Năm nay tôi 24 tuổi, từng có 2 mối tình thời sinh viên nhưng mối tình nào cũng chóng qua và không để lại ấn tượng gì. Từ lúc bắt đầu đi làm đến giờ, tôi nhận ra mình chỉ có cảm giác với những người đàn ông đã có gia đình…
Người đàn ông có gia đình đầu tiên mà tôi quan hệ chính là bạn của anh trai tôi. Tôi biết anh ấy đã từ lâu kể từ thời tôi còn là nữ sinh trung học, vì anh chơi rất thân với anh trai tôi và thỉnh thoảng hay ghé nhà tôi chơi.
Ngày anh đám cưới, anh trai tôi cũng rủ đi cùng để dự, vì thế tôi cũng đã gặp được vợ anh. Sau đám cưới anh vẫn hay ghé nhà tôi chơi, có lần anh đến mà không gặp được anh trai tôi, thế là nhân tiện tôi đang rảnh anh rủ đi café cho vui…
Vì đã quá quen nên ba mẹ của tôi không cảm thấy ngại ngần khi anh chở tôi đi. Lần đó chúng tôi đi uống café tâm sự với nhau rất nhiều chuyện, anh kể về gia đình anh, những bức bối khi có một người vợ không hiểu mình…
Ngày anh đám cưới, anh trai tôi cũng rủ đi cùng để dự, vì thế tôi cũng đã gặp được vợ anh. Sau đám cưới anh vẫn hay ghé nhà tôi chơi, có lần anh đến mà không gặp được anh trai tôi, thế là nhân tiện tôi đang rảnh anh rủ đi café cho vui…
Vì đã quá quen nên ba mẹ của tôi không cảm thấy ngại ngần khi anh chở tôi đi. Lần đó chúng tôi đi uống café tâm sự với nhau rất nhiều chuyện, anh kể về gia đình anh, những bức bối khi có một người vợ không hiểu mình…
Thế là từ hôm đó anh chủ động nhắn tin với tôi thường xuyên, rồi anh lại rủ tôi đi uống nước, ghé công ty tôi rủ tôi đi ăn trưa… cho đến một ngày anh rủ tôi vào khách sạn và không hiểu sao tôi gật đầu đồng ý không một chút phân vân.
Anh ngoại tình với tôi trong khoảng 3 tháng thì chúng tôi chia tay, anh bảo anh không thể kéo dài mối quan hệ này mãi được và vẫn chưa muốn bỏ vợ… Tôi khóc suốt một đêm, đến sáng mai mắt ráo hoảnh và từ đó tôi tránh mặt anh.
Anh ngoại tình với tôi trong khoảng 3 tháng thì chúng tôi chia tay, anh bảo anh không thể kéo dài mối quan hệ này mãi được và vẫn chưa muốn bỏ vợ… Tôi khóc suốt một đêm, đến sáng mai mắt ráo hoảnh và từ đó tôi tránh mặt anh.
Một thời gian ngắn sau, có một đồng nghiệp nam phát “tín hiệu” với tôi, nhưng tôi lại không có cảm giác gì cả. Có thể vì anh ấy còn độc thân nên tôi không tin tưởng vào sự chín chắn cần thiết. Rồi tôi lại để ý một đồng nghiệp phòng bên đã có gia đình, chúng tôi hay đi ăn trưa với nhau, rồi anh rủ tôi vào khách sạn…
Chúng tôi không chia sẻ được gì nhiều trong công việc, và tôi cũng không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ anh. Nhưng ở bên cạnh anh tôi lại rất vui vẻ, anh hay hỏi han và bảo ban tôi chuyện này chuyện kia. Đặc biệt trong những lần quan hệ, anh tỏ ra rất điêu luyện khiến tôi chết mê chết mệt.
Thế rồi vợ anh phát hiện ra một tin nhắn tình tứ của tôi, cô ấy đến làm ầm lên mọi chuyện ở cơ quan. Tôi xấu hổ đến mức quyết định nghỉ việc ngay lập tức và cắt đứt hẳn mối quan hệ với anh. Nghe đâu sau đó anh cùng đã rời khỏi công ty ấy. Vì tôi đã chủ tâm tránh mặt tất cả những người quen nên tôi cũng không còn nghe tin tức gì từ anh nữa sau khi chủ động thay đổi số điện thoại và xóa sạch mọi chứng cứ liên lạc…
Chúng tôi không chia sẻ được gì nhiều trong công việc, và tôi cũng không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ anh. Nhưng ở bên cạnh anh tôi lại rất vui vẻ, anh hay hỏi han và bảo ban tôi chuyện này chuyện kia. Đặc biệt trong những lần quan hệ, anh tỏ ra rất điêu luyện khiến tôi chết mê chết mệt.
Thế rồi vợ anh phát hiện ra một tin nhắn tình tứ của tôi, cô ấy đến làm ầm lên mọi chuyện ở cơ quan. Tôi xấu hổ đến mức quyết định nghỉ việc ngay lập tức và cắt đứt hẳn mối quan hệ với anh. Nghe đâu sau đó anh cùng đã rời khỏi công ty ấy. Vì tôi đã chủ tâm tránh mặt tất cả những người quen nên tôi cũng không còn nghe tin tức gì từ anh nữa sau khi chủ động thay đổi số điện thoại và xóa sạch mọi chứng cứ liên lạc…
Giờ tôi đang làm việc tại một chỗ làm mới. Công việc nằm trong khả năng của tôi nên mọi đồng nghiệp đều rất nể trọng… Đặc biệt là trưởng phòng của tôi, anh tỏ ra quan tâm đến tôi rất nhiều. Có một vài lần anh còn chủ động rủ tôi đi ăn và bàn chuyện công việc… Nhưng sau cả hai cú sốc vừa diễn ra, tôi đang rất phân vân là có nên bắt đầu một mối quan hệ mới vì anh trưởng phòng ấy cũng đã có gia đình.
Tôi sợ mình lại phải chạy trốn một lần nữa nếu chuyện của tôi và anh trưởng phòng lộ ra… Thật tình tôi không muốn dính dáng gì đến những mối quan hệ nam nữ lúc này, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thường bị “tấn công”, và bản chất yếu đuối cố hữu của tôi rất dễ khiến tôi bị gục ngã. Tôi biết phải làm sao?
Tôi sợ mình lại phải chạy trốn một lần nữa nếu chuyện của tôi và anh trưởng phòng lộ ra… Thật tình tôi không muốn dính dáng gì đến những mối quan hệ nam nữ lúc này, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thường bị “tấn công”, và bản chất yếu đuối cố hữu của tôi rất dễ khiến tôi bị gục ngã. Tôi biết phải làm sao?

@-):-?
Trả lờiXóabo col benh co y ngi rat chi la benh hoa ng dok than dit htich thich dj pha hoai hp gia dinh ng khak
Trả lờiXóacon đỹ...mày chết cm mày đi
Trả lờiXóakon khon nan
Trả lờiXóaanh cung co vo day neu em them dit gap anh nhe dt cua anh la 0945535535 anh luon giup do em nhe em
Trả lờiXóabệnh kinh cơ. em thích chị
Trả lờiXóaem muốn thì liên hệ với a nhé. a có gd rồi và rất đẹp. nick anh là: chang_trai_dep123. Chờ tin em.
Trả lờiXóamong chj dungh the nua http://lh3.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vz4hwcNI/AAAAAAAAATo/4ySXuvQWma8/104.gif
Trả lờiXóamoi nguoi deu mot cam xuc chj thu tim mot n chua gd xem sao .chuc chj thanh cong