Có vợ tôi vẫn "sống thử" với 2 cô bồ

Có vợ nhưng vẫn 'sống thử' với hai cô bồ (ảnh minh họa)
Chỉ tính mỗi việc chia đều thời gian cho từng người cũng đã khiến tôi mệt mỏi.
Nhưng
đã lỡ “dấn thân” nên tôi cũng không biết làm thế nào để giải quyết,
bởi nói thật, tôi thấy mình không thể bỏ được ai trong số ba người phụ
nữ ấy.
Tôi quen và cưới vợ tôi được hơn 4 năm nay. Vợ chồng tôi
có một con trai kháu khỉnh. Công việc, nhà cửa của chúng tôi đều đã ổn
định. Vợ tôi không đẹp như hoa hậu nhưng khá xinh xắn, nhất là cô ấy
rất biết vun vén gia đình và có hiếu với bố mẹ tôi. Trong thâm tâm, tôi
cảm thấy mình rất may mắn khi lấy được một người vợ chu đáo, biết yêu
thương chồng con như thế.
Công việc của tôi phải đi đây đi đó
nhiều. Và trong những lần đi công tác xa nhà, tôi đã không kiềm chế
được lòng mình. Trong lần đi công tác tại miền Nam, tôi gặp và không
thể rời mắt khỏi Huyền. Cô gái có thân hình như người mẫu này khiến tôi
ngây ngất. Thế nên khi cô ấy có những cử chỉ “đầu mày cuối mắt” với
tôi, tôi đã lao ngay vào vòng tay của Huyền mà không có chút băn khoăn,
suy nghĩ nào.

Tôi có vợ nhưng vẫn sống thử với hai cô bồ. (ảnh minh họa)
Tôi không giấu chuyện mình đã có vợ với
Huyền. Đối với cô ấy, chuyện này cũng không quá quan trọng. Sau vài lần
ra vào miền Nam công tác, mối quan hệ của chúng tôi trở nên khăng
khít. Huyền gợi ý cho tôi nên mua một căn chung cư, vừa để cho cô ấy có
chỗ nương thân, vừa để tiện lợi cho những lần tôi đi công tác dài
ngày.
Thế là tôi có thêm một “tổ ấm” khác ngoài vợ con. Vợ tôi
đã quá quen với những chuyến đi dài ngày của tôi ngay từ thời chúng tôi
chưa cưới nhau nên tôi chỉ cần giấu khéo một tí là ổn. Từ khi sống
chung với Huyền, những lần đi công tác của tôi bớt chán hơn rất nhiều.
Huyền chưa lập gia đình nhưng khi sống với tôi, cô ấy lại tỏ ra là một
người “điêu luyện” trong chuyên chăn gối. Có khi tôi cũng áy náy vì
chuyện Huyền là gái chưa chồng, sống thử với tôi thế
này rồi sau này lại phải chịu điều tiếng. Hơn nữa, nếu sống thử với
người chưa vợ, Huyền còn có “cơ hội”, chứ với một người đã có vợ con
như tôi, đã sống thử thì chỉ có giả chứ không thể thành sự thật vì tôi
không hề có ý định bỏ vợ.
Suy nghĩ nhiều là thế, nhưng những
tháng ngày cô đơn ở đất khách, sự hiện diện của Huyền đã khiến tôi
không có đủ can đảm làm một người đàn ông cao thượng. Tôi tiếp tục mối
tình vụng trộm này trong suốt 2 năm trời và rất cẩn trọng để vợ không
phát hiện ra.

Tôi có thêm những “tổ ấm” khác sau những lần đi công tác. (ảnh minh họa)
Có lẽ số tôi là số đào hoa, trong một
đợt công tác dài ngày ở một tỉnh khác, tôi lại gặp Ngân. Cô gái trẻ măng
có gương mặt như hoa hậu khiến trái tim tôi chao đảo ngay từ lúc gặp
mặt. Ngân có vẻ ngoài giống với mối tình đầu của tôi kỳ lạ. Tuy nhiên,
mức độ táo bạo của cô gái trẻ này lại hơn hẳn. Tiếp xúc với nhau vài
lần, Ngân đã ngỏ ý muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ với tôi.
Thế là tôi lại đóng vai một người đàn ông chưa vợ, sống thử
với cô gái trẻ. Ngân không nói đến chuyện cưới xin, chỉ muốn sống với
tôi. Tôi không hiểu sao mình lại không dám nói thật với Ngân là tôi đã
có vợ, có lẽ vì cô ấy quá giống với mối tình đầu của tôi, và cũng có
lẽ, chính cô ấy đã làm sống lại những cảm giác yêu đương nồng nhiệt
thời trẻ nên tôi sợ, nếu nói ra, tôi sẽ mất Ngân vĩnh viễn.
Thời gian của tôi chia đều cho ba người đàn bà. Một người sống thật, hai
người sống thử, sống giả. Nhưng nhiều khi ngồi vấn lại lương tâm, tôi
lại không biết mình nên hành động thế nào. Vợ con là chỗ dựa chắc chắn,
Huyền cho tôi cảm giác tuyệt vời trong chuyện ái ân, Ngân lại khiến
con tim tôi tươi trẻ trở lại. Tôi không biết nên bỏ ai trong số ba
người phụ nữ ấy.

Tôi thật dại dột vì đã có vợ nhưng vẫn thích sống thử. (ảnh minh họa)
Tôi sống như thế được khoảng 5 năm thì
chuyện tôi có bồ và giả vờ chưa có vợ để “sống thử” với bồ không hiểu vì
sao lại đến tai vợ tôi. Cô ấy đùng đùng đòi ly hôn mà không cần tôi
giải thích một lời. Đến lúc này, tôi mới thấy hốt hoảng. Cả Huyền và
Ngân đều là những thứ tình cảm tạm bợ, tham lam. Tôi chỉ muốn sống thử
với họ chứ nói về mức độ sâu sắc, không có ai có thể hơn vợ tôi cả.
Sau này tôi mới biết, vì thấy tôi đi “công tác” quá nhiều, vợ tôi đã bí
mật theo dõi. Cô ấy còn chụp lại được những khoảnh khắc sống thử của tôi và Ngân. Vụ ly hôn của chúng tôi diễn ra nhanh chóng, mặc cho tôi cầu xin tha thứ.
Chán nản, tôi bỏ vào Nam tìm đến với Huyền nhưng ra mở cửa lại là một
người đàn ông khác. Tôi sốc nặng, định lao vào túm cổ áo hắn ta thì
Huyền xuất hiện. Cô ấy thỏ thẻ: “Anh đừng nóng. Anh chỉ có ý định sống
thử với tôi nhưng người này lại có ý định sống thật. Thế nên đừng động
vào anh ấy”.
Tôi lao vào hắn ta với tất cả sức lực và sự uất
ức. Sau 30 vật lộn, tôi bị “tống cổ” ra khỏi căn nhà mà mình đã bỏ tiền
bạc ra mua cho Huyền. Đến lúc này, tôi mới thấy mình dại, không phải
dại vì không đứng tên mình khi mua nhà cho Huyền mà dại vì đã có vợ rồi
nhưng vẫn thích sống thử.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chết đi là song
Trả lờiXóaTham lam thi chet benh tat gi
Trả lờiXóaôi có người đan ông như ông thi koong đáng vơ con rồi mà như vậy koo bít lương tâm đẻ dau nua
Trả lờiXóa