Muốn đến với anh thì phải ở qua đêm cùng anh

Tôi quen anh trên mạng và gặp mặt làm quen. Lần đầu gặp nhau, chúng tôi gặp ngoài quán nước. Hôm ấy tôi có dẫn theo cô em gái cùng phòng. Trong lần đầu gặp hôm ấy, cảm nhận của tôi về anh là một người sống khá coi trọng đồng tiền. Đây cũng là 1 mẫu người tôi không thích.

Điều thứ hai tôi phát hiện là anh đã thích cô em gái đó của tôi chứ không thích tôi. Tôi không hề có cảm giác gì về anh sau lần gặp mặt đó. Lúc về nhà anh nhắn tin cho tôi và gợi ý hỏi về cô em gái của tôi. Tôi sẵn sàng chia sẻ và nói chuyện với anh rất vui vẻ. Liền mấy ngày sau đó anh nói anh thích khuôn mặt của cô em gái của tôi vì nó giống với người yêu cũ của anh. Anh hỏi về cô ấy rất nhiều nhưng không may là Tr tên cô em gái của tôi ngày xưa đã bị bỏng toàn cơ thể chỉ có khuôn mặt là xinh tươi.






Anh nói muốn tôi mái mối Tr cho anh nhưng tôi nói nếu anh chấp nhận được điều đó tôi sẽ làm mai mối còn không thì tôi không muốn em tôi bị tổn thương. Lúc đầu anh nói là anh không chấp nhận được. Rồi thời gian anh lại tìm tôi và đưa chúng tôi đi chơi. Và anh lại tiếp cận Tr dưới sự giúp sức của tôi. Cuối cùng anh nhận ra một điều là anh không hợp với Tr mà chỉ toàn nói chuyện tâm sự cùng tôi.

Anh tiếp cận tình yêu quá vội vàng. Anh muốn cứ thích là đến với nhau mà không cần tìm hiểu, không do dự và không tính toán gì hết. Nhưng đối với tôi và Tr thì không thích điều đó. Và rồi tôi nói chuyện với anh nhiều tôi phát hiện là mình đã thích anh. Một điều mà tôi không hề muốn. Và anh mời tôi đi chơi Noel. Trước hôm đó Tr đã cảnh báo cho tôi về anh là một người rất sỗ sàng và mạnh dạn.





Anh đã sàm sỡ Tr và đòi Tr cho xem cơ thể nhưng tôi vẫn mù quáng, vẫn yêu thương anh. Lúc nào nói chuyện với tôi anh cũng mời tôi về nhà ngủ với anh ấy như tình anh em thôi. Anh ấy nhận tôi làm em gái. Đêm Noel tôi đã rất sợ khi nhận lời đi chơi với anh vì dù sao tôi cũng đã cảnh báo trước. Và rồi anh ấy đưa tôi về nhà, anh đã hôn tôi và nói muốn tôi ở lại qua đêm. Tôi nói tôi không thể, anh cứ nài nỉ tôi và tôi giận quá kêu Tr đến chở về.

Anh đã rất tức giận về điều đó và đã cắt đứt liên lạc với tôi. Tôi nghĩ cũng không đáng quan tâm nhưng anh là người đầu tiên hôn tôi và người tôi thương nên tôi rất nhớ anh. Tôi đã nhắn tin cho anh và nói em không thể ở qua đêm như thế và em rất trân trọng điều quý giá nhất của người con gái. Nhưng anh nói muốn đến với anh thì phải đến ở cùng anh, nếu không anh không thể yêu được.





Quan điêm sống của chúng tôi khác nhau nên tôi không thể ở bên anh vì mọi người thân xung quanh tôi không ai cho phép tôi làm điều đó, tôi cũng không cho phép mặc dù tôi rất yêu anh. Tôi phải làm gì đây?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

17 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Ban dung nho nguoi dan ong do lam gi. Anh ta chi muon the xac cua ban. Khi dat duoc anh ta se bo roi ban ngay. Ban dung suy nghi nhieu. Ai cung se tim duoc 1 nua cua minh, chi la som hay muon ma thoi. Chuc ban som tim duoc hanh phuc cua minh. xinmotlan_duoc_noiyeuem@yahoo.com.

    Trả lờiXóa
  3. yeu lam j loai nguoi nay

    Trả lờiXóa
  4. nongdanchandatlenphokiemvolúc 18:16 11 tháng 1, 2012

    dieu don gian va de hieu nhu vay sao ban lai khong nhan ra nhi .that la toi loi ''cau mong cac bac be tren hay soi xet

    Trả lờiXóa
  5. thằng này kiểu người j vậy nhj? :)) loại này yêu là khổ lên bỏ rồi quên đi là tốt nhất chứ yêu kiểu này ko sớm thì muộn cũng ăn quả Bom Đắng đó bạn!!!!

    Trả lờiXóa
  6. Dap vo mat thang do di, yeu gi cai loai do chu?no chi biet co cai do thoi ma.Con nguoi ta khong co cai do thi khong sao chu cai thang do chet ak?Doi voi minh yeu la phai biet tran trong, ton trong gin giu cho nhau chu?nhieu pai hoc lam ruj,chan!!!hehe haha!!

    Trả lờiXóa
  7. co le lan dau ban rung dong, lan dau biet gianh tinh cam cho 1 ngui nen ban ko nhan ra. minh thi ko nghi do la ty thuc su cua ban....vao mang, doc nhiu sach bao vao. bao tam guong truoc mat do, ngui do chi loi dung ban thui, ko dang de ban ban tam dau

    Trả lờiXóa
  8. dis me thang cho.may song kieu do hi chet me msy di.

    Trả lờiXóa
  9. vay ma yeu duoc. dau oc ba nay co van de...chac la ba ay xau ko ai thuong nen di thuong nguoi dan ong nhu vay...ai ma di yeu nguoi da tung thich em gai minh nhu vay chu...co dien ko biet suy nghi~hoac xau xi ko ai them moi lam nhu vay..

    Trả lờiXóa
  10. me. may thag do ko nen wen lm j ban uj; co j ll zoi minh nek: 01662626343

    Trả lờiXóa
  11. Hay tam su cung toi........... Y!H: maiyeuminhem_vt321 :-ss

    Trả lờiXóa
  12. lợi dụng sờ sờ ra đó, k mau mà tránh xa con quỷ này đi, còn hỏi gì nữa. định chờ nó cướp mất đời, xong nó đá bay đi mới ngỡ ngàng ah?

    Trả lờiXóa
  13. the ngu voi nhau thj moi y dc ah that hay lan dau tin nghe dc nhug loi the y lam j mot thag nhuthe nua co chu

    Trả lờiXóa
  14. thang nay sao no song dc nhi~.dung tin vao no la chet chac ok.uoc gi thang nay bi..thanh thai giam

    Trả lờiXóa
  15. đừng ngốc nghếch quá.loại đàn ông như thế ko đáng để bạn yêu đâu

    Trả lờiXóa
  16. yêu cái loại đấy yêu làm gì! đời thiếu con trai à.

    Trả lờiXóa
  17. thang nay no dinh an xong da day ma

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info