Gã trai quê mùa đã xấu còn vô duyên


Khi ngồi vào mâm, anh ta cúi mặt gắp lia lịa, có khi ho sặc sụa vào cả mâm cơm.


Gã trai quê mùa đã xấu còn vô duyên
Tôi không thể chấp nhận được một gã trai vừa hợm hĩnh, vừa vô duyên như vậy (Ảnh minh họa)

Tôi sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, đó là một nước tự do, nam nữ đều có quyền bình đẳng. Cuộc sống của gia đình tôi thật đầm ấm, hạnh phúc. Tôi là con gái út nên được bố mẹ và anh chị em cưng chiều hết mực. Cuộc sống của tôi không có điều gì phải đắn đo, suy nghĩ nếu như không không có chuyến trở về Việt Nam vừa qua.

Trong lần về Việt Nam thăm ông bà ngoại, tôi đã được giới thiệu cho một anh chàng - là cháu của dượng tôi. Dượng tôi tự hào khoe rằng, “Cậu ấy cao 1,80m, hào hoa phong nhã, học vấn cao lại con nhà khá giả”. Khi nghe được những lời ca tụng đó, chắc hẳn các bạn cũng sẽ rất ấn tượng và muốn xem mặt anh chàng đó như thế nào, đúng không? Và tôi cũng vậy!

Nhưng các bạn biết không? Khi tôi được gặp anh chàng đó lần đầu tiên thì tôi đã vô cùng thất vọng vì đó chỉ là một chàng trai rất đỗi bình thường, nếu như không muốn nói là quá tệ. Anh ta đúng là cao 1,80m đấy nhưng lại quá ốm khiến người anh ta không hề cân đối, trông thật dị hợm. Gương mặt anh ta thì toàn mụn, cách ăn nói thì hợm hĩnh, vô duyên. Khi ngồi vào bàn ăn thì chẳng cần trò chuyện với ai, chỉ biết chống đũa chờ thức ăn, rồi sau đó thì ăn lia lịa. Lúc đang ăn thì anh ta ho sặc sụa vào cả mâm, hễ cứ cầm đến đồ vật nào thì làm rơi cái đó.

Về học vấn thì anh ta đâu có cao khi vẫn chưa tốt nghiệp đại học? Còn về gia cảnh thì cũng được xem là khá giả, có nhiều của ăn của để… Nhưng với tôi, tất cả những điều đó không ý nghĩa gì khi nhân vật chính lại là một con người vô duyên, giao tiếp kém. Thế nhưng, chẳng hiểu sao mọi người trong dòng họ tôi ai cũng tấm tắc khen anh ta “tài giỏi, biết điều”; “không kiếm đâu ra được người thứ hai”… và còn nói với tôi rằng, “Cháu yêu cậu ấy là phước ba đời nhà cháu rồi đấy”. Tôi thật sự không hiểu mọi người đang nghĩ gì nữa… nhưng khi nghe được những lời khen ngợi bóng bẩy dành cho cậu ta và hạ thấp danh dự của mình, tôi cảm thấy rất bực mình.

Gã trai quê mùa đã xấu còn vô duyên, Bạn trẻ - Cuộc sống, tinh yeu, chuyen tinh yeu, moi tinh dau, ban tre cuoc song, tinh yeu gioi tre, hanh phuc, yeu thuong, sinh vien, bao

Tôi thực sự đang bị stress và bế tắc trong mối quan hệ này (Ảnh minh họa)

Tôi là người con gái được ăn học và đào tạo bài bản ở một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Về hình thức, học vấn, tôi cũng chẳng thua kém bất cứ một cô gái nào người bản địa nào và điều quan trọng là tôi cũng đã có quốc tịch bên này. Ở đây, tôi có rất nhiều bạn bè và nhiều chàng trai theo đuổi… chẳng nhẽ, tôi đánh đổi cả một cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ của mình để đi quen một người ngờ nghệch, quê mùa như hắn sao? Thật tức cười quá!

Thế nhưng, hắn nào đâu có buông tha cho tôi? Hắn cứ nghĩ sau cuộc gặp mặt đó, tôi đã trở thành người yêu của hắn nên suốt ngày nhắn tin làm phiền tôi. Có lúc hắn còn hỏi tôi,
“Sao em không dạ, vâng với anh?” trong khi đó tôi và hắn bằng tuổi nhau. Khi nhận được những tin nhắn không lọt tai từ hắn, tôi im lặng, không thèm trả lời thì hắn lại nhắn tin, “Khùng hay sao mà không biết trả lời?”.

Khi đọc được những tin nhắn đó, tôi cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Hắn là ai mà có quyền lên mặt với người khác như vậy? Chưa là gì của nhau những hắn đã dở thói gia trưởng, lên mặt dạy đời một đứa con gái cũng được học hành, dạy dỗ tử tế với tôi sao?

Trước đây, tôi nể dượng và người thân của mình nên không dám nói gì… nhưng giờ đây, sau bao nhiêu ngày tháng không thể chịu đựng được thói gia trưởng, hoạnh họe của hắn, tôi đã thẳng thừng đáp trả hắn không một chút e ngại, để mong hắn chừa thói làm lối, kiêu ngạo của mình.

Nhưng thật ngạc nhiên thay, khi bị tôi chỉ ra những thói hư tật xấu của mình thì anh ta lại kể xấu tôi trước mặt dượng và họ hàng của tôi. Anh ta nói tôi “láo toét”, “không biết kính trên nhường dưới”, “ăn nói bỗ bã, không có học”… Khi nghe được cháu của mình “kể tội” tôi thì dượng lại điện thoại cho tôi và trách mắng tôi không tiếc lời.

Sau khi bị dượng "quạt" cho một tràng thì bây giờ mọi người trong họ cũng đều trách tôi “chảnh chọe”, “kiêu căng”, "không biết mình là ai"… Thật sự những lời nói khó nghe đó của mọi người khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi và bị stress nặng.

Bạn trẻ cuộc sống ạ! Tôi sống bên nước ngoài từ bé nên không hiểu biết văn hóa ứng xử ở Việt Nam lắm! Chẳng nhẽ những gì tôi cư xử với cháu của dượng tôi là "không có văn hóa", "lỗ mãng" sao?

Bây giờ tôi rất ngại khi phải gặp mặt mọi người trong họ, nhất là dượng tôi. Tôi sợ sẽ phải nghe những lời mắng nhiếc, trách móc và thái độ khó chịu của mọi người dành cho mình. Tôi rất mong khi đọc được dòng tâm sự của mình, các bạn hãy cho tôi những lời khuyên chân thành để giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh trớ trêu này!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

15 nhận xét:

  1. lai boc tem bai ne.hoi bun day nhi.hay lam theo nhung j con tim mach bao ban nhe.y to di.hj.minh la gv.hj

    Trả lờiXóa
  2. ban hok pai bun ,nhung du sao ngta nt cho ban thi kg nen kg nhan lai,nhan lai kg thik the thui chu,ko nhan ngta nghi ban la kieu csng chsnh choe cung dung thui,vi ban dc hok kao hon ngta ma nhu the nen ngta nghi minh the no the kia thui,thui inh mong ban se gap nhung dieu tot dephhhhhiiiii

    Trả lờiXóa
  3. deo ua thi bao deo ua con di con bay dat lam chuyen

    Trả lờiXóa
  4. ax kieu vua vua thoi. chac gi da dep lam dau. nguoi ta noi chi co dung. ban co biet khong. ban la mot nguoi sang tao banh xe day. nguoi ta bao la , banh xe hinh tron thi di nhanh hon, ban lai noi la khong banh xe cua toi hinh vuong di em hon, vay cu di theo kieu banh xe hinh vuong di nha. me con di nay chua can nhin nhung tinh cach cua no noi len het. cho tao, tao ia? day vao. tao con chui cho nua day

    Trả lờiXóa
  5. đúng thật là đời
    thui thì chấm dứt hẩn đi chị ah lấy làm j thêm khổ ra mình cũng đâu phải j mà lấy loại người như vậy cơ chứ cố lên chị nhé chúc chị hạnh phúc?

    Trả lờiXóa
  6. thang day bi khung roi.k pai ai o que cung cu xu nt dau p ah.neu la m chac m noi thang cho moi nguoi trong nha biet la mjnh k thich va bao moi nguoi dung gan ghep lung tung.bjo la thoi dai nao roi ma con co chuyen nt chu.nuc cuoi that.b chui chet cha thang day di ngai j no chu.no k ton trong b thj sao b pai ton trong n chu.dung la nhung thang than kinh da xau con tuong m dep tren xa hoi nay van con:))

    Trả lờiXóa
  7. những lời nhận xét viết ko có dấu đọc tức cả buồi :-t

    Trả lờiXóa
  8. lấy a đi, đóng gạch phát, cưới luôn là thoát khỏi thằng già đó.hehe

    Trả lờiXóa
  9. minh thay ban cung hoi de cao minh.nhung khi nghe ban ke ve ng con trai do thi minh hit ac cam voi ban.k bit ban co bia ra cai cau ma a ta nhan cho ban k''khung hay sao ma k bit tra loi'' minh nghi thang do hoi thieu iot hoac no co tieu sử về bệnh điên k hay la no cho rang nhà nó giau chac chan se co dk ban.mjnh nghi mjnh k co loi j ca trong chuyen nay ca.dung buon va suy nghj nhju ve chuyen nay nha.chuc ban se gap dk ng ban ung y na

    Trả lờiXóa
  10. Ban Ak Minh NGHI du Thik hay hok Thik chi NEN de Trog bung THOI.. Cai j ma gap do hoi van FAI niem no NHI? NOI the THOI CHU Minh THAY dc day.. Ban BAO a ta ăn tham nhưng minh NGHI an uong khach Sao Qa cung mat Ngon. MOI NG quy ta hok Phai hok co ly do, vi ho o cung voi a ta Lau Roi. Ngay tu DAU ban DA that vong VE a ta.. Roi Dan Dan sinh ra Ac cam.. Van hoa CUA MOI Nuoc LAI khac nhau de hieu lam.. BIK DAU a ta Thik ban Roi ma Thai do ban NHU VAY.. Co le a ta chi NOI la nhan tin CHO ban ma ban hok tra LOI.. The la MOI NG MOI quy Toi CHO ban.. Ban cu thoai MAI Tim hieu Di.. CHO a ta co hoi BIK DAU LAI iu THI Vua. Ghet CUA Nao Troi trao CUA ay hihihihihi

    Trả lờiXóa
  11. tao thay e day rat binh thuong may thang do hoi nay chi biet noi nang nao toet thoi/

    Trả lờiXóa
  12. chj ku' n0'j v0'j m0j ngu0j`, la` 1 thang` k0n traj ne^'u mu'n la^'y dk l0`ng kua? k0n gaj' h0ac mu'n chu'ng t0? ch0 ngu0`j kha'c pj't mj`nh la` ngu0`j c0' h0c thu'c, thj` k0 le^n ke^? xa^'u chj tru0'k mat m0j ngu0`j nhu the^". d0' la` hanh` d0^ng ra'c ru0j? kua? n~ than`g pa faj?. la` k0n ga'j du` xa^'u hay de0 va^n~ dk wuye^`n kje^u. nha^"t la` d0^'j v0'j n~ than`g mak` mj`nh k0 thj'k va` c0' tha'j d0^ pa^n? tu0j? nhu va^y. chj ku' n0'j t0et va0` mat n0' kja. s0 w0a'j j`

    Trả lờiXóa
  13. sống là phải mơ..hiiiiiii.....cuộc sống là vậy mà...bạn đừng nên buồn làm gì...con gái mà buồn là xí lắm đó...bây giờ bạn nên nói rõ với dượng của bạn la người đàn ông đó không hợp với bạn và bạn nên chấm dứt mói quan hệ với người đó.....hihi mình không biết mình nói la sai hay đúng....bạn hãy cố gắng lên...mọi chuyện rồi củng sẽ qua thôi..mình chúc bạn đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn bạn được ngọt ngào.
    - đủ THỬ THÁCH để giữ bạn luôn kiên nhẫn.
    - đủ MUỘN PHIỀN để giữ bạn thật sự là Man.
    - đủ HY VỌNG để cho bạn được hạnh phúc.
    - đủ THẤT BẠI để bạn mãi khiêm nhường.
    - đủ THÀNH CÔNG để giữ bạn mãi nhiệt tâm.
    - đủ BẠN BÈ để bạn được an ủi.
    - đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu vật chất của bạn.
    - đủ NHIỆT TÌNH để bạn cho đời thêm hân hoan.
    - đủ NIỀM TIN để xua tan những thất vọng. .chúc bạn "vạn sự như ý...tỉ sự nhự mơ...trăm điều bất ngờ...ngàn giờ hạnh phúc..chúc bạn luôn luôn thành công trên những con đường mà bạn đã chọn dù cho nó là trông gai hay là nhũng...hihi..."c4u_vip_pro"...

    Trả lờiXóa
  14. khong biet ban o nuoc ngoai thuoc phuong dong hay phuong tay gi!nhung o viet nam minh noi rieng tu truoc toi gio dac biet nguoi lon ma ket mot ai do thi luon mieng khen nguoi do la tot nhat!" neu trai y la bi mang hoac noi the nay the no"
    nhin ban chac chang thich nguoi dan ong kia thi ban moi ghet nguoi ta nhu vay! neu ban khong thich thi cu noi thang voi giuong cua ban la khong thich " con noi nhu the nao de vua long giuong cau la do ban". nhung ma minh chi gop y voi ban rang khi mot ai do bat chuyen vs ban du khong thich thi cung phai noi vs nguoi ta mot cau. vi con nguoi ai cung co long tu trong! ban hay lam theo suy nghi cua ban nha! chuc ban hanh phuc va thanh cong trong cuoc song!

    Trả lờiXóa
  15. bố nhà chị , chị có là thiên nga đi chăng nữa thì cũng tôn trọng người ta 1 tý . nếu không hợp thì từ từ mà chuồn , chứ theo tôi nghĩ bạn cũng hơi ''chảnh '' 1 tý đấy . ''tôi học hành đoàng hoàng mà đi lấy thằng quê mùa '' .

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info