Tôi trót "quan hệ" với bố chồng


Suốt hai năm qua tôi sống trong tâm trạng ân hận, mặc cảm và day dứt của người vợ có lỗi với chồng.

Tâm sự:

Suốt hai năm qua tôi sống trong tâm trạng ân hận, mặc cảm và day dứt của người vợ có lỗi với chồng. Bây giờ tôi mới hiểu rằng giữ kín một bí mật cũng khó khăn và khổ sở như thế nào.

Có lúc, tôi đã có ý định nói hết cho chồng biết, rồi sau đó muốn ra sao thì ra, nhưng rồi lại không đủ can đảm để làm việc đó.

Trong thời gian chồng tôi đi lao động ở Malaysia, tôi ở nhà một mình nuôi con và chăm sóc bố chồng. Ông cụ là người còn khoẻ mạnh, thương con, quý cháu, sống mực thước và nhân hậu.

Phải nói rằng trong những năm chồng tôi đi xa, bố chồng tôi đã giúp tôi rất nhiều. Hàng ngày ông dậy sớm, nấu ăn sáng cho cả nhà, cho cháu ăn sáng xong ông đưa cháu tới trường. Khi tôi đi làm, ông ở nhà dọn dẹp nhà cửa, còn cẩn thận và khéo léo hơn cả phụ nữ.

Chồng tôi là con trai duy nhất của ông, nên từ khi mẹ chồng tôi mất, ông mới chịu rời quê ra ở với chúng tôi. Người ta nói bố chồng với con dâu không có mối quan hệ phức tạp như giữa mẹ chồng và nàng dâu, chính vì thế trong thâm tâm, tôi coi ông như bố đẻ của mình...

Rồi "chuyện tày đình" đã xảy ra.

Hôm ấy trời oi bức, lại mất điện, nên tôi mở cửa phòng ngủ và cửa sổ cho thoáng mát. Ban đêm, đang ngủ say, tôi lờ mờ cảm nhận thấy có người ngồi ghé xuống cạnh mép giường tôi. Cho đến lúc này, tôi cũng không hiểu tại sao khi ấy tôi lại im lặng, không có bất cứ một phản xạ nào.

Có lẽ xa chồng lâu ngày, lại đang ở tuổi chưa đến ba mươi, trong lòng tôi khát khao sự âu yếm, chiều chuộng chăng. Giá lúc đó tôi đánh tiếng, hay có phản ứng nào đó thì chuyện đã không đi quá xa...

Hôm sau, ông cụ vẫn vui vẻ, nói cười với mẹ con tôi như không hề có chuyện gì. Nhưng còn tôi, tôi biết rõ mình đã phạm tội và tôi là người có một phần trách nhiệm. Chính sự im lặng của tôi là sự đồng loã. Từ đó tôi sống trong lo lắng, sợ hãi và ít gần gũi, thân mật với bố chồng hơn.

Tôi chỉ chăm lo ông với trách nhiệm của người con dâu mà thôi. Cho đến nay dù chồng tôi không hề biết về bí mật này, nhưng mỗi lần gần gũi chồng, tôi lại nhớ lại chuyện đã xảy ra và tự nghĩ rằng mình bẩn thỉu, nhơ nhớp, không xứng đáng với chồng.

Chồng tôi càng yêu chiều tôi lại càng mặc cảm, có lúc định thú tội và xin chồng tha thứ, nhưng tôi lại không làm được điều đó. Cũng vì mặc cảm, nên tôi cũng không nồng nhiệt với chồng mỗi khi anh gần gũi.

Tôi viết thư này, mong tìm kiếm sự chia sẻ và giúp đỡ để tôi giải thoát mình khỏi nỗi khổ này.

(L. D. L, Phú Thọ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

16 nhận xét:

  1. bo tay sao lai co loai nguoi nhu vay chu lai la con dau nua .xa chong khong kiem duoc thang nao khac ah.neu khong thi bo may tram nghjn ra ma ngu voi trai bao no dit cho tung lon len la song bo cai loac ......nung lon den ong gia cung khong tha

    Trả lờiXóa
  2. hay de qua khu ngu yen .....

    Trả lờiXóa
  3. chan han luon ___________________________________________________________________________________________________________________

    Trả lờiXóa
  4. dkm chuyen nay poss roi bay h lai poss lai ah

    ko co viec j lam ah

    kut con me may de

    Trả lờiXóa
  5. cuoc song ma aj bjt dc caj j se den va dj caj j da qoa thj hay de woa dj

    Trả lờiXóa
  6. trong cs moj nguoj deu co saj sot mang nguoj ta lam j

    Trả lờiXóa
  7. Sao may buk nay toan chuyen bo chong ngu voj :-sscon dau thoi vay ...!b-(

    Trả lờiXóa
  8. thoi qua khu roi` thj de no la qua khu.co chuyen j quen d thj quyen dj ban ah`.va ban hay ko de no say ra nua thj thoi ban ko nghj rang neu noi ra bay jo` thj moi quan he gjua cha cob.vo chong thj se ra sao day.tot nhat de gjua dc gja djnh dam` am' thj ban nen chon qua khu ay dj nhe.chuc ban hanh phuc

    Trả lờiXóa
  9. viết bình luận tiếng việt có dấu đi các bạn

    Trả lờiXóa
  10. viết chuyện cũng k lên hồn. " ngồi xuống cạnh mép giường" chứ đã có gì đâu mà phải nghĩ ngợi. đã có gan làm rồi thì viết k cần chi tiết lắm nhưng ít ra nó cũng phải lên ch thì người ta mới nx đc chứ

    Trả lờiXóa
  11. Chào bạn tôi rất thông cảm với bạn về việc này. Người ta
    thường noi khôn 3 năm dai chỉ 1 giò, câu nói trên chỉ tất cả mọi người chứ không riêng gi mình bạn mắc phải, Thánh còn chưa thiện nữa là, có những người tu hành trong đạo Chúa ,cũng như là đạo phật sau một thời gian xuất gia họ còn quay lai cuộc sống đời thường vì không chịu nổi cảnh cô đơn, hoặc không kìm chế nổi tâm, sinh lý của mình, theo bản năng của con người nữa là, huống hồ chi bạn chỉ là một con người bình thường ,chỉ có những người bi bệnh mới không còn nghỉ dến chuyện ấy.
    Tôi rất khâm phục bạn đã dám nói lên sự thật mà biết bao nhiêu người không dám nói, chứng tỏ bạn đã ăn năn hối cải và tôi mong rằng bạn phải biết hồi hướng sống sao cho tốt hơn và nhiệt tình hơn với chồng mình ,đừng nên nghỉ đến mặc cảm tội lổi đó mà dánh mất đi tình yêu ,hạnh phúc mà chồng bạn đã tạo dựng nen, có như thế bạn đã chuộc lại lổi lầm và sẽ quên di mặc cảm tội lồi. Trong đạo Phật có nói:họa và phước tìm ẩn , bạn đang tạo phước một việc gì nhưng trong đó bạn có thể bị tạo tội ,ví dụ bạn cứu một con chim sắp bị một con rắn ăn thịt, bạn lấy cái cây dánh đuổi con rắn di, bạn đã làm phước khi cứu được con chim nhưng bạn đã tạo tội làm chết một con rắn.
    Câu chuyện trên nhắc nhỡ chúng ta đừng vì mặc cảm tội lổi mà quên di cái phước ma chúng ta đã tạo nên, nếu trong trường hợp này tôi là chồng của bạn thì tôi sẽ cảm ơn bạn việc này vì đã thay tôi báo hiếu cho cha. Chúc bạn vượt qua thử thách này và cố gắng vươn lên trong cuộc sống hạnh phúc, để bù đắp lại những hoài bảo trong tuong lai mà chồng bạn đã gầy dựng nên, chào thân ái.

    Trả lờiXóa
  12. djt me bon con gaj phu tho toan nhu vay ca

    Trả lờiXóa
  13. may nen chet đio di

    Trả lờiXóa
  14. Ru thang chong lam qua 3some nua thi tuyet em oi =))

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info