Con gái yêu mù quáng


Giờ đây, tôi không biết phải làm sao khi con gái cứ nhất định yêu một người đàn ông đã có vợ, trong khi họ đều là bạn thân với tôi.


Con gái yêu mù quáng
ảnh minh họa

Lập gia đình được 20 năm, vợ chồng tôi chỉ có một đứa con gái đã 18 tuổi. Sinh được có một mình cháu nên chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để con học hành. Bố cháu làm việc ở Bộ ngoại giao đi công tác liên miên, còn tôi ở nhà với công việc và chăm sóc con. Cháu là người sống rất đa cảm và mơ mộng, tâm hồn dễ bị tổn thương, thành ra nhiều khi tôi cũng không dám mắng con. Nhưng được cái là cháu cũng ngoan, không mấy khi làm phiền lòng bố mẹ.

Thời gian gần đây cháu có những biểu hiện khác lạ, học hành sa sút hơn, đầu óc cứ như trên mây, chú ý đến ăn mặc và trang điểm hơn, cứ dặn gì quên nấy. Nghi ngờ con đã có bạn trai, tôi liền chờ sẵn ở cổng trường mấy hôm để kiểm tra tình hình. Thật bất ngờ khi tôi thấy người đón cháu lại là người bạn thân học chung đại học. Giờ anh làm giám đốc một công ty liên doanh tầm cỡ và rất hay đến nhà tôi chơi. Tôi về nhà đã hỏi con thì cháu đã thú nhận là yêu người này được 2 tháng, thậm chí đã có quan hệ tình dục với anh ta. Điên tiết, tôi tát cho cháu mấy cái liền và bỏ vào giường nằm hai hôm không đi làm cũng chẳng ăn uống gì mà phát ốm. Con gái cũng không hỏi han mẹ vì từ ngày xưa đến giờ chưa bao giờ tôi làm như thế với cháu.

Khi bình tĩnh lại, tôi đã sang phòng ngồi nói chuyện với con để phân tích phải trái. Nhưng cháu cương quyết nói rằng yêu thương anh ta thật lòng, bất chấp cả việc người đó có vợ hay không, vì chỉ có người đó mới có thể hiểu được cháu đang nghĩ gì.

Tôi nghe cháu nói mà lòng tan nát, không thể ngờ được cháu lại đi yêu bạn của mình, trong khi đó vợ của bạn cũng học cùng đại học với chúng tôi luôn. Cũng phải nói thêm rằng anh bạn tôi là một anh chàng nhìn đẹp trai và hào hoa, rất có duyên với phụ nữ và cực kỳ lãng mạn. Và tôi chợt rùng mình khi nhớ lại thậm chí ngày xưa tôi cũng đã từng “rung rinh” anh ta.

Tôi đã gọi điện, gặp gỡ bạn để nói chuyện, anh ta im lặng không có phản ứng gì và cũng nói là sẽ từ bỏ, nhưng qua thái độ của con gái thì tôi biết rằng họ vẫn yêu nhau. Điều đáng buồn là giờ vợ anh ta-cũng là bạn đã biết chuyện, bây giờ cô ấy đã xa lánh tôi và đã nói rằng tôi không biết dạy con. Không thể thanh minh được gì, giờ tôi đang đứng trước nguy cơ mất hết cả bạn bè, con gái thì không nghe lời mẹ. Tôi không thể kiểm soát cháu hằng ngày được, bây giờ tôi phải làm gì với con mình? Xin các anh chị hãy giúp đỡ!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

5 nhận xét:

  1. cạo đầu , bôi vôi thả sông, a kia phong lưu gớm, keke :p

    Trả lờiXóa
  2. thang nay dang chet!!!! con gai ban ma cung ko tha....tung xeo

    Trả lờiXóa
  3. toi nhin thay bai viet cua co ma toi thay cam dong ?nhung toi nghi rang thoi gian rui em no se tim ra duoc chan lu thoi ma neu ma no cang thang qua thi minh hay dua no di du lich hay di dau do rui minh noi nhe voi no rui no moi suy nghi va se co hieu qua hon hy la co cho chau sdt di rui chau se doi ve chau tam su va chia se voi con cua co cho no co nguoi noi chuyen rui dan dan no se quyen ma
    nich cua chau la traicampha_gachodoi co gi chau lien la sau nhe co
    chau hy vong thoi gian se thao go duoc tat ca
    chau chuc co thanh cong nhe

    Trả lờiXóa
  4. neu kg vao nich chat cua chau thi co hay nhan tin cho chau cung duong nh TRAICAMPHA_GACHODOI HOAC SO DT 0060103971109

    Trả lờiXóa
  5. khi yeu cgai cua cô se k phan biet dk dung ssai no chi bit song trong ty va hanh phuc ma no dang co.k co ranh gjoi tuoi tac trong ty.cgai cô se k bjo nghe loi khuyen cua cô tru khi ty do tan vo no moi nho toi loi khuyen cua co va moi nghj me mjnh no dung.ma cgai cô nghi co la ng cam doan tinh yeu cua no.nhung theo chau nghi ty do k dk lau ben dau cô ạ.ng dan ong kia con gja dinh con cai va dak biet a ta la ng co dia vi.chau nghj a ta chi la choi boi voi cgai co thui.'
    dê già thích ăn cỏ non ma trẻ con thích choi đồ cổ

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info