Tôi không thể ngừng "cắm sừng" chồng mình
A-
A
A+
Đối tượng của những cuộc tình chớp nhoáng đều là
những người đàn ông quyền lực hoặc thành công và cảm giác rượt đuổi luôn
khiến tôi phấn khích.

ảnh minh họa
Sau 8 lần sảy thai và phải tiến hành
triệt sản, giờ đây tôi không còn cảm giác mất mát và đã tiếp nhận được
sự thật rằng mình sẽ không bao giờ có con được nữa.
Tôi đã có 2
mặt con và một người chồng tử tế nhưng không hiểu sao tôi không thể
nào thay đổi thói trăng hoa của mình. Có vẻ như đây là đặc tính cố hữu
trong bất cứ mối quan hệ nào của tôi.
Đối tượng của những cuộc
tình chớp nhoáng đều là những người đàn ông quyền lực hoặc thành công
và cảm giác rượt đuổi luôn khiến tôi phấn khích.
Hiện giờ tôi
đang rất lo lắng vì hành vi của mình nhưng không biết làm gì nữa. Tôi
không muốn mất gia đình nhưng dường như tôi đang dần xa cách họ.
Bản thân tôi có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc và chưa bao giờ cảm
nhận được tình yêu thương nhưng tôi muốn con cái mình có cuộc sống vui
vẻ. Tôi nhận ra rằng hành động của mình, ở một mức độ nào đó, đang gây
ra những tổn hại lớn cho gia đình. Thật lòng tôi không muốn làm tổn
thương ai cả.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
trước tin xin chân thành xin lỗi bạn . nhưng bạn là một con đàn bả bỉ ổi , vô liên sỉ , không phải là con người , một con dẻ rách của xã hội .
Trả lờiXóaem đang o đâu vậy, cho a sdt a sẽ giúp e giải sầu.kkk
Trả lờiXóa