Không còn "zin”, tôi sợ lấy đàn ông Việt


Đó không phải là do hậu quả từ lối sống buông thả, mà là do sự bồng bột, thiếu hiểu biết và tò mò vì sinh lý, giới tính ở tuổi mới lớn của một cô gái đã cướp đi sự trong trắng của tôi và đưa tôi đến kết cục bi quan này...


Không còn zin, tôi sợ lấy chồng. Vì đàn ông Việt Nam vẫn còn quá coi trọng chữ trinh
Không còn zin, tôi sợ lấy chồng. Vì đàn ông Việt Nam vẫn còn quá coi trọng chữ trinh

Khỏi phải nói thì tôi vẫn là một phụ nữ xinh đẹp và khá thành đạt trong công việc... Cũng chẳng phải khoe khoang hay tự mãn về mình, nhưng đằng sau tôi luôn có rất nhiều những chàng trai trẻ, thông minh và thành đạt “trồng cây si” để mong tôi đáp trả bằng những nụ cười, ánh mắt tình tứ.

Nhưng trong tôi luôn bị ám ảnh bởi một câu chuyện từ quá khứ nên không hề giám nghĩ đến việc lựa chọn cho mình một chàng trai trong số ấy làm bạn, và đưa mối quan hệ xa hơn một bước là hẹn hò, yêu đương...


Đó là câu chuyện từ hơn chục năm về trước, khi ấy tôi mới chỉ là một cô gái 15 – 16 tuổi ngây thơ, trong trắng và còn đang học lớp 11.


Ngày ấy chúng tôi thường tổ chức học nhóm, và trong một vài lần đi học nhóm với các bạn cùng lớp, chúng tôi đã mượn những cuốn băng, đĩa phim về để xem giải trí sau những giờ học căng thẳng.


Và cũng do sự hiếu kỳ của tuổi trẻ nên trong số những cuốn băng ấy đôi khi là cả những đĩa phim “sex” đen ngoài luồng được chúng tôi xem lén lút.


Rồi một lần do không thể làm chủ được mình từ những thước phim “sex” đen gợi dục ấy tôi đã có quan hệ nam nữ với một người bạn trai cùng nhóm, thế là đời con gái của tôi không còn nữa...


Sau lần ấy tôi tự ý thức được bản thân mình hơn nên không lún sâu thêm vào những trò như thế, và cũng chẳng bao giờ tôi còn xem những đĩa phim như thế nữa.


Nhưng trong lòng tôi cũng không còn vẻ hồn nhiên như trước, tâm hồn tôi luôn bị ám ảnh bởi một suy nghĩ rằng mình không còn “trinh tiết” nên tôi luôn tự ti trước đám bạn bè và ngay cả với chính bản thân mình.


Vậy nên cũng trở từ đây tôi ít khi tiếp xúc với những người bạn khác giới.


Tôi cũng chuyên tâm hơn vào học hành và thời gian tôi cũng bù đắp được những nỗi đau, mất mát của mình bằng tấm bằng đại học chuyên ngành tài chính...


Với kết quả học tập khả quan như vậy tôi xin được vào làm việc tại một ngân hàng lớn đóng trên địa bàn Hà Nội, và đang rất có triển vọng.


Thu nhập của tôi cũng được xếp vào hàng khá giả so với mức sống hiện nay. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện kiếm cho mình một tấm chồng để yên bề gia thất thì tôi lại không có đủ tự tin để đối mặt với sự thật, với quá khứ mình đã gây ra từ những ngày xưa nông nổi ấy.


Nhất là khi đọc những trang tâm sự này, tôi nhận thấy đàn ông Việt Nam hiện nay vẫn còn rất coi trọng trinh tiết và luôn muốn vợ mình còn zin trước hôn nhân.


Vậy nên cho đến bây giờ dù đã ngoài 30 tuổi mà tôi vẫn không hề có được cái cảm giác yêu đương, cho dù đôi khi tôi cũng khát khao muốn có ột người đàn ông bên cạnh để sẻ chia những nỗi buồn sâu kín.


Có điều trong sâu thẳm suy nghĩ của tôi không thể vượt qua được nỗi mặc cảm của bản thân mình nên tôi không hề giám nhận lời yêu ai cho dù đã có rất nhiều người chân thành ngỏ lời có ý muốn cùng tôi hò hẹn, yêu đương và rồi tiến xa hơn nữa về mối quan hệ nhưng tôi đều từ chối. Nhưng có lẽ, họ vẫn nghĩ rằng tôi là gái trinh. Và tôi sợ, sau hôn nhân, phát hiện tôi không còn trinh trắng, họ sẽ lại hành hạ tôi, giống như nhiều người đàn bà khác đã từng bị.


Vậy nên tôi mới viết những dòng tâm sự này rất mong nhận được những lời chia sẻ từ phía độc giả, và rất mong nhận được những lời khuyên chân thành nhất để tôi có thể tự tin vượt qua nhược những mặc cảm của mình.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

6 nhận xét:

  1. C oi dug bj quan nvay.chuyen cug da wa lau ruj ma.chuk c se som co dk ng c tot

    Trả lờiXóa
  2. bây giờ con gái gần như ai chẳng thế ....
    thế chẳng lẽ họ cũng không lấy được chồng
    sao phải nghĩ thế nhỉ...!!!
    không phải xoắn đâu
    hihi....!!!

    Trả lờiXóa
  3. E thanh that thong cam voi chi.e cung vay vi ko lam chu dc ban than minh ma danh mat doi con gai.chang biet trach ai nua.nhung ng e quen ai cung de cao chu trinh.e so dan ong viet nen da lay chong han.chong va gia dinh cung thuong e lam nhung kho noi bay gio quay lai bi dan ong viet chui cho ko ra gi.kho tam qua chi oi.chi hay co gang len dung nhu e chi nhe.ko phai ai cung coi trong cai ay ma.bay gio e hieu thi muon rui vi lay ck mat rui

    Trả lờiXóa
  4. ko phai nguoi nao kung nhu vay dau.e kug la dan ong n e quan trong la chi ve song voi a ta va gia dinh ban be 2 ben the nao chu chuyen trinh tiet ko noi len dieu j ca.chuc chi som tim dc hanh phuc

    Trả lờiXóa
  5. chj oi dung suy nghj mot chieu nhu vay .vj cung co nhju ng ho ko wan trong caj do dau ak.wan trong la cuoc song sau nay mjh song ntn thoi.chuc chj som tjm thay mot nua cua mjnh.

    Trả lờiXóa
  6. uh hay day nhi biet tu luong suc minh do the thi cac ban nen di tu di vao cua phat thi se tot hon do

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info