Nằm bên chồng, vẫn lo cho người cũ


Tôi không biết vợ anh ấy có đánh gió, xoa vai cho anh ấy như tôi làm với chồng tôi không? Không biết anh có hạnh phúc và có con nhỏ xinh xắn như vợ chồng tôi không?


Nằm bên chồng mà tôi vẫn nhớ tới anh (ảnh minh họa)
Nằm bên chồng mà tôi vẫn nhớ tới anh (ảnh minh họa)

Giống nhiều người phụ nữ khác, tôi có mối tình đầu tuyệt đẹp nhưng không thể đến được với nhau. Tôi bắt đầu gặp và yêu anh ấy khi tôi đến thực tập ở công ty của anh, vài năm về trước. Tôi thích anh ấy từ lần đầu gặp mặt, chào hỏi. Tôi cũng không hiểu sao lại thế. Khi tôi gặp anh lần đầu tiên, tôi đã có suy nghĩ chúng tôi sẽ là một đôi và đúng là thế thật. Sau khi kết thúc đợt thực tập, tôi và anh vẫn giữ liên lạc với nhau. Sau đó chúng tôi hẹn nhau đi dạo phố, ăn uống… Tình cảm của chúng tôi phát triển khá nhanh và khá thuận lợi. Tôi chỉ còn chờ anh ấy ngỏ lời cưới là tình yêu sẽ kết thúc một cách trọn vẹn. Nhưng sau vài năm yêu nhau, đám bạn của tôi lần lượt lấy chồng, sinh con, còn tôi vẫn phải… chờ. Ai cũng sốt ruột và hỏi chuyện của chúng tôi, anh ấy chỉ bảo còn lâu lắm. Tôi bóng gió với anh ấy vài lần, anh ấy chỉ bảo đại ý là tôi gắng chờ thêm, anh ấy chưa sẵn sàng lấy vợ. Thế là chúng tôi chia tay.

Tôi chuyển chỗ làm và lấy chồng chỉ sau gần một năm quen nhau. Chồng tôi rất tốt, hiền lành, chăm vợ chăm con tận tụy nhưng sao trong đầu tôi vẫn luôn lo lắng cho người cũ. Người yêu cũ của tôi tốt, có trách nhiệm nhưng chính điều này lại khiến chúng tôi bỏ nhau. Cái gì anh ấy cũng muốn tự lo, tự làm, không muốn nhờ cậy ai nên mới khổ. Tôi biết khi đó, anh ấy không nói nhưng anh ấy muốn tự mình xoay sở có nhà ở trên này rồi mới tính chuyện lấy vợ (quê anh ấy ở Bắc Giang, bố mẹ đều nghỉ hưu, không giúp được gì anh ấy). Trong khi nếu anh ấy kết hôn với tôi thì chúng tôi sẽ ở tạm nhà thuê rồi vay mượn, nhờ cậy họ hàng hai bên chắc sẽ sớm có nhà ở (bạn bè tôi vẫn làm thế). Họ hàng và bố mẹ tôi cũng có vài lần bảo sẽ giúp nếu chúng tôi cưới nhau. Nhưng anh ấy lại không thích vậy…


Tôi vẫn nhớ số điện thoại của người cũ dù đã xóa ra khỏi danh sách. Có lúc, tôi đã thử bấm gọi nhưng anh ấy đã thay số khác. Tôi vẫn còn lưu nick của anh ấy trong danh sách chat nhưng có lẽ anh ấy không dùng địa chỉ này nữa.

Nằm bên chồng, vẫn lo cho người cũ, Eva tám, nho nguoi yeu cu, tinh cu, nguoi yeu, vo chong, hanh phuc gia dinh, hanh phuc, tinh cu, bao phu nu
Sự lo lắng của bạn cho người cũ chỉ khiến chính bạn mệt mỏi. Nếu bạn đang có một gia đình hạnh phúc thì bạn nên tự nhủ là anh ấy cũng hạnh phúc giống như bạn.
(ảnh minh họa)

Rất nhiều lần tôi băn khoăn không biết anh ấy đã kết hôn chưa? Anh ấy có hạnh phúc không? Anh ấy có được vợ nấu cho những món ngon như tôi đã nấu cho chồng tôi không?...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

7 nhận xét:

  1. neu wuyet dih lay chog rui thi se co gag wen tat ca wa khu di nho hoai ban lam nhu vay ban co ngi cho chog ban k nguoi chiu nhieu hj sih vi ban ma chi lam vat the than cai bog cho nguoi khac.:-o

    Trả lờiXóa
  2. dung la con dien .the nay ma cung viet dc len ko so doc gia chui vao mat cho ah

    Trả lờiXóa
  3. lai them mot con ngua lon nua

    Trả lờiXóa
  4. bạn ko thấy hổ thẹn với chồng bạn ah...bạn ko thấy xấu hổ với con bạn ah..gia đinh bạn là trên hết chứ..tình đầu đẹp,nhưng fai quên,bạn thật khốn nạn,tôi ma la ck bạn tôi tát bạn chết rồi:-t

    Trả lờiXóa
  5. NGUY HIEM THANG DEN TRUOC THAM HAI NHAT THANG DEN SAU MA

    Trả lờiXóa
  6. con nay bj djen oy .sao may k chay den ben thang ng yeu cu hay la chong cua may ma tam su . dung la 1 con dj re tjen .tha hoa ve dao duc .co le phaj cho may vao traj gjao duong phuc hoi nhan pham .=))

    Trả lờiXóa
  7. vai lon cai con nay. may di lam cave di rui quen het ngay ma.nguoi can may nghi va yeu thuong thi may khong .con nay vai that

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info