Nữ sinh lớp 10 sinh con sau giờ thể dục


Sáng 6/4, sau khi học thể dục về, em Trần Thị NB, 16 tuổi, ngụ ấp Chợ, xã Thành Triệu, huyện Châu Thành (Bến Tre), là học sinh lớp 10 Trường cấp 3 Diệp Minh Châu (Tiên Thủy, Châu Thành), nói với mẹ là mình bị đau bụng rồi ngất xỉu.
Nữ sinh lớp 10 sinh con sau giờ thể dục
B. đã hạ sinh được một bé trai nặng 2,5 kg sau giờ học thể dục (Ảnh minh họa)

Thấy vậy, gia đình tưởng B. bị đau ruột thừa nên liền đưa em đi cấp cứu tại BV Nguyễn Đình Chiểu.

Tại đây, bác sĩ tiến hành siêu âm và phát hiện B. đã có thai 33 tuần. Các bác sĩ chuyển B. xuống khoa Sản của bệnh viện để sinh em bé. Và B. đã hạ sinh được một bé trai nặng 2,5 kg đúng như kết quả siêu âm.


Ngay sau đó, mẹ B. hỏi ý kiến B. rồi quyết định cho bé trai này cho một người đàn ông khác, khi ông này tình cờ đi thăm một người nằm chung phòng sản với B. Người đàn ông này có vợ đã lâu nhưng hai vợ chồng không có con. Khi được cho em bé, anh ta rất mừng và liền điện thoại cô vợ nhà ở An Hòa Tây, huyện Ba Tri (Bến Tre) đến để làm thủ tục nhận con.


Mẹ B. cho biết em là một học sinh khá giỏi trong lớp. Hằng năm đều có giấy khen của nhà trường. Đặc biệt B. luôn đảm bảo giờ giấc. Ở nhà, B. là đứa con ngoan. Hằng ngày sau khi đi học về đều phụ mẹ làm các thứ trong nhà, đi làm cỏ mướn cùng mẹ vào những ngày nghỉ.


Mẹ B. còn cho biết thêm hiện gia đình rất nghèo, B. có một người chị đã lấy chồng cũng rất sớm. Người anh thì hằng ngày phụ cha đi bồi bùn làm đất thuê. Ai thuê đâu làm đó nhưng cha B. rất khó tánh, sau khi nhậu về thường la mắng gia đình. Bà mẹ than: “Việc xảy ra như thế này làm tôi không thể ngờ tới. Nếu cha nó biết chắc sẽ đánh nó chết mất. Biết nó bệnh, hồi chiều cha nó có xuống thăm nhưng tôi giấu bằng cách chuyển B. sang giường khác cho nó nằm một mình. Cha nó vào một lúc rồi về”. Bà và B. cũng muốn tiếp tục việc học nên không muốn cho trường biết chuyện này.


B. cho biết cha của cháu bé tên Tuấn, lớn hơn em năm tuổi, ở ấp Phước Thạnh 2 (xã Thành Triệu, Châu Thành). Em quen Tuấn từ lúc học cấp 2 đến giờ. Khi lên cấp 3, sau giờ nghỉ tiết, Tuấn đến nhắn tin em để chở đi chơi. Em không ngờ là mình đã có thai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

9 nhận xét:

  1. chuyen bia nhu that.dua be nang 2,5kg thi no luc chua bung phai to len chu,moi nguoi trong gia dinh no bi mu hay sao ma ko phat hien dc.ben canh do no moi dc 33 tuan tuoi ma bao la no sinh con...dung la doang duong

    Trả lờiXóa
  2. ngon. tao thik may' dua con gai' lang lo =D>

    Trả lờiXóa
  3. MUa xe eciter k jay ai co ban pm 0903266503

    Trả lờiXóa
  4. @-) @-)chuyện thật như bịa ý nhỉ bà con ui

    Trả lờiXóa
  5. cô bé đó năm nay cũng 16 tuổi rồi,chả nhẽ có thai tới 33 tuần rồi mà k biết hay sao?đúng là khó hiểu

    Trả lờiXóa
  6. toi thich tre con vi toi thich cai cach tao ra chung .

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info