Ớn lạnh vì sự tính toán, ra tay man rợ của tên ác phu chỉ vì 1 câu nói của vợ.
Ngày 20/9, TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên bác kháng cáo, y
án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hữu Hưng (SN 1980, ngụ tỉnh Đồng Nai)
về tội “Giết người”.
Nguyễn Hữu Hưng và chị Phạm Thị Thanh Hoa đăng kí kết hôn năm 2006 và có 1 con chung là N.P.Q.G, sinh năm 2009.
Đến giữa năm 2010, mâu thuẫn vợ chồng xảy ra trầm trọng, nhiều lần Hưng ra tay đánh chị Hoa. Hai vợ chồng đã thỏa thuận ly hôn nhưng chưa đề nghị cơ quan chức năng giải quyết. Đồng thời, chị Hoa cũng nhiều lần nói với cha mẹ mình sợ bị Hưng giết.
Tuy nhiên, chị Hoa không đi mà trả lời: “Con người chứ đâu phải con bò”. Nghe xong, Hưng tức giận giơ tay tát chị Hoa, lấy một cái chăn trùm kín đầu đánh vợ cho đến chết.
Khi thấy vợ đã chết, Hưng bế xác chị Hoa bỏ xuống nền nhà, lấy chiếc chiếu phủ lên, nhét dưới gầm giường. Sau đó, Hưng lấy xe máy và vật dụng đi làm hằng ngày của vợ vứt bỏ ở một đoạn đường vắng cách nhà khoảng 200m nhằm đánh lạc hướng Cơ quan điều tra.
Tối cùng ngày, Hưng tháo hết nữ trang, áo quần, dùng dao cắt đi phần ngực, mổ bụng rồi quấn nạn nhân vào một tấm vải bạt, cột thành bó. Sau đó, y đem xác vợ để ở trước hiên nhà, lấy bó củi che lại.
Ngày hôm sau, lợi dụng đêm tối, Hưng phi tang chứng cứ ở sông Đồng Nai.
Xong việc, hung thủ thản nhiên về nhà ngủ. Trời sáng, Hưng đến Cơ quan công an trình báo về việc vợ đi làm và mất tích.
Ngày 19/5, xác chị Hoa được quần chúng nhân dân phát hiện. Ngày 22/5, qua điều tra, truy xét, Hưng bị bắt.
Nguyễn Hữu Hưng và chị Phạm Thị Thanh Hoa đăng kí kết hôn năm 2006 và có 1 con chung là N.P.Q.G, sinh năm 2009.
Đến giữa năm 2010, mâu thuẫn vợ chồng xảy ra trầm trọng, nhiều lần Hưng ra tay đánh chị Hoa. Hai vợ chồng đã thỏa thuận ly hôn nhưng chưa đề nghị cơ quan chức năng giải quyết. Đồng thời, chị Hoa cũng nhiều lần nói với cha mẹ mình sợ bị Hưng giết.
Nguyễn Hữu Hưng trong giờ nghị án
Khoảng 6 giờ ngày 15/5/2011, Hưng cùng chị Hoa ngủ dậy. Sau khi vệ
sinh cá nhân xong, thấy vợ trở về giường ngủ tiếp, Hưng kêu chị Hoa đi
chợ nấu cháo cho con.Tuy nhiên, chị Hoa không đi mà trả lời: “Con người chứ đâu phải con bò”. Nghe xong, Hưng tức giận giơ tay tát chị Hoa, lấy một cái chăn trùm kín đầu đánh vợ cho đến chết.
Khi thấy vợ đã chết, Hưng bế xác chị Hoa bỏ xuống nền nhà, lấy chiếc chiếu phủ lên, nhét dưới gầm giường. Sau đó, Hưng lấy xe máy và vật dụng đi làm hằng ngày của vợ vứt bỏ ở một đoạn đường vắng cách nhà khoảng 200m nhằm đánh lạc hướng Cơ quan điều tra.
Tối cùng ngày, Hưng tháo hết nữ trang, áo quần, dùng dao cắt đi phần ngực, mổ bụng rồi quấn nạn nhân vào một tấm vải bạt, cột thành bó. Sau đó, y đem xác vợ để ở trước hiên nhà, lấy bó củi che lại.
Ngày hôm sau, lợi dụng đêm tối, Hưng phi tang chứng cứ ở sông Đồng Nai.
Xong việc, hung thủ thản nhiên về nhà ngủ. Trời sáng, Hưng đến Cơ quan công an trình báo về việc vợ đi làm và mất tích.
Ngày 19/5, xác chị Hoa được quần chúng nhân dân phát hiện. Ngày 22/5, qua điều tra, truy xét, Hưng bị bắt.

dã thú :-t
Trả lờiXóatử hình là nhẹ rồi phải đem thằng này đi Sử Bắn mới đúng :-O
Trả lờiXóada man
Trả lờiXóame bo nha may nua.ac wa mat nhan tjh.loai nay sjh no ra lam j cho dau.sjnh ra cuc cat cho cho no tha con hon.vl. boy nghe an.008562098073635
Trả lờiXóaâu mai gót
Trả lờiXóaThằng này mà gặp tôi chắc tôi mang nó ra cột dưới tổ kiến lửa cho nó chết từ từ nếm thử vị đau đớn chứ tử hình nó nhát một biết gì?
Trả lờiXóa