Bị em gái người yêu "đe dọa"

Bị em gái người yêu "đe dọa"
Nếu tôi không rời xa anh, cô ta sẽ không bao giờ để cho tôi được yên (Ảnh minh họa)



"Cô tuổi gì mà đòi yêu anh trai tôi, tuổi gì mà đòi bước chân vào nhà tôi chứ?



Tôi sinh năm 1993, còn người yêu tôi sinh năm 1986. Chúng tôi ở rất gần nhà nhau và hai đứa cũng đã yêu nhau được ba năm nay. Anh là một người không đẹp trai, không tài giỏi nhưng lại rất tâm lý. Anh thường xuyên quan tâm đến tôi và luôn biết cách nói chuyện để cho tôi vui.

Tôi là một cô gái được mọi người nhận xét là xinh xắn, trắng trẻo, dễ thương, bên cạnh tôi cũng có rất nhiều chàng trai theo đuổi… nhưng cuối cùng tôi đã chọn anh, chàng trai mang đến cho tôi tình yêu và sự tin tưởng.

Ngày mới gặp nhau, anh nói với tôi rằng: “Người ta đã để em phải khóc nhiều nhưng anh hứa mình sẽ không bao giờ để em phải khóc vì anh đâu”. Anh nói như vậy là vì trước đây, anh cũng biết tôi yêu một người, đó cũng là bạn của anh nên anh biết rất rõ chuyện của tôi và người ấy.

Cũng vì tình yêu chân thành anh dành cho tôi suốt ba năm qua nên tôi luôn tin tưởng anh tuyệt đối. Tôi yêu anh, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời xa anh và gia đình tôi cũng vậy, ai ai cũng rất quý mến anh và khen anh là một chàng trai tốt.

Mọi người trong gia đình tôi vẫn luôn động viên hai đứa và mong hai đứa sẽ kết hôn sớm. Tuy nhiên, về phía gia đình anh thì dường như mọi người có vẻ không thích tôi. Em gái anh đã từng nhắn tin yêu cầu tôi chia tay với anh ấy, chị ta nói rằng: “Gia đình chị không thích gia đình em và chị muốn em hãy chia tay với anh trai chị. Anh ấy lớn rồi, cần phải lấy vợ, em còn trẻ, ra ngoài đi học sẽ gặp được nhiều người tốt hơn anh ấy”.

Bị em gái người yêu "đe dọa", Bạn trẻ - Cuộc sống, tinh yeu, chuyen tinh yeu, ban tre, gioi tre, bao, hanh phuc, yeu thuong, dam cuoi, gia dinh ngan cam, tinh yeu gioi tre, hanh phuc gia dinh, bao

Tôi phải làm sao để giữ được anh bên mình? (Ảnh minh họa)

Khi chị ta nhẹ nhàng khuyên can nhưng tôi vẫn không chịu rời xa anh thì chị ta bắt đầu dằn mặt tôi: "Nói thật, cô tuổi gì mà đòi bước chân vào gia đình tôi? Tuổi gì mà đòi làm vợ của anh trai tôi? Mọi người trong nhà tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu như cô đâu". Khi tôi không "phản kháng" thì chị ấy lại tiếp tục đe dọa: "Nếu mày không chia tay anh tao thì tao sẽ không để cho mày yên đâu?".

Khi nghe những lời nói cay nghiệt ấy từ em gái người yêu, tôi vô cùng lo lắng và sợ hãi. Tôi có làm gì sai đâu chứ? Chúng tôi đến với nhau là vì tình yêu đích thực, chứ đâu phải vì sự vụ lợi? Tại sao chị ấy lại có thể cư xử tệ bạc với tôi như vậy? Cũng là con gái với nhau nhưng sao chị ta lại dùng những lời lẽ độc ác ấy để đe dọa tôi?

Nghĩ lại, tôi cũng thấy anh trai cô ta đâu cao quý đến mức mà tôi phải theo đuổi, đeo bám? Chúng tôi yêu nhau, tìm hiểu nhau sau một thời gian dài mới tiến đến tình yêu, chứ đâu phải là yêu đương linh tinh, vớ vẩn? Và chị ta lấy tư cách gì để xúc phạm tôi và mọi người trong gia đình tôi chứ?

Thật sự tôi đang rất buồn khi phải đối mặt với em gái anh... nhưng tôi không bao giờ muốn rời xa anh, tình yêu của mình. Tôi cũng không bao giờ muốn để mất đi tình yêu của mình cả. Tôi yêu anh, yêu hơn bất cứ mọi thứ trên thế gian này. Tôi có thể hy sinh tất cả vì anh... nhưng liệu anh có thể vượt qua rào cản của gia đình để ở bên cạnh tôi mãi mãi?

Anh nói với tôi rằng: "Anh sẽ đợi em học xong đại học rồi sẽ làm đám cưới" nhưng liệu lời nói của anh có trở thành sự thật không? Và tôi có nên tin lời anh không khi anh là một người rất nghe lời bố mẹ?

Bạn trẻ cuộc sống ạ! Tôi phải làm sao để giữ được anh bên mình? Bây giờ, tôi nên đấu tranh để có được hạnh phúc thật sự... hay sẽ rời xa anh để anh làm trọn chữ hiếu với gia đình?

Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên để tôi có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

8 nhận xét:

  1. e nen tam su chuyen nay voi a ay, chuc 2 ng hp

    Trả lờiXóa
  2. danh con ma da yeu duong loan het ca roi...yeu tu lop may day???

    Trả lờiXóa
  3. em paj xem xet nhjeu do.vj gd chog ma ko ua mjnh oy thj kho lam.chog laj hjen ko benh vo thj dung la kho du duong.ma nhat la sau nay ma song chung nua thj em la nguoi kho nhat do.con tre hay suy nghj chjn chan.

    Trả lờiXóa
  4. Con nay chac lat pess roi thi nha no moi ko thjk.di lam kave di dag dc gja day

    Trả lờiXóa
  5. A mong la e hay snghi that ky nhe. Mac du t.y cua e dang tam goi la hanh phuc nhug neu e ve lam vo va con dau thi chua biet dieu gi se den voi e dau co be oi. rieng a thi a nghi la e nen cham dut t.y nay. Vi e da noi ng yeu e rat nghe loi bo me thi rat co the ng yeu e se roi xa e do. Chuc co be co nhug quyet ding sang suot

    Trả lờiXóa
  6. thoj. . .e gaj ak,e k0n tre,tuog laj dag doj e o fja trc,dug vj ty ma dah mat ka cuoc doj . .mat het nhug dam me,nhug so thjc kua mjg . . .ty dep that day,nhug chj dep khj k0n yeu. . .nhug la vk ck roj thj se khak . . . . .e hay suy ngj that chjn chan. .a m0g rag e se co quyet djh that sag suot. . .co gag len e nhe

    Trả lờiXóa
  7. Lo hoc di em a, tuong lai con dai tuoi con nho lo gi may chuyen yeu duong vo van. Sau nay em len dai hoc em truong thanh hon em nghi lai se thay minh luc nay that ngu ngoc.

    Trả lờiXóa
  8. e hay quyet đoán nhé.nếu a ta thật sự iu e thì e hãy làm theo lời của trái tim mình mách bảo.k nghe lời ai cả hãy nghe lời của bản thân mình.hp k ai đêm đến cho mình mà mình phải tự dành lấy.nếu mà a ta nghe lời e gái hay bố mẹ mà chia tay với e thì người đó k có dung khí của một người đàn ông.như vậy e sẽ không nương tự vào a ta được.sau này lỡ như có chuyện gi a ta cũng nghe lời mẹ thì e phải chịu khổ.nếu như a ta bất chấp mọi rào cản để đến với e thi k còn gì bằng.chúc 2 nguoiwff hp.còn chuyện e gái a ta thi bo qua một bên và nên nói chuyện đó cho a ta biết đừng dấu trng lòng e nhe.kéo mọi chuyện quá muộn

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info