Phản bội mối tình 12 năm để yêu người chưa biết mặt



Tôi đã muốn không nhắn tin gọi điện cho anh mà không làm được. Hơn hết bản thân nhiều lúc nhớ anh đến phát điên. Tôi phản bội tình yêu đang có để nhớ về người chưa biết mặt.

Tôi không biết mình phải lấy cân bằng như thế nào lúc này. Tôi năm nay 27 tuổi, tôi và chồng sắp cưới yêu nhau 12 năm, kết thúc là đám cưới cuối năm nay, vậy mà giờ này tôi lại đang nhớ về một người chưa gặp mặt. Tôi biết anh là bạn của đứa bạn học cùng đại học, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nói chuyện, hỏi thăm nhau như anh em. Tôi ra trường đi làm vẫn nói chuyện với nhau đến nay đã gần bốn năm.

Chúng tôi ở cách nhau 600 km, chưa từng gặp mặt, không nghĩ mình có tình cảm với anh. Trong chuyến đi công tác một tuần, buổi tối lại không biết đi đâu nên nói chuyện với anh. Anh đang buồn vì đã ba năm từ khi chia tay người yêu không có cảm giác với người con gái nào khác. Tôi tâm sự với anh nhiều, chỉ mong anh lấy lại cân bằng cuộc sống, anh bảo hay em giả vờ là người yêu anh nhé. Tôi đồng ý, tâm sự, quan tâm anh như người yêu bằng những tin nhắn, những câu chuyện dí dỏm để anh vui và anh cũng vậy.


Anh nói thật lòng nhớ tôi, những tin nhắn yêu thương, lời nói ngọt dịu làm tôi bối rối, tôi tự nhủ là giúp anh thôi vì mình đã có nơi có chốn. Trái tim tôi dường như sai nhịp, hai tuần nay không ngủ được vì thấy nhớ anh, lúc nào cũng mong tin nhắn của anh. Tôi cảm giác ăn không ngon, ngủ không ngon, công việc bê trễ, chỉ mong được nói chuyện cùng anh và anh cũng thế.


Tôi sợ mình yêu anh mất. Anh muốn cuối tuần sẽ vào gặp tôi, tôi mong gặp anh một lần để thỏa nỗi nhớ mong, để được một lần cùng anh đi dạo, xem phim, tôi sợ mình có còn là mình không? Tôi như đang vật lộn với chính mình, mong gặp anh và cũng sợ gặp anh.


Tôi không muốn mình làm điều gì có lỗi với chồng sắp cưới vì tình yêu đó là niềm tự hào của tôi, tình yêu đầu đời cũng là tình yêu cuối cùng. Tôi đã muốn không nhắn tin gọi điện cho anh mà không làm được, không muốn anh buồn vì trái tim anh đã vui sau bao năm vô cảm. Hơn hết chính bản thân tôi nhiều lúc nhớ anh đến phát điên.


Tôi phản bội tình yêu đang có để nhớ về người chưa biết mặt. Tôi ghét bản thân, xem thường những người phụ nữ phản bội vậy mà tôi đang thế này đây. Tôi không dám nói với ai, kể cả đứa bạn thân nhất vì biết mình sẽ bị nó mắng là hư thân mất nết. Tôi đang không biết mình cần làm gì để không phản bội tình yêu của mình, để vơi nỗi nhớ nhung về anh và không làm anh tổn thương thêm lần nữa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

2 nhận xét:

  1. gap mat, di an, nha nghi, va duong ai lay di. ban lai ve voi nguoi dinh lay lam chong. Nhu vay co dang khong. Khi chua co gi la chac chan. Hay thanh that voi chinh long minh di

    Trả lờiXóa
  2. Song that voi hien tai di ban
    Jo day ban da co noi co chon roi ma ban lai the thi khong the nao duoc
    Ban hay hoi chinh con tim minh ai la nguoi ban yeu thuong nhat.dung vi chut nong noi ma danh mat hanh phuc cua doi minh.chuc ban co duoc lua chon dung dan

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info