Chồng tôi chuyên giặt bao cao su để xài lại


Điều khiến tôi phát hoảng là ngay cả bao cao su đã dùng, anh vẫn hì hụi giặt rồi xài lại tới vài lần. Lý luận của chồng tôi là: Bao có lỏng lẻo một chút vẫn ổn, miễn là không rách.


Chồng tôi chuyên giặt bao cao su để xài lại shopping entertainments
ảnh minh họa

Tôi quả quá phục chồng mình. Anh ta tỉ mỉ, chi li tới mức đáng sợ. Nói đúng hơn là đàn bà hơn cả đàn bà! Vì vậy, tôi luôn nổi cáu với chồng. Ngược lại, anh rất giỏi nhẫn nhịn, không nói nửa lời mỗi khi vợ lên cơn tam bành.

Dù có thua tới hàng trăm, hàng nghìn tệ trong mỗi lần chơi mạt chược hay sẵn sàng vung tiền để tặng quà sếp, anh ta cũng không xót, nhưng ở nhà, anh lại là kẻ keo bẩn tới tệ hại. Thực ra anh ấy là người thế nào, phải chăng đã bị bệnh, tôi cũng không thể tỏ tường dù đã “đầu gối tay ấp” suốt 5 năm qua.

Khi đi chợ, chồng tôi sẵn sàng cãi nhau với người bán giá đậu chỉ vì một hào. Con đại tiện nhưng chưa ướt bỉm, ngày thứ hai thay ra, chỉ cần phát hiện không có vết nhơ, anh ta cũng kiên quyết đem đi phơi để dùng lại. Tôi phát bực, phát cáu vì thói mất vệ sinh ấy, nhưng ông chồng vẫn biện minh đó là chuyện thường tình, thậm chí còn giúp con tăng cường khả năng kháng khuẩn. Tôi đem vứt bỏ chiếc bỉm đã bẩn, anh ta hớt hải nhặt lại. Tôi không cho con mặc lại, anh ta tự làm rồi cằn nhằn: “Một chiếc bỉm tốn bao nhiêu tiền, ngày nào cũng thay thật quá lãng phí. Hiện giờ, chính phủ đang khuyến khích người dân tận dụng đồ cũ, làm vậy cũng là vì muốn cống hiến chút công sức để xây dựng môi trường sống ít carbon”.

Nhưng điều khiến tôi phát hoảng hơn cả là ngay cả bao cao su đã dùng rồi, chồng tôi vẫn hì hụi giặt giũ, phơi phóng để xài lại tới vài lần. Lý luận của anh ta là: chỉ cần đạt được hiệu quả, bao có lỏng lẻo một chút vẫn ổn, miễn là không rách.

Hằng ngày, tôi đều mang tâm trạng vừa giận vừa nực cười với thói bủn xỉn của chồng, bốc hỏa trong lòng rồi lại phải tự mình nguôi giận. Tôi không cải thiện nổi chồng mình, dần dà rồi cũng thành quen. Nhưng mới đây, tôi nghi ngờ mình đã mắc bệnh phụ khoa và nguyên do chính là bởi chồng dùng đi dùng lại bao cao su, khiến vi khuẩn xâm nhập phần phụ. Sau nhiều ngày uống thuốc, tình trạng của tôi đã khá hơn chút ít, gã chồng lại giở bài cũ, đòi xài “nón” phế phẩm. Tôi kiên quyết từ chối. Anh ta già mồm lý lẽ: “Đã bị bệnh thì kể cả không dùng bao cao su vẫn bị”. Dường như trong tiềm thức của chồng tôi không có chút khái niệm nào về vệ sinh.

Tôi thực không hiểu anh ta đang nghĩ gì trong đầu mà hành xử như vậy. Tôi hỏi vặn về chuyện thua hàng núi tiền khi chơi mạt chược, anh ta bao biện là vì muốn thắng. Tôi lại xoáy sang chuyện vung tiền để tặng quà sếp, anh ta lý lẽ là khi dùng vào những việc có ích, tiền ra đi rồi sẽ nhận về gấp bội. Liệu tôi có thể ăn đời ở kiếp với người chồng như vậy? Xin cho tôi một lời khuyên!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

15 nhận xét:

  1. hết cái để nói. xin chua buồn với em,quá kiệt xỉ. hnay được là ng đầu tiên viết comment. Vanluatbk

    Trả lờiXóa
  2. CLGT, BCS phát miễn phí mà. Bữa nọ đi ra lấy 1 hộp 200 cái về sài cả năm. :)

    Trả lờiXóa
  3. sac vo chong thi dong cua bao nhau.dem chuyen chong keo xin len day thi moi nguoi nghi ban la nguoi vo the nao?

    Trả lờiXóa
  4. noj hoaj ko nghe thj phaj hoj y kjen ban be bao hoaj ko nghe thj den luc ko chju noj thj cung chja tay that cug gjog nhu t day chog oj la chog 1 hat kom roj suong dat kon nhat len an .trong thay ma buon long

    Trả lờiXóa
  5. ai ma k tiet kiem chu nhug tiet kiem wa muc nhu vay thi bo toan than

    Trả lờiXóa
  6. thật sự chồng chị không còn gì để nói nữa.............tiết kiệm 1 cách không thể chấp nhận được...

    Trả lờiXóa
  7. cho minh noi chuyen ngay ngo ti nha. vi du nhu ban gai cu hay la ban trai cu minh co the su dung lai nhung doi voi viec xai bao cao su thi bo tay luon do.

    Trả lờiXóa
  8. ôi! bó tay luôn.hix.khuyên chân thành chị: BỎ! ko ở đời dc vói người này đâu. đời còn dài mà c, c thì còn trẻ. sống với hắn có ngày chết vì bửn. mà k chết vì bửn cũng chết vì ức chế. k bt c sao chứ e thì k chịu nổi 3 ngày. con mình cũng k muốn có ng cha thế đâu,ng naỳ chắc nuôi con cũng chẳng lên hồn gì đâu. li dị đi!

    Trả lờiXóa
  9. e thì nghĩ ko có lý do nào khác ngoài việc c ấy cảm thấy k xứng đáng với a. con trai thì có thể ăn nằm với vô vàn cô gái, nhưng con gái thì k thế. mỗi lần gần gũi a, c âý lại nghĩ tới những lần như thế với ng chồng cũ, k phải vì còn y ngta, mà là mà là sự dằn vặt, nghĩ mình k ra gì, k xứng đàng với a. mình là gái đã có chồng, đã bao đêm ân ái, thân mật với ng đàn ông kia, giờ lại với anh..nghĩ a còn là trai tơ, là tấm thân trắng, trong khi mình...đại loại thế. hầu như ng con gái nào cũng thế thôi a ạ trừ những ng rất"vô tư". mà nhất là ng đứng đắn như c ấy thì càng..bản thân con gái vốn đã ít ham muốn và khó khăn trong ch ấy hơn con trai, ngay cả yêu a nồng nàn say đắm nhưng chỉ cần thoáng chút mặc cảm cũng mất hứng ngay lập tức. và sau đó là cảm thấy hơi ức chế.. a có thể gjải quyết đc việc này khi 2 ng đã cưới nhau, hoàn toàn thuộc về nhau,cs vợ chồng giúp c ấy quên đi dc. cũng k khó đâu. chỉ cần a bt qtâm và yêu hết lòng. chúc a hp

    Trả lờiXóa
  10. troioi dia chi dau minh gui cho vay thung bim va vai hop bcs ma dung dan.chet met thoi. con minh moi day thang ma da chuan bi cho be ca nha bim roi du cac loai gi cung co. bcs minh dung hang cua mi150 ngan mot hop20 cai. dung thaoi mai di....

    Trả lờiXóa
  11. thang nay dien rui:vai lon voi thang lon nay dkm chet di

    Trả lờiXóa
  12. neu dc gap ch0ng cua? chj e xin lay a y' 3 vaj

    Trả lờiXóa
  13. chong vay ma sao song duoc troi!ket si wa !bo tay bo chan .com hahahhaha

    Trả lờiXóa
  14. Trời ơi, thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn chi ly vậy hả trời, sao mà chị sống nổi? Sau này con cái chị lớn lên, chi tiêu cũng tăng lên. Chị cứ để tình trạng này, người bị thiệt là chị thôi.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info