Chồng bắt quả tang vợ ngoại tình ngay trong phòng ngủ
Bất thình lình quay trở về nhà trong đêm tối, người
chồng phát hiện gã đàn ông lạ đang "tòm tem" với vợ trong phòng ngủ.
Cơn giận nổi lên, người chồng liền xuống bếp cầm con dao lao vào phòng
chém xối xả người tình của vợ.

Ảnh minh họa
Ham của lạ, nhận hàng chục nhát dao
Ngày 10/6, nhiều người dân ở huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) vẫn chưa
hết xôn xao bàn tán về vụ việc Phạm Công Hiền (SN 1977, ngụ ấp Hà
Thanh, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng) dùng dao chém người tình của vợ là
chị N.T.H. (SN 1973, ngụ ấp Hà Thanh) phải nhập viện cấp cứu trong tình
trạng nguy kịch. Từ khi biết thông tin về vụ việc, người dân nơi đây
càng bàn tán nhiều hơn bởi đây là vụ án "tòm tem" phụ nữ có chồng đầu
tiên diễn ra tại địa phương.
Theo sự chỉ dẫn của người dân, PV tìm đến ấp Hà Thanh. Một số người
dân địa phương không giấu được nỗi buồn trên mặt cho biết, sự việc xảy
ra đã mấy ngày nhưng họ vẫn chưa hết bàng hoàng. Họ không ngớt xì xào,
bàn tán về sự "to gan" của người vợ khi dám mang người tình vào phòng
ngủ của vợ chồng để quan hệ bất chính, hậu quả là gã người tình bị anh
chồng chém trọng thương. Giờ đây, chồng bị bắt, người tình phải nhập
viện cấp cứu, hơn ai hết người phụ nữ này là "trung tâm" của sự dè bỉu
của dư luận địa phương.
Đại diện công an xã Hưng Hà (huyện Tân Hưng) cho biết vụ việc xảy ra
vào khoảng 20h40' ngày 7/6. Vào thời điểm trên, Hiền bất thình lình
trở về nhà để xem vợ con ở nhà đang làm gì. Trước đó, Hiền đã nghi ngờ
vợ mình đang "tòm tem" với một người đàn ông ở cùng địa phương. Khi
bước qua cổng nhà, Hiền phát hiện có nhiều dấu hiệu bất thường như có
dép người đàn ông, cửa đóng, kéo rèm cửa, nghe thấy tiếng cười đùa
trong phòng ngủ...
Nghi ngờ tình nhân của vợ đang ở trong nhà, Hiền liền đi vào bếp,
lấy một con dao rồi rón rén đi vào trong phòng ngủ của hai vợ chồng,
nơi phát ra tiếng thỏ thẻ của vợ với tình nhân. Cửa mở, Hiền tận mắt
chứng kiến vợ mình đang âu yếm anh Nguyễn Hồng L. (SN 1975, ngụ ấp Hà
Thanh, xã Hưng Hà)...
Trong cơn giận trào dâng, không kịp nghĩ suy, Hiền cầm dao lao vào
tình địch chém tới tấp. Chỉ sau vài giây đồng hồ ngắn ngủi, anh L. nhận
hàng chục vết chém trên đầu, tay, ngực...
Bi kịch từ người vợ lăng nhăng
Sau khi gây án, cơn giận của Hiền vẫn chưa nguôi. Tuy nhiên, khi thấy nạn nhân nằm bất động thì Hiền bắt đầu hoảng hốt.
Nghe tiếng huyên náo, người dân trong khu vực chạy đến xem thực hư
vụ việc. Khi đến nơi, thì thấy anh L. đang nằm gục trước sân, thở thoi
thóp. Thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, một số người gọi điện báo
cho cơ quan công an. Nhận được tin báo, công an xã nhanh chóng có mặt
tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu, còn Hiền bị bắt không lâu sau
đó.
Ngày 10/6, PV tìm đến nhà Hiền để tìm hiểu thông tin về cuộc sống
gia đình của cặp vợ chồng này. Ngôi nhà cửa đóng then cài, một số người
hàng xóm của Hiền cho biết sau khi xảy ra sự việc, có lẽ vì quá xấu
hổ, vợ Hiền gần như tránh tiếp xúc với mọi người. Từ trước đến nay, vợ
chồng Hiền sống với nhau khá hạnh phúc. Tuy nhiên, nhiều tháng nay, dư
luận người dân địa phương xôn xao bàn tán về mối quan hệ của chị H. với
một người đàn ông khác, tin này sau đó cũng đến tai Hiền.
Theo bà P., một người hàng xóm chia sẻ: "Tuy Hiền làm như vậy là vi
phạm pháp luật nhưng chúng tôi cũng thấy thương Hiền. Nếu như vợ anh
này không lăng nhăng thì chuyện đau lòng chưa chắc đã xảy ra. Tuy
nhiên, khi bắt tận tay, Hiền nên mời chính quyền địa phương đến xử lý,
chứ chém người tàn bạo như vậy thì chắc chắn phải chịu sự trừng phạt
của pháp luật", bà P. nói.
Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch
Ngày 10/6, cơ quan CSĐT công an huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) cho
biết đối tượng Phạm Công Hiền (SN 1977, ngụ ấp Hà Thanh, xã Hưng Hà,
huyện Tân Hưng) đã bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Hiện cơ
quan đang tạm giữ đối tượng để điều tra. Theo cơ quan điều tra, nạn
nhân Nguyễn Hồng L. (SN 1975, ngụ ấp Hà Thanh, xã Hưng Hà) hiện đã qua
cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần hồi phục.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dung nen chem nguoi nku zay.kat kac no di.theo lon kon di do luon
Trả lờiXóagặp ai thif` chắc cung~ nằm sàn thôi ko chém thì ko phải người :@@ bà vợ kia đúng là đĩ mà.
Trả lờiXóa