Tôi có bố mẹ sao cứ phải về quê chồng ăn Tết?


A- A A+ ‹Đọc›
Sau khi bài viết " Tôi có bố mẹ sao cứ phải về quê chồng ăn Tết?" được đăng tải, Báo đã nhận được hàng trăm ý kiến của độc giả tranh luận quanh vấn đề nên về ăn Tết quê ngoại hay quê nội. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin tiếp tục đăng tải các ý kiến của bạn đọc về vấn đề này và mong nhận được nhiều ý kiến của các độc giả.

 Cô không về nội ăn Tết, vợ chồng xa nhau lâu ngày, tôi có đi léng phéng với cô nào thì hãy cố mà chịu.
Cô không về nội ăn Tết, vợ chồng xa nhau lâu ngày, tôi có đi léng phéng với cô nào thì hãy cố mà chịu.
Tôi có bố mẹ sao cứ phải về quê chồng ăn Tết?
Không muốn về quê chồng ăn Tết thì một là đừng lấy chồng “quê” nữa, hai là bỏ chồng đi.
Nói thật, tôi mà là chồng của mấy bà vợ vênh mặt lên kêu la “Tôi có bố mẹ sao cứ phải về quê chồng ăn Tết?” rồi nói xấu nhà chồng như thế chắc sẽ vả cho cái bạt tai. Gái lấy chồng thì phải theo chồng, ngang ngược thì nên bỏ.
Truyền thống cha ông ta bao đời nay vẫn vậy, Tết phải ở nhà nội, còn nhà ngoại chỉ đến chúc Tết rồi về thôi. Lấy chồng thì nên biết thân biết phận làm dâu. Cả năm có mấy ngày Tết, các chị nên chủ động về quê chồng để hoàn thành nghĩa vụ của cô con dâu. Đừng có nhân danh xã hội hiện đại, bình đẳng nọ kia mà đòi hỏi phách lối.

Còn nếu các chị không muốn về nhà chồng cũng chẳng sao, hãy cố chọn lấy một ông chồng ở “phố” hoặc tốt nhất là đừng lấy chồng nữa, yêu ai thì không nên cưới xin theo kiểu truyền thống, cứ góp gạo thổi cơm chung, Tết đến thì quê ai nấy về, đỡ phải tranh cãi cho mệt người.

Vợ tôi cũng có lần nhân danh bình đẳng, đòi về quê ngoại ăn Tết. Tôi đồng ý nhưng cô thích thì cứ đi một mình, còn tôi về quê tôi. Cô cũng biết rõ ở quê, tôi có rất nhiều tình cũ. Cô không về nội ăn Tết, vợ chồng xa nhau lâu ngày, tôi có đi léng phéng với cô nào thì hãy cố mà chịu.

Là thằng đàn ông phải biết dạy vợ. Gái lấy chồng thì phải theo chồng, ngang ngược thì nên bỏ!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

7 nhận xét:

  1. thằng chó nào viết bày này láo thật. tao cũng có chồng có con như con vợ mày, địt con mẹ mầy đừng bố láo nha, nếu mầy là chồng tao tao cho mầy bít thé nào là lễ độ, mầy cũng có cha mẹ thì tao cũng có cha mẹ cớ sao phãi về hầu nhà mầy chứ thằng chồng chó kia, quê mầy có tình củ à...? mầy thử nghĩ xem quê tao tao kg có ng yêu xưa sao..? đừng nói hơn thua gì hết nếu đc ăn tết nhà mỗi năm 1 lần, kg thì đường ai nấy đi sợ cái đéo gì, thứ nhà quê lấy đc vợ là cha mẹ mầy tu mấy kiếp cho mầy hưỡng rồi đừng lên giọng bố láo nhé con, nhục như con chó. tao có thằng chồng như mầy tao chém chết con đỹ mẹ mầy luôn

    Trả lờiXóa
  2. cái con đĩ nhan xét bên trên kia.mày không có giáo dục à.lấy chồng theo chồng về quê nội an tết la truyền thống của cha ông ta.mày có giám nói la mày về quê ngoại an tết không về quê chồng ko.chồng mày lai vả cho gãy rang.đồ vô giáo dục

    Trả lờiXóa
  3. cái con chó nhận xét thứ 2 kia, tao cũng là đàn ông như bọn nó nhưng tao thấy cái lũ Bắc Kỳ tụi bây bày trò, nghèo mạt xác mà con ngu nữa, đụ con đĩ mẹ lũ Bắc Kỳ ăn cá Rô Cây, lấy vợ ng miền Nam như tao xem kg về nhà nó nó cho ra đường ở luôn, còn quà cáp hả...? Cha Mẹ nó nó cho nhiều hơn, cho Cha Mẹ tao nhiều nó chưỡi nghe cả không hết, mà ông bà già tụi bây có cho tiền tụi bây không..? còn chuyện ơn nghĩa sinh thành hả..? tại ông bã đéo cho sướng cu sướng chim rồi đẽ bây ra chứ có lo cho tụi bây đầy đủ chưa..? nếu lo đầy đủ còn vào Nam để kiến cơm làm gì..? tết nhất phãi về lễ lọc cho mệt vậy...? đã ngu si còn tỏ ra nguy hiễm

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là hết chuyện.rùi. có thế thui mà cũng ko bít nghĩ. Chung quy là vẫn phải theo ck về quê ăn tết mới đúng. Lấy ck là phải theo ck mà. Câu này là đúng. Tôi cũng là con gái. Mấy người cứ ở đó mà cãinhau sau này mấy người có con trai lấy vk rùi con trai ko về ăn tết mà về ngoại ăn tết.rùi mấy người sẽ tự bít.

    Trả lờiXóa
  5. Dung la bon vo giao duc co moi viec do ma an voi noi toan k co hoc. Moi nam an tet mot que moi cong bang vi con nao tra la con






    Trả lờiXóa
  6. vãi với các thím các anh. có ai cấm vợ về quê ăn tết đâu cơ chứ. nhưng thường khi lập gia đình thì mung1,2 là nhà nội ngoại còn mồng 3,4 thì về nhà vợ ăn tết, mồng 5.6.7.8 thì hóa vàng , đấy là trật tự xã hội. cứ làm thử một phép tính nếu phụ nữ mà cứ cùng chồng và con về nhà bố mẹ ăn tết thì sẽ thế nào nhỉ ? ăn tết có nhà xẽ chỉ có 2 người già. có nhà thì đông không có chỗ mà ngồi mà chứa " đôi khi lại thành gánh năng cho bố mẹ thêm ". nếu gặp trường hợp gia đình có hai con gái, thông thường thì gia đình thường bắt ở rể với đứa con út. nếu mà hai vợ chồng chạy ra ở riêng thì không có vấn đề gì thích ăn tết ở đâu thì ăn. hay là mấy thím này thích quay về thời nguyên thủy sống bầy đàn thế là khổi phải no ăn tết ở đâu. hài

    Trả lờiXóa
  7. Thời nay bình đẳng. Nên không thể lấy cái tập tục cổ hủ " Phải ăn tết nhà chồng" ra mà dạy với đe vợ được. Nhà mình chồng cũng ở quẻ, mình ở thành phố, 2 vc thuê nhà ở riêng, tết thì về nội từ lúc nghỉ đến Mùng 2, rồi ra ngoại . Cứ chia đều như vậy cả 2 bên cảm thấy thoải mái. mà mỗi tết ở một nhà cũng được. Chồng thì miệng ngoài vẫn nói đối xử 2 nhà nội ngoại như nhau, nhưng sau lưng vợ vẫn lén lút mang tiền về cho bố mẹ đẻ. Các mẹ cũng nên lập quỹ đen để báo hiếu cha mẹ theo ý mình. và chủ động cho cs lỡ có biến đổi sau này nữa. Đàn ông khi đã không coi vợ ra gì, ko biết đối đãi nhà vợ thì đàn bà trước sau sẽ phản. Sống với vợ con nhiều chứ có ăn đời ở kiếp với anh chị, bố mẹ đẻ được đâu. Đừng quên trao yêu thương sẽ nhận lại yêu thương. Và ngược lại thôi.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info