Người đàn bà ham muốn ái ân



Chỉ vì ham muốn của bản thân mà tôi đã rơi vào vòng tay sếp (Ảnh minh họa)

Chỉ vì ham muốn của bản thân mà tôi đã rơi vào vòng tay sếp (Ảnh minh họa)

Dù đã lấy chồng được 10 năm nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ấy

Tôi là một phụ nữ được mọi người đánh giá là xinh đẹp và thành công trong công việc. Bên cạnh đó, tôi có một gia đình rất hạnh phúc với người chồng giỏi giang và hai đứa con ngoan ngoãn. Cả tôi và chồng đều rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Nhưng các bạn ạ! Tôi thật sự rất ái ngại khi phải thú nhận rằng, mình là người phụ nữ có ham muốn tình dục rất cao. Trong tôi lúc nào cũng khao khát được ân ái, chiều chuộng. Tôi không hiểu được đấy là do bản thân tôi khỏe hay do chồng mình quá yếu? Nhưng thật sự trong chuyện chăn gối, tôi chưa một lần cảm thấy được thỏa mãn.

Trong suốt 10 năm qua, hầu như đêm nào hai vợ chồng chúng tôi cũng gần gũi nhau… nhưng chưa bao giờ anh làm cho tôi đạt đến đỉnh của sự sung sướng. Chính vì thế nên trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến cảnh ân ái và thèm khát được một lần thỏa mãm nó.

Người đàn bà ham muốn ái ân, Bạn trẻ - Cuộc sống, ngoai tinh, ke thu ba, ai an, an ai, tinh duc, chuyen gia dinh, chuyen chan goi, ban tre cuoc song, bao, bao phu nu

Tôi phải làm sao để chữa được "căn bệnh" quái đản này? (Ảnh minh họa)

Rồi số phận không biết đẩy đưa thế nào khiến tôi vấp phải sai lầm là vội vã lên giường với sếp. Mặc dù làm việc với anh ấy đã 5 năm, tôi luôn tôn trọng và coi anh ấy như một người anh của mình. Trong suy nghĩ, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ngoại tình, huống gì là lên giường với sếp.

Được mọi người quý mến và đánh giá là có đức hạnh, vậy mà tôi lại buông mình để rơi vào vòng tay sếp. Và chắc chắn một điều rằng, anh ấy sẽ có những suy nghĩ không tốt về bản thân tôi sau lần "trót dại" đó.

Giờ đây tôi cảm thấy xấu hổ và ân hận vô cùng. Chỉ vì thèm khát dục vọng thấp hèn mà tôi đã vô tình đánh mất giá trị của bản thân mình. Dù có trăm ngàn lần từ chối lời “mời” của sếp thì trong mắt anh ấy, tôi cũng đã là một người đàn bà hư hỏng, dễ dãi.

Bạn trẻ cuộc sống ạ! Tại sao tôi lại mắc phải “căn bệnh” quái đản như thế này? Tôi phải làm sao để lý trí thắng thế được những ham muốn dục vọng tầm thường của mình!

Xin các bạn độc giả hãy cho tôi những lời khuyên hữu ích để tôi thoát khỏi hoàn cảnh tréo ngoe này!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

4 nhận xét:

  1. nếu lúc nào cũng cảm thấy ngứa như vậy thì sao đành chịu thui.

    Trả lờiXóa
  2. hj ban ah minh doc tung dong tung chua ban viet bao l;au nay minh cu nghi chi co minh nhu vay hoa ra bay h cung co ng jog minh rui.m cung ham mun nhiu nhu ban nen chagpit khuyen ban the nao nua.nhung minh la boy ban ah

    Trả lờiXóa
  3. neu nhu ban da viet duoc len nhung dong nay va ban cung noi dc hai tu danh gia va duc hanh thi ban phai hieu ban nen lam gi chu. ban noi duoc ra nhu vay ma ban khong thay gi sao, ban co nghi den tuong lai hanh phuc cua ban tuong lai cua hai dua con ngoan ban khong. neu nhu chong ban biet thi tuong lai do se di ve dau.chi va ham muon thoa man xong ban danh doi tat ca ah. hom nay ban thoa man xong ngay mai ban lai them nhung hom nay ban danh mat hanh phuc thi mai mai ban khong lay lai duoc dau dac biet la danh du nua ban hieu ko

    Trả lờiXóa
  4. Chị ak......... E hiểu cái cảm giác giác ham muốn này,Mặc dù E là con Trai.

    Chị thân mến.Trong cuộc đời không có ai là không mắc sai lầm,bỏi vì không có cái dại nào giống cái dại nào.
    Chị chỉ cần ra những lỗi lầm để sửa và lần sau không bao giờ mắc phải chúng nữa.Cuộc sông luôn dang rộng vòng tay voi Chị khi Chị biết lỗi và sửa sai

    Chị thân mến.Vận Mệnh Chị là do Chị quyết định.Chị co thể làm chủ được Vận mệnh.Vì vậy Chị đừng hỏi là tại sao Chị lại như thế này như thế kia?

    Khi chị đã nhận ra sai lầm thì khong bao giờ là muộn cả,Biết nhận ra sai lầm và sửa đổi đc sẽ làm người khác tôn trọng và nể Chị và nể Chị hơn.Và điều quan trọng nữa đó là Chị đừng để tâm đến việc người khác nói gì về Chị.
    Chị hãy sống tốt đúng với đạo làm vợ làm mẹ Chị nhé
    Sai lầm mà nếu chị không nhận ra hoặc không quyết tâm sửa đổi thì khi ấy mới là quá muộn

    E chúc chị Vượt qua mọi khó khăn thử thách và thành công trong sự nghiệp, có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ và yên bình
    langtuhaiphong_timem
    0969.915.655

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info