T
Cứ khi nào anh và người yêu cũ chia tay, giận hờn, anh lại tìm đến em…
Qua sự việc này, em nhận ra mình chỉ là người lấp chỗ trống (Ảnh minh họa).
Em
và H. học cùng đại học và chơi với nhau khá thân thiết. Em không phủ
nhận em có tình cảm với H. nhưng biết anh đã có người yêu nên em đành
nén lại cảm xúc của mình.
Tình bạn của chúng em cứ đều đều
như vậy đến khi ra trường. Một ngày, người yêu anh đòi chia tay. Lần
đầu tiên em nhìn thấy một người đàn ông khóc. Em xót xa vô cùng và em
càng dành thời gian, sự quan tâm của mình tới H. nhiều hơn.
Sau một thời gian ngắn, anh quay
sang nói lời yêu em. Dù hoang mang không biết do anh buồn muốn lấp chỗ
trống hay anh có tình cảm thật với em, em vẫn gật đầu trong hạnh phúc.
Hàng ngày em nấu nướng, chăm sóc
anh từng ly, từng tí. Tình yêu của em dành cho anh ngày một lớn lên.
Nhưng một lần tình cờ, em đau đớn bắt gặp anh đang âu yếm bạn gái cũ
trong quán cà phê. Nhìn thấy em, anh chẳng nói gì, quay mặt đi và tiếp
tục cuộc trò chuyện rôm rả với cô gái ấy.
Dù là người đến sau nhưng em vẫn
cố gắng rất nhiều để anh nhận ra tình yêu em dành cho anh lớn đến
nhường nào... Qua sự việc này, em nhận ra mình chỉ là người lấp chỗ
trống. Đau khổ, tê tái, song em vẫn nhắn tin chia tay anh.
Tuy nhiên, tối đó anh đến nhà
xin em tha thứ và nói yêu em mãi mãi. Anh giải thích rằng, anh vẫn một
lòng yêu em. Chẳng qua khi bị cô gái kia “quyến rũ”, anh không kiềm chế
được...
Nghe những lời giải thích ngọt ngào của anh, em cũng mềm lòng và tin lời anh.
Nhưng chỉ được 3 tháng, anh lại
nối lại tình yêu với người cũ. Anh nhắn tin cộc lốc cho em với lý lẽ
“Tình cũ không rủ cũng tới, anh xin lỗi em. Chúc em hạnh phúc bên người
đàn ông khác”.
Vết thương cũ chưa lành thì một
lần nữa anh lại bỏ rơi và làm tổn thương em. Nhớ lại quãng thời gian đó
thật kinh khủng. Công việc của em vốn đã rất áp lực, nay chuyện tình
cảm chẳng ra đâu vào đâu khiến em vật vã suốt một thời gian dài và suýt
bị cho thôi việc.
Đúng lúc ấy em được anh T., đồng
nghiệp ở công ty giúp đỡ. Anh ấy không đẹp trai như H. nhưng lại rất
ngọt ngào và trân trọng em.
Sự tổn thương khiến em như con
chim sợ cành cong, em từ chối mọi sự quan tâm của T. Anh hiểu và mong
em cho anh thời gian để chứng minh tình yêu của mình. Một năm dài đằng
đẵng thế mà ngày nào anh cũng đón đưa em đi làm, đưa em đến nhà anh
chơi, ra mắt bố mẹ anh.
Nhưng em tự thấy mình khó hiểu
khi đi bên cạnh T. em vẫn nhớ đến H. dù mọi hành động T. làm cũng khiến
trái tim em có đôi chút rung động.
Và rồi một lần nữa H. lại xuất hiện. H đề nghị em “Hãy dừng mối tình nhảm nhí này lại và quay về bên anh”.
Và rồi một lần nữa H. lại xuất hiện. H đề nghị em “Hãy dừng mối tình nhảm nhí này lại và quay về bên anh”.
Em không biết nên làm gì lúc
này? Có nên quay lại với người mình yêu hay tiếp tục duy trì mối quan
hệ mới không? Thực lòng em chẳng muốn phải rời bỏ ai.
Lòng em trống trải quá, em mong nhận được lời khuyên của chị sớm.
(Em Ngọc, Bạch Đằng, Hà Nội)

Thang` H Chj La Loai Chjm Chuot Thuoi Neu No Djch Thuc Co TCam Voj Me Thi Keu No Ran Den Gap Con Ng Yeu Kia 3 Mat 1 Loi` La bjt Lien Dam? Bao? No Deo' Dj kakakak Cai' Nay Goi La` Me Thich' No Me Yeu Don Phuong Thoi
Trả lờiXóaBan that la ngu vkl. Deo hieu Kon gai nghi~ j, no nhu the ma van yeu dc. den nan?
Trả lờiXóatha la lay nguoi yeu minh con hon chon nguoi minh yeu ma cai thang H chi lam ban kho ma thoi
Trả lờiXóaNgu that con gai bi pha trinh la vay day'
Trả lờiXóa