Tôi chấp nhận mọi thứ tệ hại và giúp đỡ cô ấy nhiệt tình vậy mà cô ấy vẫn phụ bạc tôi.
Tôi đang vô cùng đau khổ không biết giải quyết vấn đề của mình như thế nào. Mong chị cho tô một lời khuyên.
Tôi năm nay 30 tuổi, đang lái xe cho văn phòng, thu nhập trung bình khá. Cách đây khoảng 3 tháng tôi có yêu một cô gái. Cô ấy đang là nhân viên bán hàng gần chỗ tôi làm. Cô ấy kém tôi 3 tuổi.
Ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ chúng tôi hẹn nhau đi xem phim và đã qua đêm với nhau. Sau đó chúng tôi quan hệ khoảng một tháng liên tục và tôi xác định sẽ cưới cô ấy. Cô ấy cũng nói tôi là người yêu thứ 4 mà cô ấy từng quan hệ tình dục. Nhưng tôi không quan tâm quá khứ của cô ấy, tôi chỉ muốn cô ấy thật lòng và cùng tôi bắt đầu xây dựng tương lai tốt đẹp mà thôi. Cô ấy đồng ý và nói tháng 8 âm lịch này chúng tôi tổ chức đám cưới!
Mọi chuyện bắt đầu rẽ ra một chiều hướng khác khi cô ấy nói dối tôi nhiều điều. Cô ấy vẫn nói chuyện qua mạng, nhắn tin với người yêu cũ. Tôi biết và nói thì cô ấy bảo chỉ là hỏi thăm sức khoẻ nhau. Nhưng khi tôi đọc được tin nhắn với những lời lẽ rất dâm dục khiến tôi thực sự sốc.
Tôi vẫn rất yêu thương cô ấy ngay cả khi biết cô ấy đã từng quan hệ với nhiều người (Ảnh minh họa)
Cô ấy vẫn quan hệ với tôi nhưng thưa dần. Nhiều lần tôi gọi và khi cô ấy nghe máy thì có rất nhiều tiếng động rất đáng nghi ngờ. Tôi đoán cô ấy đang ở nhà nghỉ nhưng cô ấy không thừa nhận. Dù nghi ngờ rất nhiều điều nhưng tôi đều bỏ qua hết. Thời gian gần đây cô ấy nói cô ấy không xứng đáng với tôi. Cô ấy thường xuyên đi uống rượu, hát karaoke với bạn bè về muộn . Tôi nói anh chỉ cần em cùng anh bước tiếp nhưng cô ấy nhất quyết không nghe và không muốn cho tôi gặp. Tôi gọi điện thoại cô ấy cũng không nghe. Tôi rất buồn vì tình cảm tôi dành cho cô ấy rất chân thành.
Cô ấy nhà ở vùng quê nghèo, lương tháng đi làm không được bao nhiêu. Từ ngày quen nhau tháng nào tôi cũng chu cấp khoảng 2 triệu để cô ấy chi tiêu sinh hoạt. Mỗi lần về quê tôi đều đưa tiền và bảo cô ấy mua quà cho bố mẹ cô ấy. Giờ tôi mới thấy hình như mình là người dại gái quá. Tôi thực sự không hiểu cô ấy là con người như thế nào? Tôi có nên theo đuổi tình yêu này nữa không? Cô ấy có xứng đáng để tôi dành tình yêu nữa không? Có pải tôi đang bị lợi dụng? Tôi pải làm gì bây giờ? Mong chị cho tôi một lời khuyên. Tôi xin cảm ơn! (Bạn đọc)

thang dien bi gai loi dung ma ko biet..
Trả lờiXóaChao cac ban.chuc cac ban luon vui ve Hay click sua may giat electrolux co the chung toi se giup dc gj cho cac ban .thanks cac ban!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Trả lờiXóaban da tu co cau tra loi roi do tai ban khong dam chap nhan su that thoi. Tinh yeu mang den cho con nguoi ta buon vui va dau kho nhung ko phai de loi dung ban hay co quen co ay ban se gap duoc nguoi khac tot hon. chuc ban vui.
Trả lờiXóahay wen nguoi con gai do di a ah. nguoi do khong xung dang voi nhung tinh cam ma a da danh cho nguoi ay dau. tren doi nay van con nhieu nguoi tot xung dang voi anh hon. hay nghi ve gia dinh va tuong lai minh sau nay. tin rang a se tim duoc mot tinh yeu chan thanh. co gang len a nhe.
Trả lờiXóa