Có lẽ nhiều bạn đọc sẽ cho rằng mình hơi tham lam, quá thực tế. Nhưng mình rất lo lắng trong mấy khoản đấy. Giờ cái gì cũng phải chi tiêu, nếu không có tiền thì cạp đất ra mà ăn à.
Chị nghĩ, dù là gái ế, cũng chẳng bao giờ thèm lấy người lương 3-4 triệu làm gì. Tự dưng đâm đầu vào cuộc sống vất vả cho già người ra.
Trước đây, chị cũng yêu say đắm một anh chàng sinh viên năm cuối không tiền, không nghề nghiệp, không nhà đấy. Tình yêu kéo dài 4 năm mà cũng chẳng đi đến đâu. Chị nghĩ, dù là gái ế, cũng chẳng bao giờ thèm lấy người lương 3-4 triệu làm gì. Tự dưng đâm đầu vào cuộc sống vất vả cho già người ra.
Khi yêu anh chàng “no money, no job, no home” đấy, chị đã để cho anh đặt mục tiêu phấn đấu 27 tuổi sẽ phải kiếm đủ 1 tỉ để đủ tiền cưới xin và trang trải cho cuộc sống gia đình bước đầu. Tuy nhiên, sau 4 năm mà anh vẫn tay trắng.
Ra trường rồi anh đi làm nhưng lương chỉ lẹt phẹt 3 triệu. Anh đã ở quê mà cũng chẳng có chí phấn đấu trong nghề nghiệp hoặc có tham vọng mua nhà, mua xe lo cho cuộc sống gia đình.
4 năm chờ đợi người yêu phấn đấu, chị cũng 1 mình tự bươn chải. Bản thân chị đi làm còn để dành được hơn 400 triệu và tự mua được 1 mảnh đất ngoại thành. Trong khi nhìn lại bạn trai mình thì vẫn tay trắng.
Thế là chị nản và cho tan ra luôn khi đưa ra quyết định cuối cùng của mình dù đã ở tuổi 27. Chị cho tan rã mối tình này vì chị thấy anh ấy không đủ khả năng tài chính để lo cho gia đình sau này
Nói thật, tiền lương của anh đi làm 3 triệu mỗi tháng chỉ bằng tiền hàng tháng papa chị cho chị tiền xài thêm. Hàng ngày chị vẫn ăn cơm nhà, ở nhà, đi ăn đi chơi, shopping lung tung thôi mà tháng nào cũng nhịn ráo răng từ ngày 20 cơ.
Đáp ứng những nhu cầu vớ vẩn linh tinh hàng tháng của chị với anh ấy chắc đã mệt rồi, huống chi là tính đến lo cho con cái, rồi có nhà có cửa sau này.
Nói thật, tiền lương của anh đi làm 3 triệu mỗi tháng chỉ bằng tiền hàng tháng papa chị cho chị tiền xài thêm. Hàng ngày chị vẫn ăn cơm nhà, ở nhà, đi ăn đi chơi, shopping lung tung thôi mà tháng nào cũng nhịn ráo răng từ ngày 20 cơ. |
Thay thế cho cái tình yêu 4 năm với anh chàng lương 3 triệu ấy, chị đã xác định dù gái ế cũng chả thèm đả động hay rung động với chàng trai tương tự như thế làm gì cho mất thời gian. Nhưng ở tuổi 29, chị vẫn chọn được một người đàn ông chín chắn, thông minh, nhạy bén, cầu tiến làm chồng.
Lương cứng của anh cũng chỉ được 4 triệu/ tháng. Nhưng vì chăm chỉ và cầu tiến, anh không ngừng làm thêm. Lương làm thêm mỗi tháng của anh cũng gấp 4-5 lần lương cứng.
Hiện giờ bọn chị đã nên vợ nên chồng. Thu nhập của 2 vợ chồng gần 50 triệu/ tháng đủ để cho chị một cuộc sống dư dả vì biết thu vén tốt. Giờ nghĩ lại, chị vẫn thấy mình lựa chọn đúng và chưa bao giờ phải ân hận vì quyết định dừng lại tình yêu với người lương tháng 3 triệu kia.
Có lẽ nhiều bạn đọc sẽ cho rằng mình hơi tham lam, quá thực tế. Nhưng mình rất xoắn trong mấy khoản đấy. Giờ cái gì cũng phải chi tiêu, nếu không có tiền thì cạp đất ra mà ăn à.
Trần Cẩm Vân (Hà Nội)

quá thực tế luôn!!!. Khi yêu thì lãng mạng, mơ mộng, "1 túp lều tranh, 2 trái tim vàng". Thử cưới nhau về xem,vùi đầu vào kiếm tiền, "không có tiền thì cạp đất ra mà ăn", không có tiền thì có còn mơ mộng.
Trả lờiXóadung day tha di lam di con hon
Trả lờiXóamày nên nằm ngửa mà lấy tiền: tốt hơn đó con điếm: mày mà gặp n nhiều tiền , chắc mất trinh từ lúc hai tuổi
Trả lờiXóaChuẩn rồi bây giờ thì phải thực tế 1 chút , khi yêu thì chỉ cần có tình yêu còn khi lấy về mới biết không có tiền nó khổ như thế nào , nói chung 1 câu là 2 cái đấy phải song song với nhau
Trả lờiXóaơ thật là vãi chưởng " tình yêu là đây sao. tình yêu hay tình dục, hay miếng ăn ". Chắc đây là hiệu ứng của kon ngọc trinh.Cái xã hội này bây giờ loạn hết rồi. Nói kiểu đấy thì tôi đây cũng thà rằng đi chơi gái còn hơn là lấy cái loại người " thực dụng ". lời khuyên cho những ai nghĩ như trên đừng có viết từ "yêu" người ta chửi cho nhục lẵm, thay vào đó viết là ngủ,chơi,la liếm với người có tiền hợp lý hơn.
Trả lờiXóacung kho co the dinh toi hay chui mang ban dc vi ban qua thuc te it nguoi nhu ban minh ung ho ban
Trả lờiXóacuoc song bay jo dau con cai thoi mot tup leu tranh nua! cac ban ah TY dung mai mai ton tai nhung nghi cho cung TY de sau nay mang den cho nhung mam song cua XH mot bau troi toi den sao, nen hay song thuc te nhu ban gai nay minh thay hop ly