Ngủ với trai, bị người làng bắt gặp
Vì chiều anh, em đồng ý quan hệ ở bờ đê và bị người làng bắt gặp. Em rất lo sợ.
Em 20 tuổi và đang là sinh viên năm hai của một trường đại học danh tiếng.

Vì nghe những lời anh nói, em đã đồng ý quan hệ tình dục với anh để rồi bị người khác bắt gặp (Ảnh minh họa)
Từ nhỏ em luôn được nhận xét là 1 đứa trẻ ngoan ngoãn, giỏi giang. Năm cuối cấp ba, em đã yêu một người bằng tuổi. Em đã mù quáng
và dành tất cả những gì mình có cho tình yêu ấy. Để rồi khi bị người
thân bắt được em và người đó đang đi quá giới hạn, cuộc sống của em như
sụp đổ. Em và người đó vẫn yêu nhau cho đến khi bắt đầu vào đại học. Em
nhận ra mình không thể ở bên một người không có mục tiêu và hoài bão
trong cuộc sống như anh ấy. Em đã nói chia tay. Phải mất nửa năm em sống
trong dằn vặt và tội lỗi về những gì mình đã gây ra, đã phá hoại cuộc
sống của chính mình. Rồi em vực dậy được, sống vui vẻ, thoải mái nhưng
không tin vào tình yêu.
Em quen anh ấy từ cách đây 3 năm. Anh
hơn em 3 tuổi và đi du học xa. Anh ở gần nhà em, học rất giỏi và được
mọi người quý mến. Em và anh ấy nói chuyện với nhau như bạn bè. Anh ấy
làm em thấy vui và thoải mái dù chúng em chỉ chat hoặc gọi điện cho
nhau. Em hay kể những chuyện xung quanh cuộc sống của mình cho anh nghe
và luôn nhận được những lời động viên khích lệ từ anh. Em có tình cảm
với anh lúc nào không biết. Nhưng khi đó em không hề nghĩ có thể tiến
xa.
Hè vừa rồi, anh được nghỉ 2 tháng và về
nhà nghỉ ngơi. Lần đầu tiên gặp anh đã nắm tay và ôm em. Anh gặp em
không nhiều, nhưng mỗi lần gặp anh lại đòi sờ vào những chỗ nhạy cảm
trên người em. Em biết như thế là không được nhưng có lẽ em đã lấy chữ
tình để xoá đi tất cả. Rồi một lần, em giúp anh tìm nhà nghỉ khi anh có
việc gần chỗ em học, khi ấy anh mới nói anh yêu em và đòi em chuyện
đó. Em đã không đồng ý, giằng co rất lâu nhưng rồi cái lí do anh sắp đi
xa rồi làm em mủi lòng. Cả trước và sau cái đêm ấy, anh có nhắn tin,
gọi điện nhưng chẳng nói với em những lời ngọt ngào như khi yêu nhau
người ta vẫn thường nói. Anh cũng không quan tâm em nhiều.
Trước khi anh quay lại trường học, anh
đòi em chiều anh 1 lần nữa nhưng là ở bờ đê. Chúng em đã bị 1 người bắt
gặp. Mọi chuyện rồi cũng xong nhưng em rất sợ mọi người biết. Em sợ bố
mẹ chịu nhục vì mình. Sau đó anh đã gọi cho em, an ủi em, nói em phải
cố gắng quên đi để sống tốt. Rồi sau đó anh đi. Anh chỉ nhắn tin cho em
1 lần, em gửi tin nhắn cũng không có hồi âm trong khi em biết anh vẫn
nhắn tin với những người con gái khác. Em biết mình thật ngu ngốc khi
chờ đợi từ ngươi ta điều gì đó nhưng sao trái tim em đau lắm. Em vẫn
gắng gượng để học, để sống bình thường nhưng trong lòng em chỉ toàn nỗi
đau thôi. Có lẽ nào anh ấy là người vô trách nhiệm không chị? Ra đi là
phủi tay tất cả vậy ư? Có phải anh đã phản bội em, em có nên chờ đợi
anh nữa không? (Em gái)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
em gai em dung cho doi mot ke so khanh nhu han ta nua.no la thang khon lan rui em ah,hay quen chuyen do di va hoc hanh cho tot em ah. roi hanh phuc se mim cuoi voi em chuc em gap nhieu may man
Trả lờiXóaOh
Trả lờiXóaChi cug tug cho doi nay1 ng do1 Ty nhung h thi khac rui .cho ng do hay k e nen say nghi .ki lai k sau nay pai hoi han vi mat Di ng1 Ty do.co be cug e Hp.
Trả lờiXóa