"Trả ơn" bằng... người yêu



Hải đã đề nghị tôi chấp nhận làm bạn gái của Lâm - con trai tổng giám đốc công ty nơi chúng tôi đang làm việc, để cả hai có cuộc sống tốt hơn và vì trước đây Lâm đã từng giúp đỡ anh rất nhiều trong cuộc sống.

"Trả ơn" bằng... người yêu
ảnh minh họa
Với tấm bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành kế toán, tôi khá chật vật trong việc đi xin việc làm, nhất là trong thời buổi kẻ đi xin việc nhiều như nêm, bằng cấp ĐH nhan nhản.

Chính lúc đó Hải đã chìa tay giúp tôi có một chân kế toán trong công ty, tuy mức lương không cao nhưng tôi vô cùng hài lòng với môi trường làm việc ở đây, đồng nghiệp luôn thân thiện và biết giúp đỡ nhau trong công việc.


Hải là bạn học năm cấp 3 với tôi, chúng tôi hầu như không chơi với nhau và sau khi ra trường cũng chưa một lần liên lạc. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà khi đến nộp hồ sơ xin việc, anh lại giúp đỡ tôi nhiệt tình đến thế. Nếu không có anh nói đỡ với người quản lý nhân sự thì e rằng tôi khó lòng được vào làm việc tại một công ty tiếng tăm đến vậy.


Cảm động trước tấm lòng của anh, tôi đã dặn mình phải chăm chỉ làm việc hết sức. Mọi công việc Hải giao tôi đều hoàn thành tốt, điều đó làm anh thấy hài lòng. Rồi một lần anh mời tôi đi uống nước bảo là có chuyện cần nói, tôi đã vô cùng lo lắng sợ rằng mình làm điều gì đó không phải khiến anh phải bận tâm. Nhưng thật bất ngờ anh mời tôi đi không phải để khiển trách điều gì, cũng không phải nói chuyện công việc mà là để ngỏ lời yêu tôi…


Bất ngờ trước lời tỏ tình của anh, tôi chỉ đỏ mặt không nói gì. Tôi xin Hải cho tôi thời gian về suy nghĩ, nói vậy để bớt hồi hộp chứ thực ra trong lòng tôi đã có tình cảm với Hải từ lâu.


Tôi đem chuyện của mình tâm sự với mẹ, sau khi hỏi han kỹ lưỡng về anh thì mẹ đã khuyên tôi nên nhận lời làm bạn gái Hải. Mẹ tôi cho rằng anh ta đã nhiều tuổi muốn ổn định gia đình, vả lại một con người như thế thì sẽ khá chung tình, dù có thể hơi khô khan trong chuyện tình cảm.


Ở công ty ai cũng mừng cho chuyện tình của chúng tôi. Mọi người khen anh lịch lãm, chững chạc, giỏi kiếm tiền, nói rằng tôi thực may mắn. Điều đó cũng khiến tôi hạnh phúc.


Lúc nào tôi cũng líu lo như chú chim non, tình yêu khiến tôi thay đổi hẳn. Ngày nào tôi cũng mong thời gian làm việc kéo dài thêm để được ở bên anh nhiều hơn, được trông thấy anh. Tôi chăm chút cho mình từng tí một, để Hải được tự hào về tôi. Lòng tôi ấp ủ bao nhiêu mơ ước, cứ nghĩ đến ngày được làm vợ của Hải thôi cũng đủ làm cho tôi thấy ngây ngất một niềm vui khó tả. Tôi cứ đinh ninh chắc chắn rằng mình sẽ là vợ của anh, nhưng rồi một chuyện bất ngờ đã xảy ra, khiến cuộc tình của chúng tôi rẽ sang một hướng khác.


Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập công ty, chúng tôi được cho nghỉ sớm, Hải nói muốn đưa tôi đi ăn để giới thiệu một người bạn. Người con trai đó không phải ai xa lạ mà là Lâm, con trai của tổng giám đốc công ty nơi chúng tôi đang làm việc.


Lúc anh giới thiệu, tôi đã rất bối rối, tôi không quen tiếp xúc với những anh chàng công tử bột kiểu này, ăn mặc thì chải chuốt, bóng bẩy. Hơn nữa cách Lâm nhìn tôi không chớp mắt khiến tôi thấy gò bó khó chịu. Ngồi một lúc tôi viện lý do thấy mệt rồi xin phép về trước. Từ sau buổi gặp gỡ đó Lâm thường tìm cách liên lạc với tôi, anh ta hay mời tôi đi ăn. Còn Hải thì dường như tìm cách lảng tránh để cho Lâm có điều kiện tiếp xúc và ở bên tôi.


Rồi đến một hôm Lâm đã nói yêu tôi, dĩ nhiên tôi từ chối và nhắc nhở anh ta rằng tôi đã có người yêu mà người đó chính là bạn thân của Lâm, rằng chúng tôi đang yêu nhau sao anh ta nỡ chen ngang làm kẻ thứ ba. Ngồi nghe tôi nói Lâm chỉ cười lắc đầu, anh ta nói rằng chính Hải muốn chuyện đó xảy ra, anh ta còn nói rằng Hải chưa bao giờ yêu tôi. Tôi đã gào lên không tin, mắng anh ta là đồ tồi rồi bỏ mặc ra về.


Tôi đem chuyện này kể cho Hải tìm câu trả lời, thì anh đã gật đầu thừa nhận: “Em đừng trách Lâm, là anh muốn như vậy…”. Tôi như không tin vào tai mình. Một chuyện điên rồ như vậy lẽ nào lại có thật trên đời? Lẽ nào người yêu tôi lại muốn hy sinh tình yêu của mình để nhường cho kẻ khác. Tôi gục mặt khóc nức nở, Hải không thèm an ủi hay vỗ về tôi lấy một câu.


Chờ cho tôi bình tĩnh Hải mới kể tất cả, anh nói rằng thật ra không yêu tôi, anh đến với tôi chỉ hòng che mắt mọi người và át đi những tin đồn về chuyện anh đã từng có quan hệ không bình thường với một vài nam nhân viên dưới quyền. Nghe đến đây tôi bỗng buột miệng: “Thế có nghĩa anh là…” và anh đã gật đầu thừa nhận.


Hải nói chính Lâm đã biết anh bị đồng tính từ khi chưa vào công ty làm việc, Lâm đã giúp đỡ anh rất nhiều về mặt tiền đồ, cho anh một địa vị trong xã hội và những cơ hội thăng tiến… Hải nói Lâm tính tình còn trẻ con, ăn chơi lêu lổng nhưng rất yêu tôi, vả lại Hải cũng chưa có dịp trả ơn anh ta nên thực sự muốn vun tôi vào.


Thật kinh tởm, nghe những lời Hải nói mà tôi chỉ muốn phỉ nhổ vào mặt anh. Tại sao anh lại có ý nghĩ điên rồ như thế? Tại sao Hải nỡ lòng đối xử tệ hại với tôi đến vậy sau tất cả những gì tôi dành cho anh? Tôi đã dành cho anh một tình yêu thuần khiết và trong sáng. Mối tình mà tôi đã dày công chăm sóc, vun xới, giờ anh nỡ lòng chà đạp lên như vậy sao?


Lòng tôi đau khổ và rối bời, chẳng hiểu điều gì đang đổ lên đầu mình nữa. Tôi không biết liệu có phải người yêu của mình bị đồng tính thật không hay đó chỉ là cái cớ Hải bày ra để lừa gạt tôi. Nhưng nếu điều đó là sự thật thì tôi phải làm sao? Rồi đây biết phải ăn nói như thế nào với cha mẹ, với bạn bè và mọi người trong công ty?


Hải vẫn liên tục van nài tôi chấp nhận tình yêu của Lâm, anh nói: “Thật ra Lâm là người biết suy nghĩ, nếu làm vợ của anh ấy chỉ cần em khéo léo thì hai người sẽ rất hạnh phúc…”.


Hải nói trước đây đã có lần tôi nói muốn trả ơn anh đã giúp tôi có được công việc ổn định, thì bây giờ chính là dịp tốt để cả anh và tôi đều được toại nguyện.


Tôi đang suy sụp hoàn toàn, cảm giác đớn đau vì bị lừa dối và xúc phạm. Xin hãy giúp tôi thoát ra khỏi tình trạng này.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

13 nhận xét:

  1. wwoa được đọc đầu tiên nè, cũng có cảm giác thk quá hihiihi,, chị ơi thui chị bỏ ngay hắn ta đy chị nhé, kệ hắn thui rùi nỗi đau cũng sẽ qua :) :D

    Trả lờiXóa
  2. that su chia buon voi chi e nghi ng do k pai la gay dau ma do chi la cai co de chi chap nhan loi chia tay cua a ta va don nhan ty cua lam ma thoi e chi noi dk the thui con cach giaj quyet thi e k bit caj nay to lon qua e k hiu dk

    Trả lờiXóa
  3. cham hon canh mai mat 5s that la.ma chi ay dang bi ngta bo ma ban k dok j vay .

    Trả lờiXóa
  4. Tot nhat la chap nhan lam theo mot ai het,vj ca haj nguoj nay se deu khong the dem den hp sau nay cho ban.hay tjm mot cong vjec moj va hay roj xa 2 nguoj dan ong kem coj nay.CHUC BAN THANH CONG
    bokhongchoanhlayvo_1991

    Trả lờiXóa
  5. rất có thể Hải chỉ nói thế thui để "nhường" chị cho Lâm.chứ không phải Hải là đồng tính

    Trả lờiXóa
  6. chuyện vớ vẩn

    Trả lờiXóa
  7. ban la mon hang hay la con goi ma de 2nguoi dan ong nhuong wa nhuong lai, sau xem thuong phu nu minh the? ban nen bye bye 2nguoi dan ong do vi ca 2 ko mang hp den cho ban. chuc ban thanh cong

    Trả lờiXóa
  8. neu ban nghe loi thang do thi cung chang co ket qua tot dep dau. roi cai thang con tgd kia cung co luc chan va bo roi ban thoi

    Trả lờiXóa
  9. CAC CAU nx hay nhi.hihi. chi ak. ai cha yeu cai thang nao het

    Trả lờiXóa
  10. dỵt mẹ thằng bựa............cả Lâm nữa......... ban nên tránh đi . nếu cần sang công ty # làm ok, mình ủng hộ ban yahoo: langtuhaiphong_timem

    Trả lờiXóa
  11. neu em la chi trong hoan canh nay em se khong chon ai ca, du khong noi gi nhung em nghi ho chi coi c la mot mon hang. de bao ve danh du va ban linh cua minh thi c k nen chon ai ca, de khong khien ai phai dau long.ho khong dang c phai lam nhu vay, ho khong biet tran trong tinh yeu, co le trong cuoc doi cua ho se khong tim thay duoc mot tinh yeu chan thuc. rat kho cho hoan canh cua chi nhung chuyen doi ma tu minh phai vuot qua thoi, co len c nhe.

    Trả lờiXóa
  12. bo no ngay di ban ca 2 thang luon dung la 2 thang khon nan

    Trả lờiXóa
  13. 2 thang khon nan!" hay suy nghi chin chan vao e oi " khong the tin dc.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info