Sau khi gây ra cái chết cho mẹ đẻ, đối tượng còn “tỉnh táo” xóa đi
dấu vết, dựng lên hiện trường giả rồi gọi điện báo cho người thân: “Mẹ
cháu tự tử”.
Ngày 19/12, tại tỉnh Quảng Trị, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa
phúc thẩm xét xử và tuyên y án tử hình đối với Trần Đình Tri (SN 1994,
trú tại thôn Nhĩ Trung, xã Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) về
tội “giết người”.
Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 19/6/2012, sau khi đi chơi
game từ thị trấn Gio Linh về đến nhà, Tri bị mẹ là bà Nguyễn Thị Ánh (SN
1970) la mắng vì trước đó hắn đã xúc trộm lúa trong gia đình đem đi bán
lấy tiền.
Tức giận vì bị mẹ chửi mắng, Tri nảy sinh ý định bí mật giết chết mẹ
mình, nhưng lúc này trong nhà còn có thêm người em trai của hắn là Trần
Đình Thành Luân (SN 2001). Tri sai Luân ra quán mua dầu gội đầu để hắn
thực hiện ý đồ giết mẹ, nhưng không ngờ Luân mua xong và quay về nhà quá
sớm nên “kế hoạch” của hắn bất thành.
Từ đó, Tri tiếp tục nảy sinh ý định “ra tay” với đứa em trước rồi mới
giết chết mẹ mình sau. Sau khi bóp cổ người em đến ngất xỉu, lăn ra nằm
bất tỉnh nhân sự, Tri nghĩ Luân đã chết nên đã nhẫn tâm dùng dao đâm
nhiều nhát vào người mẹ mình khiến bà Ánh chết ngay tại chỗ.
Sau khi gây ra cái chết cho bà Ánh, “nghịch tử” Trần Đình Tri còn “tỉnh
táo” xóa đi dấu vết, dựng lên hiện trường giả rồi gọi điện báo cho người
thân: “Mẹ cháu tự tử”.
Tuy nhiên, kẻ sát thủ “máu lạnh” Trần Đình Tri đã bị cơ quan chức năng và bị bắt ngay sau đó.
Ngay 7/8/2012, tại bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Quảng Trị, đối tượng đã bị tuyên án tử hình.
|
21/12/12 |
Đứa con nghịch đạo giết mẹ phải lĩnh án tử hình
Các Bài Cùng Chuyên Mục
5 nhận xét:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

dung la do mat day nuoi co co mo mat chet di
Trả lờiXóađkm,thà đẻ ra con chó nó còn trông nhà đỡ mất trộm,địt mẹ thích thì làm thịt có miếng mà ăn,không thì bán còn được tiền,cái đkm nó đã không làm gì còn trôm cắp rùi giết mẹ đẻ thằng này kiếp trước đéo bít là loài gì,chắc chắn đéo bằng con chó lun,bạn nguyễn anh bình nói đúng,thằng này đừng giết nó mà cứ tra tấn nó cho nó bít phải đau như thế nào,1 like cho bạn nguyễn anh bình^^
Trả lờiXóaKol cho no kol biet ng wen ng la. No con biet dau la chu nhan cua no. Hag ng j dau co Ty tuoi dau vi Thu vui nho be ma lam nhung Dieu tan tan luong tam vy
Trả lờiXóatử hình là đúng rồi không còn lưu luyến gì với cái thằng nghịch tử ấy.con trai mà bất hiếu giữ vậy trời.số phận của nghười mẹ thật là bất hạnh.xin chia buồn cùng gia đình.
Trả lờiXóađâm cho thằng đó chục nhát dao cho hả giận
tu hinh la con nhe. phaj lang chi` xe? thit lot da no ra roi; bo muoi vao cho no song dugn de no chet phai cho no song nhu vay. no moi hieu?
Trả lờiXóa