Bố chồng bắt gặp tôi ngoại tình
A-
A
A+

Tôi không ngờ bố lại ngoại tình (ảnh minh họa)
Đó cũng là lúc bố tay trong tay với một cô gái trẻ.
Người ta nói ‘cái kim trong bọc lâu ngày cũng ra’ là thế. Cái chuyện có bồ, ngoại tình không còn là chuyện hiếm nữa. Nhưng chẳng ai muốn chuyện ấy bị mang ra phanh phui, thậm chí là bắt ngay tại trận.
Thế rồi, một ngày, tôi vào khách sạn với người tình và thật không thể
ngờ, rằng, chính bố chồng tôi cũng có mặt trong khách sạn ấy. Bất ngờ
hơn nữa, bố đang ôm vai bá cổ một cô gái trẻ, điều mà trước giờ tôi chưa
bao giờ dám nghĩ tới.
Gia đình tôi cho tới giờ phút này
thuộc vào hàng yên ấm. Cả nhà sống hòa thuận, tôi sống khép mình, ít
khi nói chuyện tâm sự với bố mẹ chồng. Bố tôi là người nho nhã, tôi
chưa bao giờ thấy bố to tiếng hay khó chịu với ai trong gia đình cả.
Thế nên, bản thân tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với gia đình chồng suốt
2 năm qua.
Nào ngờ, lần này tôi bắt gặp bố như vậy. Tôi
choáng váng lắm, lẩn tránh ánh mắt của bố, coi như mọi chuyện không có
gì, coi như tôi không thấy gì. Nhưng tối ấy tôi ngồi suy nghĩ mãi về
việc này, tôi không sao chợp mắt được. Một mặt tôi sợ bố chồng tố mình,
nhưng rồi tôi lại yên tâm, vì bố cũng vậy, đâu gì riêng tôi. Một mặt,
tôi nghĩ về người bố mà tôi kính trọng. Phải chăng, bố cũng giống tôi,
cuộc sống nhẹ nhàng nhưng lại nhạt thếch, nên bố mới thành ra như vậy.

Tôi choáng váng lắm, lẩn tránh ánh mắt của bố, coi như mọi chuyện không có gì, coi như tôi không thấy gì. (ảnh minh họa)
Tôi ngoại tình vì cái tội chồng
tôi hay ghen, đa nghi và kiểm soát quá đà cuộc sống của tôi. Lấy một
người chồng gia trưởng khiến tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Ngày yêu
nhau anh chưa bao giờ làm những chuyện như chửi bởi vợ, xúc phạm vợ,
kiểm tra điện thoại của vợ thường xuyên và thậm chí là… đánh vợ. Thế mà,
giờ đây, nếu cứ tối muộn mà tôi có tin nhắn là y như rằng, anh giật
lấy điện thoại, không cần biết là của ai, là việc công hay việc tư. Tôi
cũng không hiểu sao anh lại sinh ra cái tính ghen tuông thái quá như
vậy. Bình thường, tôi đi làm và về nhà đúng giờ, không mấy khi la cà ở
đâu. Chưa bao giờ nghĩ tới những mối quan hệ ngoài luồng.
Thế
rồi, cái tính khó chịu ấy của anh đã khiến tôi chán ngấy đến tận cổ.
Tôi đã ngã vào lòng người đàn ông khác và ngay chính tôi cũng không
định hình được vì sao mình lại dám làm điều ấy. Tôi sợ những trận đòn
của chồng vô cùng, nếu anh ta phát hiện tôi có người khác, không biết
anh ta sẽ nổi khùng lên như thế nào.
Sự khéo léo của tôi đã
khiến anh tin, anh không thể nào phát hiện ra tôi có người khác suốt 2
năm qua. Phải nói thêm là, nhiều lần tôi muốn chia tay nhưng anh ta
không chịu. Và con đường ngoại tình là cách cuối cùng tôi muốn giải
thoát cuộc sống tinh thần của mình. Tôi không thể cứ sống mãi cảnh đau
khổ ấy được. Muốn giải thoát mà chồng tôi không cho, vả lại tôi còn có
con nhỏ, nên ly hôn chỉ là bước đường cùng.
Chồng tôi dù ghen
nhưng không tỉnh táo, suốt ngày sống trong rượu chè, nên không biết
rằng, tôi lén lút ngoại tình và đã có một số điện thoại khác. Những
ngày tháng ấy, tôi thay đổi ngoại hình, thay đổi mọi thứ để yêu như
thời mới yêu. Thấy vợ khác lạ, anh cũng chẳng màng. Chỉ cần kiếm soát
điện thoại, chỉ cần tôi đi về đúng giờ là được. Càng ngày anh càng sa
vào rượu chè.
Sau hôm tôi bị bố chồng bắt gặp ngoại tình,
dường như tôi và bố hiểu và thông cảm cho nhau. Không ai nói lời nào,
chẳng ai bảo sao, giống như cuộc sống của ai người ấy tự lo vậy. Tôi
cũng lờ mờ hiểu ra điều đó, nhưng lòng tôi ngổn ngang trăm bề.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gai di gia mom,khong co lua thi sao co khoi.
Trả lờiXóasao bố Chồng con dâu ko cặp với nhau luôn đi... xin lỗi nhưng 'đĩ còn già mồm'
Trả lờiXóaDung la Di ma con gia mom ma, Lay di ve lam vo con tot hon, lay phai vo ve lam di kho cho anh trai kia roi. do di
Trả lờiXóatui....bt
Trả lờiXóathang viet truoc tau chac gia dinh no co nguoi di lam di nen no viet ra nhu vay hay me no lam di de ra no ta.no la con hoang ko biet bo la ai haaaaaa......me may la di day
Trả lờiXóa