
Ngày nào chị cũng phải vào trong buồng mà khóc vì mẹ chồng (Ảnh minh họa)
Bà nghĩ cách lập màn kịch con dâu rước trai về nhà để có cớ ép con dâu ly hôn.
Bắt con trai bỏ vợ để kiếm cháu đích tôn
Chị Nguyễn Thị Mịn (trú tại Tam Dương, Vĩnh Phúc) vẫn chưa hết bàng
hoàng khi kể về người mẹ chồng cay nghiệp của mình. Như bao cô gái cùng
làng khác, chị xây dựng gia đình với anh Phong, con trai bà Bùi Thị
Thạch. Từ ngày về gia đình nhà bà Thạch làm dâu, chưa một lần chị được cười nói vui vẻ, lúc nào cũng khép nép lo sợ. “Ngày
nào tôi cũng phải vào trong buồng mà khóc vì mẹ chồng. Bà bắt con dâu
làm nhiều việc đã đành, đằng này, bà còn luôn miệng chửi con dâu ngu dại
và chửi nhà thông gia không dạy con gái cho đến nơi đến chốn”, chị Mịn ấm ức kể lại.
Chị lấy chồng từ năm 17 tuổi, ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, chị
gặp phải người mẹ chồng cay nghiệt. Hàng ngày, bà yêu cầu con dâu phải
chịu trách nhiệm lo mọi việc từ nấu nướng đến đồng ruộng. Chị Mịn chưa
có kinh nghiệm trong trồng cấy nên trái ý là bà chửi từ đồng chửi về. Bà
luôn miệng chê chị đoảng và vụng về. Xót vợ, anh Phong có góp ý thì bà
Thạch chỉ đưa ra lý do: “Lấy vợ về làm ăn chứ không phải lấy vợ về làm cảnh”. Bà thấy anh Phong thương vợ nên càng ghét chị Mịn hơn.
Vợ chồng chị Mịn ở với nhau có hai mặt con nhưng bà Thạch luôn bắt
con trai bỏ vợ. Người con dâu của bà trước đó cũng vì không chịu nổi
cảnh mẹ chồng nên bỏ đi biệt tích. Đến lượt chị Mịn, chị cũng nếm trải
cảnh lấy nước mắt chan cơm. Nhớ lại ngày sinh đứa con thứ hai là con
gái, chị chỉ biết rưng rưng nước mắt: “Bê bát cơm lên ăn là mẹ chồng rủa ăn cái này, cái khác. Có bữa, tôi chan cơm với nước mắt để nuôi con”.
Hai vợ chồng không có con trai, chị Mịn lại mắc chứng co dạ con nên
bà bắt anh Phong bỏ vợ để lấy vợ khác, kiếm thằng con trai. Khi anh
Phong không đồng ý, bà Thạch thề thốt từ mặt con. Một bên tình, một bên
hiếu, anh Phong chọn xuống Hà Nội làm ăn để tránh mặt mẹ và vợ.

Mang nỗi oan trong lòng, chị Mịn chỉ ngậm đắng nuốt cay (Ảnh minh họa)
Mẹ già 70 nghĩ kế dụ con dâu đi với trai
Ngày anh đi làm xa, bà Thạch nghĩ cách lập màn kịch con dâu rước trai về nhà để có cớ ép con dâu
ly hôn. Bà nhớ đến Phạm Văn Chiến là hàng xóm và cũng là người từng
theo đuổi chị Mịn thời còn con gái. Bà Thạch liền đánh tiếng với Chiến
nếu tối hôm nào Chiến sang chơi thì báo với bà để bà đi xem tivi nhờ cho
Chiến tâm sự với người cũ. Thấy thái độ của bà Thạch rất lạ, bà vốn
ghét con dâu nay lại tạo điều kiện cho mình đến nhà chơi chia sẻ tâm sự,
Chiến dò hỏi thì bà nói thẳng là nếu Chiến làm xiêu lòng được chị Mịn
thì bà sẽ trả anh ta 2 chỉ vàng. Vừa được vàng, lại có cơ hội tìm tình
cũ nên Chiến đồng ý theo bà.
Bà và Chiến hẹn “hành động” vào tối thứ bảy. Bà đưa 2 cháu sang nhà
con gái ở xóm xem phim còn chị Mịn ở nhà một mình. Được hẹn trước, Chiến
sang nhà bà Thạch và nói chuyện với chị Mịn.
Đúng giờ hẹn, bà Thạch dắt cháu đi cùng con gái về. Thấy tiếng cổng
mở lạch cạch, Chiến đang ngồi ghế đối diện với chị Mịn lao vào ôm chầm
lấy chị. Trước hành động đó, chị đẩy anh ta ra thì bị mẹ và em chồng bắt
gặp và vu cho chị tôi rước trai ề nhà. Đau lòng hơn, Chiến tự thừa nhận
với hàng xóm là đã ngủ với chị Mịn và kể chị Mịn có nốt ruồi ở ngực.
Nốt ruồi của vợ bị thằng hàng xóm bóc mẽ, anh Phong cho rằng vợ phản bội nên
nghe lời mẹ gửi đơn ra tòa ly hôn. Mang nỗi oan trong lòng, chị Mịn chỉ
ngậm đắng nuốt cay. Sau khi ra tòa ly hôn, mẹ chồng cấm không cho chị
đến thăm con hàng tháng. Nhớ con, không được chồng tin tưởng, người mẹ
đáng thương đã nhiều lần tìm đến cái chết nhưng may mắn được người thân
phát hiện ra sớm.
Một năm sau, anh Phong lấy vợ mới. Chị Mịn như chết điếng khi nhiều
lần gửi đơn lên các tổ chức xã hội kêu cứu mong được nhận lại quyền nuôi
con nhưng không có hiệu quả. Chị bỏ nhà lên Hà Nội và đi bước nữa với
một người đàn ông trung tuổi. Còn anh Phong lấy vợ mới nhưng anh vẫn
chưa có con trai, 4 năm sau ngày bỏ vợ, anh mới biết sự thật vợ anh bị
oan, tất cả màn kịch đó là từ mẹ anh. Ân hận, anh đã nhiều lần tìm gặp
chị Mịn để xin lỗi nhưng câu chuyện đã dở dang trớ trêu tình người…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Troi ngu thi chet ai keu tin me wua ay .ba me j dau wua dag
Trả lờiXóaSao tren doi nay lai co mot nguoi me doc ac va tan nhan nhu vay.troi cho con nao thi dc con ay.lam sao ma chon dc.ba ay an o that duc nhu the thj ko co chau traj de noj doj tong dg cung phai.ong troj luon co mat a.gjeo gjo thj gap bao.la con gaj aj cung phaj lam dau.va chuyen me chong ko ua con dau cung nhjeu.nhung caj chjh la o nguoi chong co hjeu thong cam va che cho cho vo hay ko.mjh mong tat ca cac ban nam se ko phaj mac laj saj lam nhu the nay.chuc tat ka moj nguoi luon vui ve.manh khoe,hp va thanh dat trong cuoc song!
Trả lờiXóa