Người yêu cũ bắt quan hệ nhiều lần

Em căn hận người cũ đã phụ bạc mình
... Dù anh ta đã lừa dối em và chuẩn bị cưới người con gái khác.
Em
năm nay 27 tuổi – cái tuổi cũng không còn nhỏ để nghĩ đến chuyện tình
cảm chín chắn trong cuộc đời. Em hiện là giảng viên của một trường đại
học cũng danh tiếng ở miền Nam. Nhưng đời không như mơ, mẹ Tèo ạ! Em
đau khổ, dằn vặt lắm. Mặc dù em đã có người yêu, tụi em sắp làm đám
cưới, và anh ấy rất tốt với em, nhưng trong lòng em vẫn hận lắm, hận người yêu cũ
trước đây. Em muốn tâm sự với chuyên mục để vơi hết những nỗi uất ức
trong lòng, và cũng muốn nhận một lời an ủi để em có thể vui sống với
hạnh phúc hiện tại của mình.
Em và hắn (xin lỗi vì em không đủ
lòng tôn trọng để gọi người yêu cũ bằng “anh”) làm cùng trường cao
đẳng. Hắn là người Bắc, em là người Nam. Quen biết nhau được 2 tháng,
hắn dẫn em về ra mắt gia đình (cách trường em làm 6 cây số). Cha mẹ hắn
vui lắm vì nghe em đang học thạc sĩ. Tháng sau, em và hắn về nhà em,
nhưng ba mẹ em không chịu hắn. Ba mẹ em làm dữ và bắt bọn em phải chia
tay. Em khóc rất nhiều, nhưng hắn bảo sẽ từ từ khuyên gia đình em và
hắn sẽ nói với gia đình hắn. Em cũng tin!
Và cứ thế tụi em
quen nhau gần 2 năm. Cuối tuần, em lại về nhà hắn chơi. Và rồi chuyện
gì đến cũng đến, em và hắn đã ‘vượt rào’. Đáng trách là rất, rất nhiều
lần. Em thật cả tin vì hắn chỉ nói vậy thôi, chứ hắn không về gia đình
em để thuyết phục ba mẹ em! Chỉ có em thuyết phục mà thôi. Cuối tháng 8
năm ngoái, mẹ hắn gọi điện xuống nhà em xin phép cưới, ba em làm ầm ĩ
lên vì bảo hắn có nói gì với ba mẹ em đâu, với lại tháng 12 cưới thì
gấp gáp quá. Ba em còn chưa biết mặt gia đình hắn. Mẹ hắn cũng giận
lắm, thế là bà bảo 2 đứa phải cắt đứt ngay. Thế nên, em mới biết là gần
2 năm qua, hắn chẳng nói gì với gia đình chuyện ba mẹ em không đồng ý!

Em muốn tha thứ những gì hắn đã phụ bạc em, nhưng sao khó quá! (ảnh minh họa)
Đầu năm 2012, hắn bảo gia đình hắn bắt
hắn đi coi mắt. Nhà đàng gái giàu lắm, có xe hơi, biệt thự. Cha làm chi
cục thuế, mẹ làm phòng giáo dục. Hắn bảo hắn đi xem mắt nhưng vẫn muốn
gặp em. Thế là hắn và em lại quan hệ với nhau. Em hỏi khi nào hắn về
thuyết phục cha mẹ em, hắn bảo không về nữa vì về chỉ nghe chửi mà thôi.
Mãi đến tháng 5, khi em lên nhà hắn chơi mới biết được sự thật: hắn
bảo với cha mẹ hắn là em lên giúp hắn làm bài, hắn và cô gái xem mắt
kia đã định ngày cưới và đã đám hỏi rồi nữa. Những lời hắn nói yêu em,
hắn cũng viết thư cho cô kia trên desktop y chang như thế! Em vô tình
mở máy tra từ điển và đọc được.
Trời đất như sụp đổ dưới chân
em. Hắn giải thích rất nhiều, và cứ nguỵ biện là chỉ yêu em thôi.
Nhưng em hỏi sao hắn không cưới em mà lại cưới cô kia, hắn bảo tại gia
đình ép quá. Nhưng chuyên mục ạ! Gia đình không ép hắn, hắn cũng yêu cô
kia mà!
Em hận hắn nhất trên đời! Vì sao ư? Vì hắn, em đã phải
xin nghỉ ở trường cao đẳng sau 3 năm dạy học, để rồi sau đó gần một
năm sau em mới xin được chỗ dạy mới. Một năm thất nghiệp, tối chỉ dạy
thêm ở trung tâm mà thôi. Một năm đó em như là búp bê tình dục của hắn!
Vì hắn, em đã vất vả dạy thêm kiếm tiền, lo cho hắn học liên thông
(liên kết với nước ngoài). Vì hắn, em phải làm bài tiếng Anh giùm. Vì
hắn, em đã mang tiếng ở nhà tập thể rất nhiều vì con gái mà cứ đi
overnight suốt. Và, hắn đã mượn em tổng cộng gần 30 triệu đồng. Vì hắn,
em đã làm khổ bạn trai trước đây của em (em đã chia tay anh ấy để quen
hắn; để rồi 2 năm sau, khi trái tim em tan vỡ, anh ấy vẫn sát cánh bên
em, yêu em hết mực và bọn em chuẩn bị đám cưới với nhau. Anh ấy cũng
biết chuyện, trừ chuyện em cho hắn mượn tiền và em làm búp bê tình dục
của hắn – anh vẫn không chấp nhặt và vẫn chấp nhận em).
Vì
hắn, em đã khóc suốt nửa năm trời, cầm chén cơm em cũng khóc, mấy tháng
đầu năm thì khóc vì không biết làm sao 2 đứa đến được với nhau. Khi
biết chuyện, em đau và khóc vật vã vì biết mình bị lừa dối đau quá!
Đến giờ em vẫn chưa đòi lại được số tiền em cho hắn mượn. Tiền em nuôi
hắn học thì không tính rồi! Vậy mà hắn vẫn lâu lâu nhắn tin, đòi quan
hệ với em, trách móc sao em không hỏi han hắn khi hắn ngã bệnh, trách
em sao xưng ‘tôi-anh’ với hắn.
Em không muốn dây dưa với hắn
nữa! Em đã có chồng sắp cưới rồi, em muốn chuyện gì đã qua thì qua
luôn. Em muốn tha thứ những gì hắn đã phụ bạc em, nhưng sao khó quá!
Nhưng còn số tiền em vất vả làm ra, hắn không trả thì làm thế nào bi
giờ, chẳng lẽ bỏ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
thế mình hỏi b nha.bạn quan hệ vs ng đó là bạn tự nguyện hay bị ép buộc mà giờ b nói vậy.chẳng qqua là vì không được cưới nên b mới thù hận đến như vậy thôi.Chuyện j qqua rồi thì bỏ đi nhắc lại làm j cho đau thêm.
Trả lờiXóaBỏ luôn cả số tiền đi bạn à, khi nào bạn còn nghĩ đến tiền, nghĩ đến hận là bạn vẫn còn tình cảm với "hắn". Lúc nào bạn nghĩ đến "hắn" mà cảm giác trong lòng thấy bình thường thì mới hết tình cảm. Chúc bạn hạn phúc.
Trả lờiXóaOg troj co mat p ah. Gjeo nhan nao gap qua do. P hay bo wa tat ka dj. Ke ka tjen. P hay gju lay kaj hp trc mat kua p kia kia. Chuc p hp.
Trả lờiXóa