cầm đầu nhóm hành hung là con trai cả bà Đức. Anh ta đến đánh ghen thay bố. Con cái bà Đức biết mẹ lúc nào cũng hừng hực xuân thì trong khi bố họ yếu đuối, bệnh tật liên miên. 
Nếu mẹ chỉ cặp kè đơn thuần thì những người con cũng đành nhắm mắt cho qua. Đằng này, gã người tình liên tục đào mỏ còn yêu cầu Đức sang tên, chuyển nhượng cho gã căn nhà 2 mặt tiền trên phố và một số cổ phần trong công ty gia đình.
Trước tình cảnh đó, các con bà không thể để yên cho khối tài sản bao năm bố gây dựng lần lượt rơi vào tay gã người tình trẻ của mẹ. Họ chi tiền thuê thám tử tư theo dõi. Cuối cùng khi thời cơ chín muồi, họ quyết bắt tại trận để “xử” gã phi công.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:


Nạn nhân nói bị ông hàng xóm đục tường nhìn trộm, còn ông hàng xóm bảo bị vu oan.
TAND một huyện ở tỉnh Quảng Bình vừa chuyển hồ sơ vụ ông H. đòi bà V. bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm và uy tín sang cơ quan điều tra cùng cấp. Tòa cho rằng vụ án có dấu hiệu hình sự, đề nghị cơ quan điều tra xem xét khởi tố bên bị về tội làm nhục người khác, bên nguyên về tội cố ý gây thương tích.
Vách tường tự dưng “có mắt”
Cuối tháng 10-2010, ông H. nộp đơn đến TAND huyện khởi kiện bà V. - hàng xóm cạnh nhà. Ông H. yêu cầu bà V. phải xin lỗi công khai tại địa phương vì đã vu oan ông nhìn trộm bà tắm. Đồng thời, ông còn yêu cầu bà phải bồi thường… 5.000 đồng vì danh dự, nhân phẩm và uy tín của ông bị xâm hại.
Ông H. cho biết tối 16-5, vợ chồng bà V. bước vào nhà ông rồi thay phiên chửi bới cho rằng ông nhìn trộm bà V. tắm vào lúc chiều.
Bà V. bảo khi tắm bà có cảm giác lạ như bị ai đó đang theo dõi mình. Ngước nhìn lên trên, bà hoảng hồn thấy bức tường phòng tắm bỗng dưng xuất hiện một lỗ thủng. Bà vội la lớn: Có trộm! Chồng bà chạy ra ngoài nhìn thấy có bóng người đàn ông phóng nhanh lẩn trốn. Theo những gì nhìn thấy, vợ chồng bà V. cho rằng người đàn ông đó có vóc dáng giống hệt ông H.
Ông H. ra sức thanh minh rằng chiều đó, ông đi công việc đến tối mới về. Vừa bước vào nhà được mấy phút thì vợ chồng bà V. sang la lối. Như vậy lúc bà V. cho rằng bị nhìn trộm, ông đang ở xa, không thể mò qua nhà bà V. Hơn nữa, chồng bà V. chỉ nhìn thấy bóng người đàn ông vụt qua nhanh thì cũng không thể chủ quan mà quả quyết là ông.
Vợ chồng bà V. không chịu nghe. Đôi bên đôi co qua lại. Không giữ được bình tĩnh, chồng bà V. đã nhào đến đánh ông H. Ông này tránh được rồi vơ lấy cây cuốc có sẵn trong nhà đánh lại ông kia mấy cái. Thấy chồng bị thương chảy máu, bà V. hậm hực đưa chồng đi bệnh viện.
Lan truyền cả xóm
Sau ngày chồng nằm viện về, bà V. rao khắp xóm ông H. không những nhìn trộm phụ nữ tắm mà còn gây thương tích cho người khác. Bà còn kể với mọi người rằng trước kia ông H. bị người yêu “xù” bởi ông có thói quen không lành mạnh là “nhìn trộm”... Bà biết rõ vì người yêu ông H. trước là bạn của bà.
Rồi vài ngày sau, bà V. đứng bên nhà nhiếc móc vu cho ông H. nhìn trộm bà tắm khiến cho nhiều người chạy đến nghe. Còn gặp ai rảnh rỗi, bà cũng ngồi hầu chuyện nhiều giờ liền về các tật xấu của ông H.
Chịu hết nổi, ông H. tìm sang nhà hàng xóm nói rõ trắng đen và thăm hỏi người bị ông đánh.
Thiện chí của ông H. là muốn bồi thường thuốc men vì đã gây thương tích cho nạn nhân. Tuy nhiên, ông cũng buộc bà V. cũng phải xin lỗi ông vì vu bậy.
Bà V. không đồng ý, đuổi ông H. về. Ấm ức và muốn được giải oan, ông H. đâm đơn đến tòa án huyện…
Có dấu hiệu hình sự
Nghiên cứu hồ sơ vụ kiện, TAND huyện thấy hành vi của hai bên nguyên, bị có dấu hiệu hình sự nên chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét khởi tố.
Cụ thể, ông H. đánh chồng bà V. Dù nạn nhân chỉ bị thương tật 8% nhưng do ông H. dùng hung khí nguy hiểm nên hành vi này vẫn có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích.
Còn bà V. cho rằng ông H. nhìn trộm bà tắm… nhưng không có căn cứ. Bà lại công khai chuyện này giữa nơi đông người là xúc phạm, vu khống ông H. làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Việc làm trên được thực hiện nhiều lần. Như vậy hành vi của bà V. có dấu hiệu của tội làm nhục người khác…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:



Trong lúc dạy thêm, thầy H. đã dụ dỗ, hứa hẹn và ép một nữ sinh đang học lớp 11 quan hệ tình dục
Liên quan đến đơn tố cáo thầy giáo quan hệ bất chính với một nữ sinh học lớp 11 trên địa bàn xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa (Hà Nội), trao đổi với phóng viên chiều 21/12, ông Nguyễn Như Tuyển - Chủ tịch UBND xã Hòa Nam xác nhận thông tin và cho biết:
''Xã đã báo cáo với Công an huyện Ứng Hòa , hiện tại phía Công an cũng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.''

Cháu V. hiện đang rất hoảng loạn. Ảnh: Nld
Trước đó, bà Th. (62 tuổi, trú tại xóm 8, thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa) đã có đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng trình bày về việc cháu gái mình là V. (16 tuổi, hiện là học sinh lớp 11 Trường THPT M.Đ.A) bị thầy Đ.H.H. (42 tuổi, ở xã Hòa Nam, hiện là giáo viên trường THCS xã Hòa Nam) dụ dỗ và ép cháu quan hệ tình dục 6 lần.
''Thầy H. trước giờ sinh sống và công tác trên địa bàn xã vẫn rất bình thường, không xảy ra tai tiếng gì. Do bố mẹ cháu V. đi làm ăn xa nên đã để V. ở nhà với bà Th.
Ngoài ra, bố cháu V. có nhờ thầy H. (bạn thân của bố V.) quan tâm, theo dõi và dạy phụ đạo môn tiếng Anh cho cháu V. trong thời gian bố mẹ cháu ở xa.
Trong quá trình chăm sóc và dạy dỗ cháu V. thì thầy H. chắc cũng có nảy sinh tình cảm với cháu. Vụ việc bị vỡ lở khi vợ thầy H. phát hiện ra.'' - lãnh đạo xã Hòa Nam cho biết thêm.
Bạn thân của bố
Theo thông tin ban đầu, trong đêm 13/6, thầy H. gọi điện cháu V. xuống nhà để kiểm tra bài học ở trường.
Tại đây, thầy H. đã dụ dỗ, hứa hẹn và ép cháu quan hệ tình dục. Vì sợ mất lòng thầy nên cháu V. đã chiều theo. Từ thời điểm đó đến nay, việc này còn diễn ra thêm 5 lần nữa, trong đó có 2 lần thầy lên nhà cháu V.
Đến ngày 6/12 vợ của thầy H. có gọi cháu V. đến nhà và đánh cháu. Sau đó, cháu V. về nhà hoang mang lo sợ nên đã gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm tên L.
Sau đó, cô L. đã động viên và V. kể lại toàn bộ sự việc với cô. Cùng ngày, cô L. gọi điện cho mẹ của V. về quê có việc gấp. Sau đó, V. đã kể hết sự việc với gia đình.
Đến ngày 13/12, bà Th. đã làm đơn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ vụ việc.
Theo người nhà của cháu V. thì thầy H. vừa là bạn thân của bố cháu V. vừa dạy thêm cho cháu từ lớp 5 nên gia đình đã không có nghi ngờ gì. Nhiều lần thầy giáo gọi cháu V. sang nhà vào buổi tối nhưng gia đình không để ý tới.
"Khi biết được sự việc gia đình tôi rất đau lòng, chỉ mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo đúng pháp luật"- mẹ cháu V. nói.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:


Cảnh sát ập vào khách sạn phát hiện cảnh tượng trụy lạc giữa nhiều nam nữ thanh niên.
Khoảng 2 giờ ngày 8/12, 4 tổ trinh sát thuộc Đội CSĐTTP về TTXH Công an Q.11 -TP.HCM do Trung tá Nguyễn Trung Hòa (Đội trưởng) chỉ huy đã bất ngờ ập vào khách sạn KH (trên đường Lạc Long Quân phường 5 quận 11).
Sau đó tổ trinh sát tiến hành kiểm tra 3 phòng nghỉ và phát hiện cảnh tượng trụy lạc giữa nhiều nam nữ thanh niên cùng với nhiều phương tiện hút chích ma túy vẫn còn vương vãi khắp sàn nhà.
Tại một phòng, 7 thanh niên sau khi chơi ma túy đá đang sinh hoạt tình dục tập thể cùng 1 cô gái.
Choi ma tuy xong, 7 thanh nien cung
Các đối tượng được đưa về trụ sở công an (Ảnh DV)
Trong lúc các trinh sát đang làm việc, một đối tượng (nghi là giang hồ) khắp mình xăm trổ đã cởi đồ, cố ý khoe hình xăm xông vào chống đối, lăng mạ lực lượng công an.  Sau đó Công an quận 11 đã đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục làm rõ.
 
 Mới đây tại Hà Nội cũng xảy ra trường hợp thanh niên ngáo đá chém công an. Theo đó khoảng 12h30 trưa ngày 7/12, một nam thanh niên nghi ngáo đá đã ra nghĩa trang thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội đập phá rồi chém trọng thương 1 cảnh sát hình sự khi đang làm nhiệm vụ. Sau đó, thanh niên nói trên về nhà khóa trái cửa và cố thủ ở đó.
Choi ma tuy xong, 7 thanh nien cung
Tang vật vụ việc được thu giữ (Ảnh DV)
Thông tin ban đầu được biết, đối tượng có biểu hiện ngáo đá trên là Nguyễn Đình Huân (SN 1981942, trú tại thị trấn Trâu Quỳ).
Khoảng 17h30 cùng ngày, lực lượng Công an đã khống chế và bắt giữ đối tượng trên. Được biêt, Huân chưa vợ con, có 2 tiền án, 3 tiền sự về tội trộm cắp tài sản và sử dụng ma túy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:
Nữ diễn viên gợi cảm của làng điện ảnh xứ Trung vừa tung loạt ảnh hóa thân thành các thiên thần Victoria's Secret đầy mê hoặc.

Nữ diễn viên-người mẫu xinh đẹp Lam Yến vừa ''trình làng'' bộ ảnh gợi cảm trong trang phục nội y khiêu khích. Lấy ý tưởng từ dàn thiên thần của Victoria’s Secret, chân dài 26 tuổi Trung Quốc không ngần ngại chia sẻ rằng: “Tôi cũng nóng bỏng chẳng thua kém các cô thiên thần của nhà VS. Chỉ có điều trang phục của tôi chằng hề được nạm kim cương hay đá quý triệu đô như họ''.



Khởi nghiệp từ người mẫu, chân dài nóng bỏng này nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diên và ghi dấu với làng điện ảnh nhờ bộ phim '"Trường Hận Ca'' khi mới tròn 15 tuổi.



Cô nàng cũng được công chúng Trung Quốc tung hô là '' Quả bom gợi cảm'' của đất nước này.



Phản bác lại phát ngôn có phần ''ngông cuồng'' của Lam Yến, nhiều tín đồ nhà VS đã không ngần ngại chê bai trang phục của cô như những thiết kế của hàng chục năm về trước.



Lam Yến cũng sở hữu một kho thành tích đáng ghen tỵ khi từng xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang lớn như FHM, Men's Health,..



Nữ người mẫu - diễn viên trẻ đẹp của xứ Trung khoe thân hình căng nuột với nội y quyến rũ.



Cô nàng tự tin phô khoe thân hình nóng bỏng chẳng hề thua kém các siêu mẫu đính đám thế giớ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:
Cách khóa cửa đến trộm cũng phải quỳ lạy; biển báo cấm tiểu thời công nghệ...

Sức mạnh của mỹ nam có thể chinh phục cả các cô các dì.
Chiêu hù dọa hiệu nghiệm thời công nghệ.
Giờ em phải làm sao?
Ai từng giật mình tỉnh dậy giữa đêm để giải quyết nỗi buồn sẽ hiểu điều này.
Muốn bùng cháy khi có những đứa bạn như này.
Mèo là một loại chất lỏng.
Dám đá tui hả, tui chống mắt lên coi anh sống sao.
Nhóm sống ảo thích mặc đẹp đi chụp ảnh.

00:10 AM | 20/12/2016


Ông già Noel nhí cute phô mai que.
Ngồi trên này ngắm cảnh mới đã.
Mặt trái của cuộc sống.
Cạn lời với anh chàng này.
Nấc thang lên thiên đường.
Trong nhóm bạn lúc nào cũng có đứa lầy thế này đây.
Cách khóa cửa đến trộm cũng phải quỳ lạy.
Chiếc nhẫn cầu hôn có 1-0-2.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:
Được biết, nữ giảng viên này có tên là Park Hyun Seo, và cô mới tốt nghiệp đại học Busan, Hàn Quốc mà thôi.
Vừa qua, cư dân mạng châu Á đang phát sốt về những hình ảnh của một nữ giáo viên Hàn Quốc cực xinh đẹp. Được biết, nữ giảng viên này có tên là Park Hyun Seo, và cô mới tốt nghiệp đại học Busan, Hàn Quốc mà thôi.



Hình ảnh của nóng bỏng của Park Hyun Seo trên giảng đường

Ngay từ khi còn là sinh viên, Park Hyun Seo đã là một hot girl đa tài, ngoài việc là một ngôi sao radio có rất nhiều tương tác trên mạng xã hội, cô nàng còn làm người mẫu bán thời gian, từng là một show girl khá nổi.

Tuy nhiên, khi những hình ảnh Park Hyun Seo diện trang phục vest ngắn, đứng trên giảng đường khoe đôi chân dài miên man và ba vòng nóng bỏng, cô nàng mới thực sự trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Ngay sau khi những hình ảnh trên giảng đường được chia sẻ, Park Hyun Seo đã được cư dân mạng phong tặng là "Nữ giảng viên nóng bỏng nhất Hàn Quốc".



Park Hyun Seo là một người mẫu nghiệp dư, kiêm nữ streamer trên kênh AfreecaTV

Đối với những ai quan tâm, thì Park Hyun Seo thường xuyên stream trên AfreecaTV, kênh stream riêng của cô có tên là parang58.

Thậm chí, những hình ảnh của Park Hyun Seo ngoài đời thường cũng nhận được sự khen ngợi của không ít cư dân mạng:



































































Gamek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:
Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info