Đang là sinh viên nhưng buộc phải cưới vì trót mang bầu (Ảnh minh họa) Đang đi học vẫn phải cưới vì có bầu Thứ hai,
Em đang vô cùng khó xử không biết quyết định ra sao, có nên kết hôn hay không? Mong chị cho em một lời khuyên!
Em năm nay 20 tuổi. Em đang học cao đẳng
năm thứ hai. Em yêu anh cũng được 3 năm rồi. Nhà anh biết chuyện tình
cảm của chúng em nhưng bên gia đình em thì không ai biết. Cũng vì mẹ em
không thích anh nên em giấu gia đình.
Sau một thời gian yêu nhau và trao cho
nhau tất cả, hôm vừa rồi em mới biết mình đang mang thai 6 tuần. Khi
biết tin ấy, anh rất vui nhưng cũng lo lắng đôi chút. Tối đó, anh nói
với ba mẹ, cả nhà anh vui lắm, nói cưới càng nhanh càng tốt. Còn về phía
em, em còn băn khoăn suy nghĩ rất nhiều điều.
Anh rất vui sướng và giục cưới khi biết em có bầu nhưng em không muốn vì còn đang đi học (Ảnh minh họa)
Em còn rất nhiều dự định tương lai phía
trước vì em đang học chuyên ngành thiết kế. Anh yêu cầu em nói chuyện
với bố mẹ em nhanh lên để anh mời ba mẹ anh lên xin cưới em. Nếu em
thích thì có đám hỏi cho em vui. Em đang rất khó xử.
Em nên làm gì lúc này đây? Em mới suy
nghĩ bỏ đứa bé thôi nhưng anh đã phản đối ghê lắm. Anh không chấp nhận
cho em làm thế. Em cũng muốn tiến tới hôn nhân mà không biết phải nói
với bố mẹ em như thế nào? Em rất sợ mẹ em phải thất vọng vì em. Mong chị
cho em một lời khuyên. Em nên bỏ đứa bé đi, tiếp tục học hành và không
để cho gia đình em biết chuyện hay nói chuyện với bố mẹ và tiến hành đám
cưới này. Xin chị hãy giúp em. Em xin chân thành cảm ơn! (Em gái)

Dung dai dot ma bo dua be pan ah. Lieu ban co the gju dc ng do ko? Theo mjh thj hay ket h0n dj. Luu ban laj roj h0c sau. Co gj ll sdt 01663292909 mh la gjrl k faj b0y, nt thj tsu nhju h0n
Trả lờiXóa