Mắc “bẫy tình” gái quán bar
Khi biết mình có bầu, cô gái ấy không hề tỏ ra lo
lắng, sợ hãi mà trái lại rất vui mừng thông báo cho con trai tôi biết và
yêu cầu làm đám cưới…

Con trai tôi mắc vào “bẫy tình“ của một cô gái quán bar
Con trai tôi
năm nay 22 tuổi, đang học năm cuối một trường đại học có tiếng ở thủ đô
Hà Nội. Từ bé đến giờ, con trai tôi luôn là một đứa con ngoan ngoãn,
học giỏi và biết nghe lời bố mẹ.
Cháu cũng không có nhiều mối quan hệ,
đặc biệt là quan hệ với các bạn gái. Tôi chưa bao giờ phải lo lắng về
con, và chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày con tôi hư hỏng.
Thế mà gần đây lại có một cô gái mắt
xanh, mỏ đỏ và ăn mặc rất sành điệu đến nhà tôi “bắt đền”. Theo cô gái
này nói, thì con trai tôi và cô gái ấy đã yêu nhau được 4 tháng, và giờ
thì cô ấy đang mang thai được 3 tháng. Giới tính của đứa trẻ trong bụng
là con trai, và nó là giọt máu của con trai tôi.
Thông tin ấy
đã làm cho tôi rất bất ngờ, choáng váng nhưng rồi cũng kịp định thần
lại và hỏi con trai tôi cho cặn kẽ hơn về mối tình của cháu. Qua lời kể
của con trai tôi thì cháu quen cô gái ở một quán cà phê trong một lần
cùng mấy người bạn học cùng đại học đi uống cà phê, còn cô gái thì làm
phục vụ ở đó. Hai người có trao đổi số điện thoại và cô gái đã chủ động
làm quen với con trai tôi.
Có điều, cũng như những gì con trai
tôi kể thì khi biết mình có bầu, cô gái ấy không hề tỏ ra lo lắng, sợ
hãi mà trái lại rất vui mừng thông báo cho con trai tôi biết và yêu cầu
làm đám cưới.
Trong khi cậu con trai tôi còn chưa biết
nên giải quyết như thế nào, có lẽ vì sợ bố mẹ không đồng ý thì cô gái
này đã tìm đến nhà để thông báo với bố mẹ người yêu- tức là vợ chồng
tôi.
Đến khi qua nói chuyện với người lớn- cũng là bố mẹ của
người yêu nhưng cô gái này lại có thái độ rất láo xược. Cô ấy đưa ra 2
phương án, một là cưới cô ấy, 2 là đưa cho cô ấy một khoản tiền để tự
đẻ và nuôi con, như vậy thì sẽ để cho con trai tôi được yên. Nếu không,
cô sẽ đến trường con tôi để thông báo với tất cả mọi người, làm con
trai tôi mất mặt.
Với tất cả những gì con trai kể, và thái độ
của cô gái, tôi biết con trai mình đã bị cô gái ấy cho vào tròng với 2
mục đích được vạch sẵn. Đó là về làm dâu nhà tôi, hoặc chí ít ra cũng
có được một khoản tiền. Nhưng vì trong chuyện này, con trai tôi cũng có
một phần trách nhiệm nên tôi cũng phải hỏi ý kiến xem ý cháu như thế
nào.
Có điều, con trai tôi bảo sẽ không bao giờ chấp nhận cưới
cô gái ấy làm vợ. Vì cô ta là một cô gái không tin tưởng được, nên nếu
cưới về thì cuộc sống hôn nhân sẽ không hạnh phúc, hoặc sớm muộn gì hai
người cũng sẽ bỏ nhau.
Tôi cũng cảm thấy những điều con trai
tôi nói ra là đúng, vì từ hình thức đến tính nết cô gái này nhìn qua đã
biết cô ấy không phải là một cô gái có lối sống lành mạnh và được nuôi
dạy đến nơi đến chốn.
Nhưng điều tôi băn khoăn là nếu như tôi
cho cô gái ấy một khoản tiền để sinh đứa bé ra thì liệu cô ta có để cho
con trai tôi yên, hay là khi nào cần tiền cô ta lại tìm đến gia đình
tôi để või vĩnh, gây khó khăn cho con trai tôi.
Tôi định sẽ
đưa tiền bà bắt cô gái ấy đi phá thai, nhưng sợ làm như vậy thì lại
thất đức quá với đứa trẻ. Nên tôi chẳng biết làm như thế nào cả, tôi
rất cần một lời khuyên của độc giả cho tình huống của mình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bac hay lam cang voi nhung co gai nhu the va doi chung nao dua be sinh ra va di xet nghiem ADN dung thuc la chau cua bac thi tu do chau nghi bac se co phuong an tot nhat. chu dung qua voi vang...
Trả lờiXóadung the,minh khong thể nhân nhương dược bác ah.cứ dể đưa bé sinh ra oy xét nghiem ADN la con minh that thi nuôi con không cung cho cô ta 1 bai học ve su gia roi để cô ta không lùa ngươi khác,ví dụ nhà bác nghèo chắc cô ta cũng khong để dau.mong bác tỉnh táo nhe
Trả lờiXóa