Số tôi toàn gặp các cô gái khát khao phòng the


A- A A+

Đúng là ở thời đại mới này, con gái được giải phóng về mọi mặt. Không những được ăn ngon mặc đẹp, họ còn được quan tâm hơn trong chuyện phòng the, thế nên nhiều chị em mới đòi hỏi, mới dám chủ động.


 Con gái dạn dĩ, chủ động và đòi hỏi, tôi thực sự khinh thường. Ảnh minh họa
Con gái dạn dĩ, chủ động và đòi hỏi, tôi thực sự khinh thường. Ảnh minh họa

Tôi là đàn ông của thế kỉ mới, quan niệm cũng không quá gò bó. Tuy vậy, tôi vẫn dị ứng với những cô nàng dễ dãi và ham hố chuyện kia, nhất là những cô nàng chủ động đòi yêu tôi.

Mà số tôi sao gặp lắm những nàng đòi hỏi cao, đến mức tôi tự vấn mình, dường như con gái thế kỉ XX là vậy.

Tình yêu đầu của tôi vào năm hai đại học, tôi yêu một bé năm nhất. Quãng thời gian đầu mới yêu là khoảng thời gian đẹp nhất. Vì còn mới mẻ, chúng tôi lao vào tìm hiểu, lao vào yêu nhau hết lòng.

Cô bé chập chững lên Hà Nội, cũng yêu tôi với cả sự ngây thơ, trong trẻo. Những tối đưa nàng đi ăn kem, đi café, đi dạo quanh Bờ Hồ… kỉ niệm ấy tôi không bao giờ quên.

Rồi từ việc gần gũi nhau, nhiều khi nàng tạo cơ hội, rủ tôi sang phòng nàng chơi khi chỉ có hai đứa ở nhà. Mỡ cứ cố gắng để miệng mèo, lại là mèo đói, lẽ nào tôi từ chối.

Rồi lần một, rồi lần hai, quen mui bén mùi. Em dần trở nên thật dạn dĩ. Và tôi khám phá ra rằng, tôi không phải người đàn ông của em. Em rất thuần thục và khao khát trong chuyện đó.

Thất vọng, chán nản, tôi thấy rất buồn khi hình ảnh em ngây thơ, em hồn nhiên đã biến đâu mất rồi. Suốt quãng thời sinh viên còn lại, tôi không yêu ai như để xóa đi hình ảnh ấy.

Rồi đi làm, tôi lại rung động trước một cô đồng nghiệp đáng yêu. Và tôi không muốn kể nhiều thêm nữa, cũng chỉ ngây thơ được tháng đầu yêu nhau. Cái vẻ ngoài hồn nhiên không giữ được lâu.

Em chủ động đưa tôi vào mê cung trận, hai đứa một phòng, rồi sau đó khe khẽ rên rỉ, vờ kêu la khi tôi hành sự, và thỏ thẻ anh là người đàn ông đầu tiên của đời em.

Tôi ôm em, nhưng cũng biết rằng tình yêu của tôi chấm dứt từ đó. Tôi ghét con gái dạn dĩ.

Cuối tuần sau, em lại sắp xếp cho chúng tôi căn phòng hạnh phúc như cũ…

Tôi nhảy việc, muốn trốn khỏi vũ trụ này. Có lẽ tôi là thằng đàn ông lập dị, nhưng quả thật tôi không chịu được loại con gái khát khao, đòi hỏi.

Nên dù có phải mất bao nhiêu năm nữa để tìm một tình yêu trong lành thực sự của cuộc đời, tôi cũng sẽ cố công tìm.

Còn con gái chủ động và đòi hỏi, tôi thực sự khinh thường.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

2 nhận xét:

  1. điều này rất khó nói ông anh à.có thể là...khi yêu,họ hết lòng,muốn tận hưởng nhưng giây phút mặn nồng bên ny.họ cũng nghiện....chuyện đó,điều quan trọng là phẩm chất và đức hạnh của họ.thèm khát là điều đương nhiên.nhưng nếu vì thèm khát mà đánh mất cái danh dự thì mới đáng sợ.còn nếu họ giữ gìn đc thì cũng ko có gì xấu cả.chúc ông anh sớm tìm đc ng ưng ý.

    Trả lờiXóa
  2. thang nay bi khung roi

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info