Lương
của Đức còn thấp, chỉ 9-10 triệu/tháng ở cái đất Hà Nội này quả thực
không bõ bèn gì. Lương của Hiền cũng chỉ được khoảng 5 triệu/tháng, số
tiền ấy chưa bao giờ đủ để Hiền chi tiêu các khoản.
Nguyễn Phương Hiền 27 tuổi (Nam Trực, Nam Định) là kế toán cho một công
ty sơn ở Hà Nội. Hiền có vóc dáng nhỏ nhắn, nụ cười tươi và má lúm rất
duyên nên được nhiều chàng trai theo đuổi. Bạn trai hiện tại của Hiền là
Phạm Hoàng Đức - 31 tuổi, người cũng quê, là lập trình viên của một
công ty máy tính.
Đức thật thà và yêu Hiền mê mệt nên gia đình cô ai cũng quý. Hai người
hẹn hò cũng được gần 2 năm, bố mẹ hai bên đã gặp mặt và giục chuyện cưới
xin. Ngay cả Đức đã nhiều lần bàn với Hiền chuyện kết hôn nhưng cô vẫn
chần chừ chưa muốn cưới.
Hiền chọn yêu Đức cũng vì rất thơm thảo. Đức ít khi chi tiền mua sắm cho
bản thân, quần áo cũng dừng lại ở mức đủ dùng. Ăn uống với anh cũng rất
đơn giản, trừ những lúc đi ăn với Hiền, còn lại anh chỉ ăn cơm bình dân
thậm chí có hôm chỉ ăn mỳ tôm. 10 triệu tiền lương, Đức chỉ tiêu cho
mình rất ít, tiền còn thừa Đức gửi vào tài khoản một phần, còn một phần
lớn đưa cho Hiền chi tiêu.
Yêu Đức nhưng Hiền vẫn chưa muốn kết hôn vì cô biết nếu sống ở Hà Nội
với thu nhập của hai người là rất khó khăn, thậm chí khó có thể sống
nổi.

"Từ nhỏ mình sợ nhất là thiếu thốn, không có tiền đi ra đường chẳng dám
nhìn ai, làm gì cũng phải cúi đầu, nhẹ nhàng."
Chỉ tính riêng tiền nhà cửa, xăng xe của Hiền cũng đã hết 2 triệu, 3
triệu còn lại cho ăn uống, mua sắm quần áo, mỹ phẩm, thẩm mỹ, làm tóc...
là quá ít ỏi với nhu cầu của cô. Vì vậy mà lấy lương từ đầu tháng, đến
giữa tháng đã hết sạch. Hầu như tháng nào Đức cũng phải hỗ trợ cho Hiền
vài triệu để chi tiêu trong những ngày cuối tháng.
Nếu 2 đứa kết hôn lúc này, chỉ cần tính qua, mỗi tháng tiền nhà cửa cố
định cũng đã mất 2 triệu. Điện nước, xăng xe cũng mất khoảng 2 triệu
nữa. Đấy là chưa kể ăn uống, chi tiêu với ban bè, cưới xin cỗ bàn.
Và đặc biệt là nhu cầu mua sắm làm đẹp của Hiền. 15 triệu/tháng thu nhập
của cả hai người sẽ không bao giờ đủ, chứ đùng mơ nói đến chuyện tiết
kiệm mua nhà để an cư lạc nghiệp. Rồi sau này con cái, tiền sữa, tiền
tã, tiền quần áo... chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy hoa mắt chóng mặt.
Chính vì vậy nên Hiền mới chưa muốn cưới xin gì. Vì cô chắc chắn rằng
mình không phải là người khéo léo để có thể thu vén, chi trả cho cả một
gia đình chỉ trong 15 triệu ở cái Hà Nội đắt đỏ này, chứ đừng nói đến
tiết kiệm.
Cô cũng thẳng thắn chia sẻ với Đức quan điểm, sự lo lắng của mình. Đức
cũng đã động viên Hiền cứ kết hôn đi, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Anh
cũng hứa sẽ làm thêm hoặc tìm một công việc mới có thu nhập cao hơn
nhưng Hiền vẫn không hết lo lắng.
Cô chia sẻ: "Từ nhỏ mình sợ nhất là thiếu thốn, không có tiền đi ra
đường chẳng dám nhìn ai, làm gì cũng phải cúi đầu, nhẹ nhàng. Ông bà đã
dậy mạnh vì gạo, bạo vì tiền không hề sai chút nào. Có tiền trong túi ra
đường tư thế khác hẳn, thoải mái ngẩng cao đầu, làm gì cũng mạnh dạn.
Nên mình nghĩ sẽ cố gắng đợi Đức thêm một thời gian nữa, nếu thu nhập
của Đức cao hơn ít nhất là gấp đôi có lẽ mình sẽ đồng ý chuyện cưới xin.
Còn không thì... Dù có yêu mấy nhưng khó khăn như vậy mình sợ không
chịu nổi."
Hiền còn cho biết thêm: "Vẫn biết kể cả lương của Đức có tăng lên 20
triệu/tháng thì lấy nhau hai vợ chồng vẫn rất khó khăn, nhưng đến lúc ấy
vì yêu Đức mình sẽ cố gắng vượt qua, còn với thu nhập bây giờ thật sự
không thể cố gắng nổi".
dkm con đĩ già quá lố. đc cái nc đéo j mà dòi hỏi cao sang! loại mày cungc già nõ ra rồi còn chảnh.để đén khi khô nỏ ra rồi thì cho chó nó cũng chẳng thèm, vãi cả đít. y tiền hả. xuống âm phủ thì sẽ nhanh giàu!
Trả lờiXóatiền tiêu k hết nên đốt đi đó!:-t
híc.bó tay.ng đâu mà ăn chơi.15tr mà ko đủ.nghèo mà bày đặt xa hoa.lương tháng 5tr còn ko đủ.để ng yêu phải cấp hêm.híc.chả hiểu có g tốt đẹp mà ng kia ại mê như điếu đổ chứ.bỏ đi cho nhanh.lấy nó về mình có ko may thất nghiệp hay ko kiếm đc nhiều tiền. kiểu gì cũng tan.
Trả lờiXóađối với những người như bạn thì bao nhiêu tiền cũng luôn là không đủ. Sao bạn không tự kiếm được nhiều tiền rùi hãy đòi hỏi người khác. Cuộc sống của bạn có thực sự hạnh phúc khi bạn coi tiền là đầy đủ không? Người ấy rùi cũng sẽ nhận ra bản chất con người bạn.
Trả lờiXóadịt cả nhà mày.20tr mày tiêu đến bao giờ hết.điêu vl ra ấy
Trả lờiXóađừng nên đứng núi này trông núi nọ,tiền tiêu mấy chẳng hết,đã có người yêu thật lòng như vậy còn muốn gì hơn,số tiền đấy đã là quá tốt so với rất nhiều người rồi đấy,chị thử nhìn lại xem bao nhiêu người chân lấm tay bùn thì làm sao,chị chảnh quá đó,nói đã thấy bực mình rồi,haizz...!
Trả lờiXóabạn phải biết bạn là ai.tiền lương thì cũng chỉ bằng nửa ng ta mà cao giá wa' bạn ah.đàn bà mà chỉ bít mấy thứ tầm thường đó thôi sao
Trả lờiXóaKo biết nhà nó ở Nam Trực có giàu có gì ko mà đòi hỏi cao thế.
Trả lờiXóaCó ai ở Nam Trực - Nam Định thì nói với nó 1 câu nhé.
Nếu ko thì sống cô đơn 1 mình cả đời cũng tốt mà.
Làm kế toán chắc chưa học trường đời nhiều à !
như tek này mà cũng giám đưa lên mạng. ô uế. không biết thế làm là liêm sỉ
Trả lờiXóaloại này đi làm cave thì có nhiều tiền em ak
còn cứ ở đấy mà há miệng chờ xung
không bao giờ dụng đâu em?????????????????????
:))
địt con mẹ con đĩ.một ng đàn ông tôt như thế mày còn đòi hỏi gì nửa hả con đĩ.mày muốn nhiều tiền thì đi làm gái bao đi.con đĩ mẹ mày,ăn tiêu như loại mày chó nó cưới,cưới loại mày về cũng chỉ làm đĩ thôi.mày đi làm gái điếm đi con đĩ.địt con mẹ mày
Trả lờiXóadkm con cho may chet di chu song lam cai lon j do cho chet
Trả lờiXóaMình là con trai nghe con này nói vậy kô hay lắm loại con gái như thế này nên thôi ngay nó nghĩ nó là cành vàng lá ngọc hay sao nó nghĩ nó xinh đẹp giỏi giang con nhà giầu hay sao.Loại con gái thế này là yêu và lấy vì tiền
Trả lờiXóahic.mình cũng là nam định đây,nhưng nghe ng cùng quê mà có kiểu suy nghĩ thế thì ko chấp nhận đc,cái này chỉ vì tiền thôiai chả biết cs đều cần tiền,nhưng quan trọng là tình cảm rồi cả 2 sẽ cố gắng thôi. bó tay. ko thể chấp nhận đc loại con gái như thế. đúng là vì tiền. bò xừ đi cho xg của nợ
Trả lờiXóamột sự sĩ nhục của xã hội
Trả lờiXóa:-? thật ko hiểu chị ấy nghĩ ji khi nói ra những lời như vậy nữa.cảm thấy tội cho anh kia quá [-(
Trả lờiXóaBUỒN HẾT CHỔ NÓI CHO CON GÁI NGÀY NAY...
Trả lờiXóadit me con nay cho lam vo tao thi tao cung chem.:-t
Trả lờiXóa"Sương Gió Phủ đời trai, Tiền tài che mắt gái"con trai thì lai lưng ra mà kiếm tiền còn bọn con gái thấy tiền là hoa mắt(80% là như thế)con bé này ko thể là người vợ lí tưởng được. biết đâu sau này nó thấy người ta giàu hơn nó ko bỏ chồng theo giai ý chứ!hạng này bỏ cho xong
Trả lờiXóadung that noi ra chi to nguoi ta chui them
Trả lờiXóaminh cung them tien nhung phai bt lua suc ban ah
ban chi tieu nhu vay thi chi co lam hoa hau nhiu dai gia moi bao noi
chu moi ra nghe luong nhu nguoi iu ban qua on rui tinh cak lai ven toan nhu vay con mun kiem nguoi nao nua
ma ko ket hon thi dung lay tien cua nguoi iu xai nua
da wua ra ma ko tiet kiem con dua doi lam dep thi tien bao nhiu cho du.............chan
LÀM bồ anh .anh cấp tiền cho ma tiêu ..........ok em
Trả lờiXóathang nay bi lua chac.dit no vai cai oy bo di
Trả lờiXóahjc.sao lai co nguoi thuc dung nhu the nhi.doc da thay tuc roi.gia roi con lam cao thu hoi xem luong minh da duoc bao nhieu ma doi hoi nguoi ta phai duoc the no the kia.minh ma dat dia vi vao anh kia minh bo luon xem no co con lam cao duoc nua ko/lay no ve lam ko du cho no tieu.hjc
Trả lờiXóaĐọc bài của chị này mình cũng thấy bức xúc...Mình cũng là con gái..cũng lo nghĩ đến chuyện gia đình..nhưng không bao giờ mình đòi hỏi quá cao về người chồng tương lai của mình như chị ấy...chị ấy là con gái- người đàn bà tương lai trong gia dình mà không biết chi tiêu như vạy thì chết.
Trả lờiXóa