Thực sự em rất ân hận. Hai đêm nay
em không ngủ và nghĩ rất nhiều về hành động của mình. Không bao giờ em
nghĩ, rượu chè khiến mình lại đổ đốn như vậy.
Đối tượng Nguyễn Quốc Toản
Có những khoảnh khắc khiến con người ta phạm tội một cách
"không đỡ được" - đó là biện minh của Nguyễn Quốc Toản, SN 1986, ở Thanh
Thủy, Phú Thọ - kẻ vừa gây ra vụ hiếp dâm một nữ đồng nghiệp tại Công
ty Quảng cáo ĐV, địa chỉ ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, vào
khoảng 14h30 chiều 7/10. Sau khi gây án chỉ chừng 10 phút, Nguyễn Quốc
Toản đã bị Công an quận Tây Hồ bắt giữ khi hắn đang nằm trên giường nghỉ
ngơi. Tại nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ, chúng tôi đã có cuộc tiếp
xúc với hắn. Gương mặt sáng sủa với những nét góc cạnh rất đàn ông, dáng
người cao ráo, Toản cúi gằm mặt khi kể lại hành động mà anh ta cho là
thú tính của mình. Anh ta bảo, nếu có từ gì nặng hơn từ "ân hận" thì đó
là cảm giác của anh ta lúc này.
Tại... rượu
Trưa chủ nhật (7/10), Toản ăn cơm trưa với mấy người bạn tại bếp ăn
của công ty và uống rất nhiều rượu. Khi tàn cuộc nhậu, cả bọn rủ nhau đi
nghỉ. Toản thấy khát nước nên đi vào phòng kế toán tìm nước uống. Bất
ngờ, anh ta nhìn thấy chị Nguyễn Thị T, SN 1988, quê ở Hòa Bình, nhân
viên kế toán của công ty, mặc quần lửng đang nằm ngủ trên hai chiếc ghế.
Không kìm chế được dục vọng, Toản ngồi xuống ghế phía đầu của T. khiến
chị này giật mình mở mắt hỏi: "Anh làm gì thế?". Không nói không rằng,
Toản bế thốc T. lên và đưa vào phòng trong. Chị T. kêu cứu, vùng vẫy
mong thoát khỏi cánh tay rắn chắc của gã đồng nghiệp nhưng vô ích. Mặc
chị T. chửi bới, cào cấu, Toản vẫn thực hiện đến cùng hành vi bỉ ổi của
mình.
Bỏ mặc chị T. khóc lóc, hắn điềm nhiên đi lấy nước uống và quay lại
"an ủi" đồng nghiệp: "Sau này lấy anh nhé". Nỗi uất hận khiến chị T.
muốn lao vào hắn cào cấu, nhưng trước dáng vóc cao to lực lưỡng của hắn,
chị T. đành bất lực ngồi khóc. Chị nói với hắn: "Quên chuyện tôi lấy
anh đi, tôi sẽ cho anh đi tù". Sau đó vài phút, Công an quận Tây Hồ đã
ập tới bắt giữ Toản. Tại nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ, Toản không né
tránh các câu hỏi của tôi, anh ta buồn rầu nói, rượu đã khiến anh ta ra
nông nỗi này.
Là con trai cả trong gia đình có ba anh em ở Phú Thọ, Toản học hết
lớp 12 rồi đi làm thuê phụ giúp gia đình. Anh ta mới xuống Hà Nội khoảng
hơn 1 năm nay và xin vào làm ở Công ty quảng cáo ĐV, với công việc
chính là hàn các bảng quảng cáo. Toản, chị T cùng một số nhân viên khác
được bố trí ăn ở ngay tại công ty. Bình thường, quan hệ của Toản và chị T
chỉ là quan hệ đồng nghiệp, trò chuyện vui vẻ chứ không hề nảy sinh
tình cảm yêu đương, nhưng anh ta nói, thời gian gần đây có "thích" chị
T. Tuy nhiên, đó chỉ là cách chống chế yếu ớt của kẻ phạm tội muốn biện
minh cho hành vi bỉ ổi của mình.
Hỏi chị T có xinh không mà lại không kìm chế nổi lòng mình đến vậy,
Toản cười buồn: "Xinh bình thường, chẳng qua là em say quá, nhìn gà hóa
cuốc, nếu không say thì chắc chẳng bao giờ xảy ra chuyện gì, bởi vì cô
ấy không phải là diện sắc nước hương trời, để mà nhìn thoáng qua đã thấy
xao lòng".
Khổ thế! Bao nhiêu bi kịch ngàn đời nay cũng từ rượu mà ra. Vụ án tên
Đặng Trần Hoài gây ra vụ hiếp dâm bé gái 8 tuổi rồi sát hại em bé 4
tuổi ở xã Cổ Đông, Sơn Tây cách đây không lâu cũng bắt đầu từ rượu. Toản
nói, anh ta cũng biết vụ án kinh thiên động địa đó, cũng từng căm phẫn
hành vi mất hết nhân tính của thủ phạm, cũng từng muốn... thiến hết bọn
đàn ông mang dòng máu yêu râu xanh này, nhưng đến lượt mình, Toản lại
không sao vượt qua được. Tôi cảm nhận được sự ân hận tột cùng trong suy
nghĩ của anh ta, bởi các đồng nghiệp của Toản khi được hỏi về con người
này đều nói: "Chắc tại rượu chứ bình thường nó hiền lành, làm ăn chăm
chỉ, tử tế lắm".
Chỉ vì say rượu, không kiềm chế được dục vọng, Nguyễn Quốc Toản đã
gây án với nữ đồng nghiệp, mang tiếng xấu suốt đời và phải đối mặt với
vòng lao lý. Cuối cuộc tiếp xúc với tôi, Toản cúi mặt khóc: "Chẳng bao
giờ em nghĩ được có ngày mình lại bị bắt về tội này, xấu hổ quá chị ạ".
Muốn xin cưới nạn nhân làm vợ (!?)
- Trưa 7/10, anh uống nhiều rượu không mà lại "phê" thế?
Hôm đó năm anh em uống hết 2,5 lít. Bình thường em uống ít lắm, 5-6
chén là đã say cả chấy rồi. Chỉ những dịp lễ tết hoặc gặp anh em bè bạn
thân thì em mới uống nhiều thôi. Tại hôm đó em phải tiếp khách, có mấy
đứa em ở quê lên và mấy người bạn nên uống hơi nhiều.
- Quan hệ của anh với chị T. ở công ty như thế nào?
Trước đó, bọn em là đồng nghiệp làm cùng công ty, thỉnh thoảng bọn em
vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau. Em không yêu cô ấy nhưng thời gian gần đây
có hơi thích thích.
- T có xinh không?
Không chị ạ. Người cô ấy nhỏ xíu, mặt mũi cũng bình thường, chẳng qua là...
- Tại rượu...
Vâng.
- Mỗi lần uống rượu xong, anh thường làm gì?
Em thường đi ngủ.
- Tại sao hôm đó không đi ngủ?
Vì em khát nước nên mò đi tìm nước.
- Thấy T. khóc mà anh không động lòng, dừng lại hành vi xấu xa của mình à?
Vì lúc đó... Tất cả đều do rượu mà ra chị ạ. Sự việc xảy ra rồi, em không biết nói thế nào.
- Kẻ nào làm việc xấu cũng đổ cho rượu. Ít nhất là có vài lần cô
ấy kêu cứu, bắt anh phải buông cô ấy ra, thậm chí còn chửi bới, cào cấu,
tại sao anh vẫn quyết tâm thực hiện đến cùng?
Đàn ông con trai mà chị. Bia rượu vào rồi thì còn biết cái gì nữa. Xong rồi mới thấy bẽ bàng.
- Anh từng có lần nào rơi vào trạng thải bẽ bàng khi tỉnh cơn say tương tự chưa?
Cũng thỉnh thoảng.
- Với gái mại dâm à?
Chị cho em không trả lời câu này được không.
- Anh có người yêu chưa?
Em từng yêu một cô gái nhưng hai đứa chia tay nhau rồi.
- Đẹp trai, cao to thế này, kiếm đâu chả có người yêu mà phải làm chuyện đồi bại đó với đồng nghiệp của mình.
Im lặng...
- Anh nghĩ thế nào về những gã đàn ông phạm tội hiếp dâm phụ nữ?
Em nghĩ rằng, những người đàn ông ấy mỗi người có một lý do, họ gây
án trong các hoàn cảnh khác nhau nhưng một khi đã thực hiện hành vi đó
thì đều là người không tốt.
- Đương nhiên là anh cũng không tốt!
Vâng. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ ai nói em không tốt, nhưng sau việc này, chắc em phải mang tiếng xấu đó suốt đời.
- Nếu đặt trường hợp em gái anh hoặc bạn gái anh mà bị một gã đàn
ông nào đó giở trò bỉ ổi, thì anh sẽ suy nghĩ như thế nào. Liệu có căm
thù hay có hành động gì đó để trả thù không?
Nếu việc đó xảy ra với người nhà mình, với người yêu mình, bạn gái
mình, tất nhiên là em phải căm thù rồi. Bây giờ thì em không nói được gì
vì em cũng đang trong trường hợp như những gã đó, nhưng nếu tỉnh táo,
rất có thể em cũng sẽ cho chúng nó một trận.
- Người nhà chị T. cũng đang có suy nghĩ như thế với anh đấy! Anh có nghĩ thế không?
Thực sự em rất ân hận. Hai đêm nay em không ngủ và nghĩ rất nhiều về
hành động của mình. Không bao giờ em nghĩ, rượu chè khiến mình lại đổ
đốn như vậy.
- Giả sử anh khiến cô ấy có bầu? Anh có dám chịu trách nhiệm về hậu quả mình gây ra không?
Nếu sau này em ra tù mà cô ấy chưa lấy chồng thì em sẽ ngỏ lời cầu hôn cô ấy. Chỉ sợ cô ấy từ chối thôi.
- Anh nghĩ rằng, anh nói như thế thì tội của anh sẽ nhẹ đi ư?
Liệu nếu cuộc hôn nhân ấy có thành, thì anh sẽ đối diện với người phụ nữ
bị anh làm hại như thế nào? Đó có phải là cách vuốt ve nhằm làm dịu nỗi
đau mà chị T. đang phải gánh chịu không?
Không, em nói thực lòng đấy. Em thấy mình phải có trách nhiệm với tương lai của cô ấy.
- Bây giờ, anh muốn nói gì với T.?
Em muốn gửi lời xin lỗi tới cô ấy: "T. ơi, anh thực lòng xin lỗi vì đã làm cho em phải buồn, ảnh hưởng đến tương lai của em".
Ngày 10/10, lãnh đạo Công an quận Tây Hồ cho biết, hiện cơ quan điều
tra Công an quận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị cạn đối với Nguyễn Quốc
Toản về tội "Hiếp dâm".
Vụ việc
này có thể nói là tương đối hy hữu khi thủ phạm và nạn nhân đều là
người cùng công ty, hiện trường xảy ra vụ việc cũng tại công ty đã gây
dư luận hoang mang, đặc biệt trong khối công sở, doanh nghiệp... bởi từ
trước đến nay, môi trường công sở vốn được coi là an toàn, thân thiện
đối với chị em. Sự biến tướng về hành vi, diễn biến tâm lý, thủ đoạn
gây án của tội phạm càng ngày càng phức tạp, khó lường, vì vậy, phái
yếu cần hết sức nâng cao cảnh giác, tránh rơi vào tình huống tạo cơ hội
cho kẻ xấu lợi dụng gây án.
|
T
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
đúng là rượu vào thì làm cho người ta không kiềm chế được bản thân!!!
Trả lờiXóanên cánh đàn ông cần phải kiềm chế dục vọng khi say rượu(rât khó kiềm chế nếu gặp trường hợp nhạy cảm).
mong mọi người rút ra kinh nghiệm cho bản thân!!!Để tránh mang tiếng cả đời!!!!