Trớ trêu con dâu "lên giường" cùng bố chồng


Bố chồng thấy tôi say mềm, dìu tôi vào phòng, còn tôi cứ thế ôm chặt lấy ông và gọi tên chồng. Một phút không kìm nổi lòng mình, ông và tôi đã có quan hệ vào đêm đó.

Hỏi: Về làm dâu được 1 năm, nhưng chưa khi nào tôi hết tự hào vì mình có một ông bố chồng dễ tính và thoải mái. Mẹ chồng mất từ khi chồng tôi mới lên 7 tuổi, ông cũng không đi bước nữa. Đôi khi tôi cứ ngỡ cuộc sống của mình trong mơ bởi tôi đang hạnh phúc quá đỗi, chồng thì vừa yêu vợ, vừa biết kiếm tiền; bố chồng thì cũng yêu con trai nên quý cả con dâu.

Tôi đang thật sự mất phương hướng. Ảnh minh họa
Nhiều khi hạnh phúc như thế, nên thương ông, tôi cũng muốn mau chóng sinh cho ông một đứa cháu để vui cửa vui nhà, nhưng công việc hai vợ chồng bận rộn nên cứ trì hoãn mãi. Vốn là người giao thiệp rộng nên tôi cũng có nhiều bạn bè và hay tụ tập, thời gian này chồng hay đi công tác dài ngày nên thỉnh thoảng tôi cũng dành thời gian ăn uống và đi shop với bạn bè.
Rồi một buổi tối tụ tập lớp cấp 3, tôi bị bạn bè chuốc cho say mèm. Chồng đi vắng, say quá, tôi không mở được cửa nên đành gọi bố chồng xuống mở cổng. Ông hốt hoảng khi thấy con dâu miệng sực mùi rượu, dìu tôi lên tầng. Rồi bỗng chốc tôi thấy chếnh choáng, chỉ kịp bụm miệng vào nhà vệ sinh nôn hết rồi gục tại đó và không hề biết gì.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, tôi thấy mình đang nằm trong phòng của hai vợ chồng, chiếc váy đã được thay bằng bộ pijama xanh nhạt, trong đầu còn chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra đêm qua thì thấy bố chồng gõ cửa phòng rồi bước vào với một tô cháo thơm ngát và bắt tôi ăn hết.
Tôi lặng lẽ ăn xong, khẽ khàng hỏi về việc hôm qua tôi đã về nhà như thế nào, và tôi đã làm gì, thấy ông lúng túng không nói câu nào rồi đi xuống phòng, tôi đã bắt đầu lờ mờ linh cảm có một việc rất xấu đã xảy ra…
Tôi đã tìm cách nói chuyện với ông và ông đã thú nhận về buổi tối hôm đó, ông thấy tôi say mềm, dìu tôi vào phòng. Tôi cứ thế ôm chặt lấy ông và gọi tên chồng. Một phút không kìm nổi lòng mình, ông và tôi đã có quan hệ vào đêm đó. Ông hứa với tôi đó sẽ là lần duy nhất, bởi ông cũng không hề cố tình làm chuyện đó..
Tôi bàng hoàng và đau đớn, tự cảm thấy đáng bị lên án vì một hành động như thế, tôi cảm thấy day dứt khi cho đến giờ tôi vẫn đang phản bội chồng vì tình huống trớ trêu, với cả người bố chồng mà tôi đã một mực tôn kính
Có nhiều lúc tôi muốn vứt bỏ tất cả mà ra đi, nhưng rồi tôi cứ lần lữa mãi nên không biết mình nên làm thế nào nữa. Tôi mong nhận được một lời khuyên trong lúc khủng hoảng này. Xin cám ơn các anh chị.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

20 nhận xét:

  1. theo e nghi thi chi dung po dj dau het,hay co gang lm tron nghia vu cua 1nguoi con dau,1nguoi vo.hay wen chuyen ngay hom do.chuc chj co 1cuoc song vuj va hah phuc chj,chj nhe!

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  3. hãy sống tốt hơn với chồng và đừng bao giờ để chuyện đấy xẩy ra 1 lần nào nữa

    Trả lờiXóa
  4. chuyen nay la vo tinh ma c.co phai c co tinh nhu vay dau.nen chuyen da qua hay de no qua di.dung suy nghi nua c ak.c hay song that tot voi chong minh de chuoc lai loi lam.dung bo di.e tin c se vuot qua duoc.co len c nhe

    Trả lờiXóa
  5. thôi thì núc đó chị say mà nên không làm chủ được nên mới để xảy ra sự việc như thế. trường hợp này có thể tha thứ được. Em nghĩ chị không phải đi đâu hết mà cứ sông tốt vời cái mái ấm đố là được. nhưng chị phai nhớ đó là lần đầu và cũng là lần cuối chứ đừng để nó xảy ra 1 lần nữa. nếu xảy ra 1 lần nữa chị mà viết nên nhưng dòng tậm sự này thì chắc chắn chị không nhận được lời khuyên nào của độc giả mà chỉ la lời chửi rủa thôi.

    Trả lờiXóa
  6. Nhưng nói gì thì lỗi cũng phần lớn ở bố chồng chị mà, nếu biết kiềm chế thì đâu đến nỗi nào?nhưng cũng không thể nào trách ông được.Con người ta có thể vượt qua tất cả trừ cám dỗ,đừng làm gì hết hãy quên chuyện của ngày hôm qua và sống tốt cho ngày hôm nay suy nghĩ về tương lai. Hãy sống tốt vào dừng suy nghĩ về những chuyện đã qua nữa, một baby ra đời lúc này là tốt nhất đó nó là điều kì diệu đó. Chúc gia đình chị lun hp,chao!

    Trả lờiXóa
  7. chị ak dù là đây là hoàn cảnh rất khó xử nhưng chị hãy cho bố chồng chị một sự tha thứ cho dù đó là điều rất khó khăn lúc này.nếu sự thật là chị đã ôm ông ấy thì một người đã mất đi vợ m rất lâu rồi khó có thể kìm lòng trước chuyện đó đc chị ak vậy nên e khuyên chị chân thành đừng nên nhớ tới chuyện đó nữa cho dù la rất khó và hãy tha thứ cho ông ấy đi. Hãy thương lấy anh và cả hp trong mơ đó của chị chị nhé.chúc chị có quyết định đúng va hp mãi mãi! :(

    Trả lờiXóa
  8. la phu nu ma say the nay thi chet la phai.neu toi la a chong thi toi se never bo wa cho vi nguoi cung ngu voi chj la ai la bo' toi day :(

    Trả lờiXóa
  9. choi boi cho lam vao dung la loai dung mo

    Trả lờiXóa
  10. dag doi may chua con,con do con gai do ban,nge ma mn oi ruj,gaj j ma uog ruou rui len juog voi bo chog

    Trả lờiXóa
  11. neu em la chi thi e chet dj cho ruj.hay dj lam gaj thj se dk choj boj nhiu hon.caj loaj con gaj do ban hahaha chet dj

    Trả lờiXóa
  12. thực sự mà nói ,chị thế là không đc vì nếu chị là nữ thì không lên uống đến lỗi say mềm người như vậy

    Trả lờiXóa
  13. diz me uong say oy muon lạm lam ak

    Trả lờiXóa
  14. con gái phải luôn giữ cho mình 1 tư thế tự vệ, ai lại để mình say mềm tới mức k phân biệt đc đâu là thế? cả 2 ng đều đáng trách. c có lỗi với chồng, giờ chuộc lỗi bằng cách tuyệt đối giữ kín chuyện này, tha thứ cho bố chồng, tỏ ra bình thường, vui vẻ. sinh cháu..thế là ổn.

    Trả lờiXóa
  15. ong bo chong thi` co loi j chu.dang phai len an do la chi chu ko phai ong bo chong.ko co lua lam sao co khoi.ong ay tu de` c ra l`m chuyn do ah?nhung neu truong hop ko phaila bo chong ma la cung 1 nguoi khac thi cung giong nhau thoi.thoigiam lam giam chiu.dung trach moc ai ca.lan sau tot nhat uong ruoiu thi` phai biet giulay mi`nh say nhung phai nhi`n ra mi`nh va nhan ra duoc nguoi xung quanh.uong ma ko bit minh la ai thi` dung co uong.dung co lam dung vao ruou 1 cach vo ich nhu the.roi lai do loi cho ruou

    Trả lờiXóa
  16. bó tay với chị luôn! ăn uông say thế cố về làm gì không ngủ ngoài khách sạn ý biết chông không có nhà gọi bố chồng làm gì là con dâu mừ thế hả? chị làm thế thì cả bố chồng với chồng chị không nhìn mặt nhau luôn! ma biết đâu chị lại có con với bố chồng mình nữa thì đẹp!@@

    Trả lờiXóa
  17. toi nghiep cho ong bo' gia roi ma con dau cung khong tha.
    MO Phat Lay Thanh AlA A MEn :D

    Trả lờiXóa
  18. cai do thi chi tu tach mih di voi lai coi lai ong bo xchong di biet chi say ma cug lam dung la hang cho ma
    bo chong con me j con cho thi dung hon

    Trả lờiXóa
  19. neu that su la mot nguoi vo biet nghi ve chong va thuong yeu chong thi luc chong xa nha` ko nen di vui ve cung ban be den muc thai qua' nhu the. mac du chuyen da say ra nhung hay tu suy nghi ve nhung j minh da lam.

    Trả lờiXóa
  20. bo du co suong khong

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info