Bị trầm cảm vì vợ hai của bố gợi dục


Khi bố biết được tất cả mọi chuyện, cô ta bỏ nhà đi, còn cháu thì bị trầm cảm.
Bị trầm cảm vì vợ hai của bố
Cháu đã bị rơi vào bẫy tình của cô ấy (Ảnh minh họa)

Bác sỹ Lương Cầm Liên kính mến!

Cháu năm nay đã tốt nghiệp đại học và đang chờ kết quả thi cao học. Ngoài việc học ra cháu chẳng biết/ muốn làm gì. Cháu có ít bạn và đặc biệt là không có bạn gái. Cháu không thích va chạm, không thích giao tiếp, không thích chơi thể thao… Trước khi đưa ra câu hỏi cho bác sĩ cháu xin kể lại một kỷ niệm buồn đã ám ảnh cháu gần 10 năm nay.

Năm 2003, bố mẹ cháu ly dị vì mẹ cháu không chịu được một người đàn ông “sống vô trách nhiệm với vợ con và luôn vắng mặt trong gia đình” (bố cháu là kỹ sư xây dựng). Theo như sau này cháu tìm hiểu thì bố có một lý do nữa là mẹ cháu đã có người đàn ông khác trẻ hơn bố cháu (bố hơn mẹ cháu 10 tuổi). Cháu là con trai nên về sống với bố. Em gái cháu sống với mẹ. Sau đó mẹ cháu và em gái vào TP. HCM sống.

Rồi mẹ cháu lấy chồng mới và có thêm em bé. Thỉnh thoảng mẹ mới điện hỏi thăm cháu, nhưng cháu cũng chẳng muốn nghe vì lúc đó cháu rất ghét mẹ vì bỏ bố con cháu và sớm có gia đình mới. Lúc bố mẹ ly hôn, cháu (15 tuổi) cảm thấy bị sốc nặng và cảm thấy căm ghét phụ nữ vô cùng. Học hành đi xuống, cháu chẳng dám chơi đùa với bạn bè trong lớp. Mẹ cháu lấy chồng năm trước thì năm sau bố cháu lấy vợ. Vợ của bố chỉ hơn cháu có 5 tuổi và không có công ăn việc làm. Lý do là bố muốn một người có nhiều thời gian để chăm lo cho cháu trong lúc bố cháu đi vắng.

Việc học hành của cháu càng ngày càng bết bát. Cháu thường bỏ học đi chơi game. Bố cháu rất yêu cháu. Cháu muốn gì bố cháu cũng mua cho hết. Duy chỉ có thời gian ở cạnh cháu là bố không có nhiều. Công việc của bố càng “vào cầu” thì thời gian bố cháu xa nhà càng nhiều. Mặc dù không thích vợ của bố cháu, nhưng cháu vẫn phải gọi là mẹ. Cháu không hiểu sao bố cháu lại chọn một người như thế để làm vợ vì công việc nội trợ của cô ta rất kém (?). Cháu thường ra ngoài ăn cơm quán chứ ít khi ăn cơm nhà. Bố cháu không biết điều này.

Nhà cháu là một biệt thự khép kín gồm nhiều phòng, cháu sống trong thế giới của riêng cháu. Thời gian của cháu trên mạng nhiều hơn ở đời thực. Cháu cũng đăng ký thi đại học. Nhưng đến gần ngày thi thì vợ mới của bố cháu đã làm một chuyện động trời. Trong vòng khoảng một tuần lễ, cứ khi nào cháu về nhà là cô ta lại vào phòng tắm (mở toang cửa) gần cầu thang bật vòi hoa sen và trên người không một mảnh vải che thân. Hôm đầu tiên cháu chạy ngay vào phòng riêng vì ngượng. Những hôm sau cháu tò mò đứng nhìn (dường như cô ta biết hành động của cháu). Hôm cuối cùng thì cô ta vờ như không biết cháu đang nhìn, gọi nhờ cháu mang giúp chiếc khăn tắm. Khi cháu vào thì cô ta đã ôm chầm lấy cháu.

Sau lần ấy, hầu như ngày nào cháu và cô ta cũng làm chuyện ấy. Một lần, bố cháu về đột xuất. Ông choáng váng ngất tại chỗ khi thấy cháu và cô ta đang làm chuyện ấy. Đưa bố cháu vào viện xong thì cô ta dọn quần áo bỏ đi. Khi bố cháu tỉnh dậy, bố đã khóc khi nhìn thấy cháu (chưa bao giờ cháu thấy bố cháu khóc). Ông nói rằng chính ông đã hại đời cháu và bây giờ mà gặp lại “cái con đ. ấy” thì ông sẽ giết chết. Ông xin cháu tha thứ và muốn câu chuyện này chỉ có 3 người biết.

Sau khi xuất viện, bố cháu đã xin chuyển công tác. Ông nói rằng cháu là mục đích sống của cuộc đời ông, vì cháu ông có thể làm tất cả. Bố cháu sang làm công tác hành chính. Bạn bè làm ăn của bố cháu cũng ít dần. Bố con cháu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Bố khuyên cháu tập trung ôn thi đại học. Bố cháu vui lắm. Bố mua rất nhiều sách về để cháu đọc. Rồi hai bố con cháu hay về quê chơi với ông bà nội. Nhưng không hiểu sao cháu ít nói hơn hẳn. Cháu vẫn đắm mình trong thế giới mạng. Hôm nào cháu mệt, ngủ vẫn gặp ác mộng làm chuyện ấy với cô ta.

Bị trầm cảm vì vợ hai của bố, Bạn trẻ - Cuộc sống, tram cam, benh tram cam, chuyen ay, quan he tinh duc, yeu vo bo, chuyen gia dinh, ly hon, hon nhan gia dinh, chuyen tinh yeu, bao

Dường như cháu đang bị bệnh trầm cảm... (Ảnh minh họa)

Năm nay cháu 24 tuổi mà vẫn không thể nói chuyện thoải mái với bất kỳ một cô gái nào ngoài đời. Cháu không thấy tin tưởng bất cứ ai bác sỹ ạ.

Cháu cảm ơn bác sĩ đã đọc thư của cháu.

H.L.H

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

6 nhận xét:

  1. congchualolem_202 : bạn ah. đừng nghĩ ngợi j nữa. hãy mở tấm lòng của mình ra. bạn mà cứ sống nv là tự làm tổn thương mình đó, bạn cảm thấy có looix vơi ba va chính mjnh ah.nhưng ba bạn se càng đau hơn nếu biết bạn sống và có sn nv đó.là do bạn chưa mở long nên chưa tìm được cho một ng fu nu tot do. là đàn ông fai manh mẽ lên chứ bạn. đừng yếu đuối nv chứ. có j ts với minh cũng đc.

    Trả lờiXóa
  2. Bengok_codon_1994 mình mog bạn wên đi tất cả. Hãy ngj tới ba của pạn đó. Cố gắng nên pạn ạ. Chúc pạn hp.

    Trả lờiXóa
  3. a dung nhu the.that ra a ko phai la ng co lai.bo a cung biet dieu do ma.hay tu tin buoc di dung lan tranh.neu lan tranh a that la mot ng wa yeu ot.mong la a se hanh phuc

    Trả lờiXóa
  4. Sacmautraitim.nhoanh_88: Hãy cố gắng lên bạn. Cuộc sống này còn có rất nhiều điều bí mật mà trong đó ẩn chứa những phép nhiệm màu đang chờ bạn khám phá.24 tuổi, với một người con trai vẫn còn là rất trẻ để cho bạn có thể sửa chữa mọi lỗi lầm và làm lại tất cả. Bố rất yêu bạn đúng không, vậy đừng làm bố phải buồn nữa bạn nhé! Hãy sống, làm việc và học tập thật tốt để không phụ lại niềm tin và lòng mong mỏi của bố ở nơi bạn. Tôi tin bạn làm được mà. Cố lên nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Hãy gặp một bác sĩ tâm lý.
    Đấy là người có thể giúp anh sống tốt hơn.
    Quyết tâm thay đổi bản thân để cuộc đời mình thay đổi.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info