Là giáo viên, đã có gia đình nhưng tôi lại ham mê một người đàn ông lạ kém 3 tuổi. Mấy ngày nay tôi rất buồn, muốn tìm người nào đó để tâm sự cho vơi bớt nỗi lòng. Tuy vậy nhưng tôi lại không dám tâm sự thật lòng mình vì sợ rằng người nghe sẽ khinh bỉ hay sẽ kể chuyện của tôi với mọi người.Tìm mãi tôi mới biết được trang địa chỉ này. Rất mong được chia sẻ và nhận được những lời khuyên chân thành.
Tôi là người có chồng và phạm tội ngoại tình. Tôi không hề mong mọi người thông cảm cho tôi mà hãy lên án tôi đi bởi tôi biết tôi là một người đàn bà hư. Chồng tôi hơn tôi 17 tuổi, anh ấy là một người tốt, thương vợ, luôn quan tâm chăm sóc con cái mỗi khi tôi đi dạy về muộn. Chỉ buồn một điều là chồng tôi rất mê cá độ đá bóng và đánh số đề. Rất nhiều lần anh lấy tiền đi trả nợ cho người ta sau khi chơi thua.
Anh mê muội như vậy đã hai năm nay khiến cho tôi đã nhiều lần khóc thầm hằng đêm. Không ít lần vợ chồng tôi cãi vã nhau vì chuyện đó. Khuyên mãi không được tôi đành mặc kệ, và tình cảm tôi dành cho chồng càng ngày tôi càng ít đi. Vốn là giáo viên dạy văn nên tôi khá lãng mạn, thích những lời nói nhẹ nhàng và cũng rất đa tình. Một hôm đang ngồi nghỉ tiết ở văn phòng, tôi gặp H. H đến trường tôi để liên hệ công việc. Cảm nhận đầu tiên về H là một thanh niên trẻ tuổi, dáng người vừa phải, đen nhưng nụ cười lại quyến rũ vô cùng. Chỉ là cảm nhận thôi chứ tôi không có ý gì.
Nhưng H đã để ý đến tôi từ hôm đó. Anh đã tìm cách hỏi số điện thoại của tôi và cuối cùng cũng gặp được tôi. H đã cùng mẹ con tôi đi chơi và rất quan tâm đến con tôi, điều này khiến tôi cảm mến H từ đó. H chỉ đến Huế công tác hai tuần, và chúng tôi đã hẹn hò với nhau. Những lời H nói với tôi rất chân thật, tôi cảm nhận vậy. H thua tôi ba tuổi, chưa có gia đình và đã có người yêu. H nói rằng mỗi chúng tôi ai cũng có cuộc sống riêng, chúng tôi tôn trọng cuộc sống ấy nhưng vẫn vẫn muốn có được tôi.
Anh rất tâm lý, lo cho tôi từng ly từng tý, ví dụ như anh luôn bảo tôi phải về sớm mỗi khi hai đứa đi với nhau. Anh luôn ước được sinh ra ở Huế và được quen tôi sớm hơn, H rất lãng mạn, và yêu đời. H chép nhạc tặng tôi, hát cho tôi nghe. Chỉ trong mấy ngày gặp gỡ tôi đã rất yêu anh, và tôi đã ngoại tình thật sự. Tôi không phải là người thích tình dục mà ngoại tình, tôi yêu anh bởi vì tôi cảm nhận rằng anh cũng yêu tôi và khi ở bên anh tôi thấy như mình trẻ lại và lại được yêu.
Tôi và H đã yêu nhau vụng trộm (Ảnh minh họa)
Rồi anh hết thời gian công tác và đến nơi khác để tiếp tục công việc. Anh cảm ơn tôi trong thời gian qua đã cho anh một tình cảm ấm áp, và dặn tôi hãy vun đắp lại tình cảm với chồng. Rồi chúng tôi chia xa. Tuy xa nhau nhưng hai đứa thường lên mạng chat và mỗi ngay chúng tôi nói chuyện điện thoại cả tiếng đồng hồ. Chúng tôi rất vui khi nói chuyện với nhau, cả hai đều muốn duy trì tình cảm đó mãi mãi.
Rồi cái gì đến đã đến, bạn gái anh biết được chúng tôi quen nhau, tôi biết là hai người đó chắc chắn sẽ có xung đột xảy ra. Mấy ngày đó anh ít nói chuyện với tôi, chỉ toàn là tôi chủ động gọi cho anh, khi nói chuyện anh cũng đã hạn chế nói những lời yêu thương, tôi buồn lắm nhưng thông cảm vì nghĩ rằng anh đang khó xử với người kia nên không hề nhắc gì đến chuyện của hai người nữa.
Một hôm bạn gái của anh nhắn tin trong yahoo cho tôi. Tôi quá sốc với những lời mà người đó nhắn. Người đó bảo tôi nên đổi nghề khác đi, đừng làm giáo viên nữa mà làm gái điếm, rồi gọi tôi là đĩ già, nhưng khiến tôi đau đớn nhất là người đó bảo con tôi sau này lớn lên cũng sẽ làm gái điếm thôi. Tôi cảm thấy như tim mình thắt lai, tôi khó thở vô cùng. Tôi còn nhận được tin nhắn từ nick của anh rằng anh chỉ xem tôi như là con đĩ để giải sầu khi vắng người yêu thôi chứ yêu đương gì thứ tôi.
Tôi gọi điện hỏi anh và nói hết mọi chuyện. Anh khẳng định rằng anh không hề nhắn tin đó, anh còn dặn tôi không được nhắn tin qua lại với người đó rồi tắt máy. Quá buồn vì bị xúc phạm và vì lòng tự trọng sau đó tôi không nhắn tin hay điện thoại cho anh, tôi nghĩ rằng anh sẽ gọi để an ủi hay động viên tôi nhưng không hề có gì ngoài sự im lặng. Tôi đợi chờ mãi trong thất vọng và mọi điều nghi vấn. Chẳng lẽ những lời anh nói với tôi trước kia đều là giả dối sao? Anh chẳng còn một chút tình cảm gì với tôi sao, hay anh chỉ xem tôi là nơi để giải quyết sinh lý khi xa người yêu?
Nghĩ vậy nhưng trong lòng tôi vẫn tin những gì anh nói với tôi đều thật lòng. Rồi không chờ đợi được nữa, tôi nhắn tin hỏi thăm anh có khỏe không, anh chỉ trả lời: "Anh khỏe, cảm ơn em". Trước đó anh nói rằng anh có việc sẽ ghé lại Huế vào ngày 20-11. Dù chỉ đi ngang qua thôi nhưng anh sẽ tìm cách để được nhìn thấy tôi dù chỉ trong chốc lát Nhưng bây giờ tôi hỏi anh vào Huế có còn muốn gặp tôi nữa không, anh bảo rằng không ghé Huế nữa và chúc gia đình tôi hạnh phúc. Anh nhắn tin không có chủ ngữ làm tim tôi quặn thắt.
Tôi bây giờ quá thất vọng không làm được việc gì cả. Ngồi đâu tôi sững sờ đó. Tôi cảm thấy mình bị lừa dối tình cảm, tôi không trách gì ai cả mà chỉ trách bản thân mình. Anh đã từng nói rằng anh sẽ bên tôi để chia sẻ buồn vui đến trọn đời, mặc dù xa nhau về địa lý nhưng sẽ không có khoảng cách giữa hai chúng tôi. Cả hai sẽ là tri kỷ của nhau suốt đời mặc dù mỗi đứa có một cuộc sống riêng. Vậy mà giờ đây anh lại đối xử với tôi như vậy. Xin chị Thanh Bình hãy cho tôi một lời khuyên. Sau tất cả những gì đã xảy ra tôi thấy mình chỉ còn lại một con số không. Tôi đã phản bội chồng mình, đã làm hệ lụy đến con cái, tôi đã mất hết lòng tự trọng của mình. Hãy cho tôi một lời an ủi, hay là lên án tôi đi, tôi không biết phải nói sao nữa!

:-T @-)đồ con mụ già đĩ thõa, khốn nạn, ngu vãi mà còn trách cái thằng bồ của mày à, loại mày tự đy tu hay chết đy cho giảnh nợ, mà đúng d đó chuyển sang làm đỹ đy
Trả lờiXóađừng chửi những thằng lừa tình, hãy chửi những con ngu bị nó lừa b-(
Trả lờiXóathoi chi a!!coi nhu day la 1 buoc ngoat.chi hay co gang gianh tc cho gd nhju hon!!hay quen moi tinh vung trom kia di
Trả lờiXóachuc gd chi som hp tro lai!!
do di gia
Trả lờiXóalàm bậy đổ vấy chị chồng à
Trả lờiXóangười chồng xịn lên chỗ bị bô la` huế 20/11/2011 người chồng kiêm người tình hơn vợ 13 tuổi chẳng cá độ bóng đá ,đề ,đóm , làm ca đang mở cửa hàng văn phòng phẩm & nhận in thiệp mời các đám cưới
Trả lờiXóađĩ nhà thổ cố tráo hình chồng & người nhà chồng à 90 ngô thượng ninh hòa à google.vn=> vach mat ke cuop la lang
Trả lờiXóacon này trăm nghìn thằng hiếp dâm địt nó cũng đáng.đồ đàn bà dâm đãng
Trả lờiXóathoi chi oj... Chuyen gi wa thi chi cu de cho no wa di.dung nghj ngoi chi nhieu..chi cang nghi thi chi cang nho den nguoi ay thoi.chi cu lo pu dap gia dinh va hay lo cham sot con dang hoang.dung ham me vao may chuyen do nua.minh da la nguoi co gia dinh va co con nua. Chang may ai yeu....thuong minh that long dau chi ah.chuc chi hp...va dung nho den nhung chuyen da wa nua...va chi cung dung dt...va....hay...nt cho nguoi do nua...em tin rang co doi luc nguoi taiiiiu
Trả lờiXóacung tim den chi va goi dien cho chi.khi nao nguoi do co goi thi chi cung dung nghe may nhe.nghe loi em dang ong la vay ca.chi cu de nguoi ta ton trong mot chuc gi minh.dung bao gio nt hay nghe dt chi nhe.
chi oi hay quen nguoi dan ong do di chi a vi ho chi loi dung nhung nguoi song tinh cam nhu minh thoi chi a hay nghi den con cai nhieu hon tim cach quen bang cong viec khong ai co the lap day khoang trong trong tim chung ta het chi co chong con minh moi lam cho chung ta cam thay binh yen va quan tam moi khi ta can ma thoi
Trả lờiXóa