Đau khổ nhìn thấy con dâu ngoại tình (ảnh minh họa)
Thật tình, tôi không hiểu nổi tình cảnh này nên bao lâu nay, lúc nào tôi cũng ca ngợi con dâu trước mặt mọi người.
Làm mẹ chồng, tôi thật sự chua xót trước cảnh tượng này, thật tình tôi không biết nên làm thế nào. Tôi đau khổ nhận ra con dâu
mình là người lăng nhăng, đang phản bội con trai mà không thể làm gì
được. Một phần vì con trai tôi nhu nhược, phần nữa vì con dâu tôi giỏi,
cả nhà tôi đang nương nhờ con, sống nhờ đồng tiền mà con dâu tôi kiếm
được.
Tôi chưa bao giờ phản bội chồng cũng chưa từng có ý nghĩ ấy, thế nên tôi không hiểu được cảm giác của người vợ giỏi hơn chồng là gì, cũng không hiểu cuộc sống của hai đứa ra sao. Bình thường, trước mặt bố mẹ, chúng vẫn rất tình cảm, xưng anh em ngọt sớt. Nhưng tại sao hôm nay tôi lại bắt gặp con tôi ôm vai bá cổ một gã trông rất ‘cốp’ đi vào trong nhà nghỉ. Thật tình, tôi không dám tin đó là sự thật. Chẳng lẽ, cái sự hạnh phúc kia chỉ là vỏ bọc sao?
Tôi chưa bao giờ phản bội chồng cũng chưa từng có ý nghĩ ấy, thế nên tôi không hiểu được cảm giác của người vợ giỏi hơn chồng là gì, cũng không hiểu cuộc sống của hai đứa ra sao. Bình thường, trước mặt bố mẹ, chúng vẫn rất tình cảm, xưng anh em ngọt sớt. Nhưng tại sao hôm nay tôi lại bắt gặp con tôi ôm vai bá cổ một gã trông rất ‘cốp’ đi vào trong nhà nghỉ. Thật tình, tôi không dám tin đó là sự thật. Chẳng lẽ, cái sự hạnh phúc kia chỉ là vỏ bọc sao?
Ngày ngày con dâu tôi ngoan ngoãn, lễ độ
với bố mẹ chồng và chồng, chẳng thể ngờ được rằng đằng sau đó lại làm
những chuyện mờ ám. Số là, cả nhà tôi có cuộc sống bình thường, không
phải giàu có khả giả gì. Nhưng từ khi con dâu về, nhờ tài năng và sự
nhanh nhẹn, con dâu trở thành trụ cột kiếm cơm cho cả nhà. Con trai đi
làm nhà nước, lương ba cọc ba đồng, không chi trả được nhiều khoản nên
cũng đành nhờ vợ. Cuộc sống của con trai không mấy vui vẻ, nhiều khi tôi
cảm nhận được nét đượm buồn trên gương mặt con. Có lẽ vì kém tài hơn
vợ nên thân làm đàn ông, con tôi thấy áy náy. Giờ thì tôi đã hiểu vì
sao.
Ngày ngày con dâu
tôi ngoan ngoãn, lễ độ với bố mẹ chồng và chồng, chẳng thể ngờ được
rằng đằng sau đó lại làm những chuyện mờ ám. (ảnh minh họa)
Tôi mang chuyện tôi nhìn thấy con dâu
vào nhà nghỉ để nói với con trai nhưng con trai tôi cứ khăng khăng
không thừa nhận. Con trai tôi nói đó chỉ là xã giao, là công việc, vợ
phải quan hệ tốt với giám đốc, với cấp trên thì công việc mới suôn sẻ.
Nghe giọng con trai nghẹn đi mà tôi như đứt từng khúc ruột. Dường như
con tôi muốn che đậy việc vợ ngoại tình, rất có thể việc này con đã biết
từ lâu rồi nhưng không dám nói.
Bản thân người đàn ông kém cỏi hơn vợ sẽ
rất tủi. Cậu con trai tôi có lẽ vì buồn phiền, chán nản không thể phấn
đấu bằng vợ nên buồn lòng.Tôi cảm nhận sự tủi hờn trong giọng nói của
con. Thật tình, tôi không hiểu nổi tình cảnh này nên bao lâu nay, lúc
nào tôi cũng ca ngợi con dâu trước mặt mọi người, thậm chí còn nói này
nói nọ với con trai mà không hiểu cảm giác của con. Tôi thấy mình có
lỗi. Giờ đây, con dâu tôi ngoại tình mà chồng lại làm ngơ, tôi là mẹ
chồng không biết có nên cam thiệp chuyện này hay không.
Nếu nói là chuyện làm ăn mà phải hiến
thân như vậy thì thật không đành. Còn nếu bóc mẽ con dâu trước mặt mọi
người, tôi sợ con sẽ vì tự ái mà từ bỏ gia đình. Trong chuyện này có
nhiều vấn đề khác có thể là người ngoài cuộc như tôi không thể hiểu nổi.
Nếu tôi vô tình làm tan vỡ hạnh phúc gia đình các cháu, tôi thật sự
cảm thấy áy náy vô cùng. Tôi phải làm sao bây giờ?

Ai ma biet
Trả lờiXóa