Bà Hà đã nhẫn tâm tìm cách khiến con gái mình lấy người tình cũ để bà có cơ hội "qua lại".
Có người mẹ nào lại không thương con, người ta vẫn nói thế. Nhưng cũng có những người mẹ nhẫn tâm mang con gái mình ra làm vũ khí lợi dụng để thỏa mãn nhu cầu dục vọng của mình.
Yêu Huy đã được gần nửa năm trời, bà Hà, người đàn bà đã ngoài 40 cảm thấy tuổi xuân đang hồi lại. Chưa bao giờ bà cảm thấy sung sức và tràn trề sức sống như thế này. Từ ngày chồng bà chết, chuyện chăn gối đã nguội lạnh. Bà chẳng dám qua lại với ai vì sợ mang tiếng vả lại con gái bà đã lớn nên cũng không thể đưa gã nào về nhà được. Bà kiên trì chịu đựng đã mấy năm nay rồi dù rằng ở tuổi của bà, những ham muốn còn rất cao.
Nhưng chẳng hiểu sao từ khi gặp Huy, gã trai hào phóng và bảnh bao ấy, bà Hà lại không kìm được lòng. Huy làm quen bà qua một lần làm ăn, hợp tác, rồi hắn chủ động câu chuyện, câu trò, cứ áp sát vào bà để nói, khuôn mặt thì gần bà và đôi mắt lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào bộ mặt căng tròn của tuổi 40. Dù một người đàn bà đã góa bụa suốt mấy năm cũng không thể nào mềm lòng được. Bà đã điêu đứng trước hơi thở thơm tho của hắn.
Cuối cùng thì cô con gái lấy chính người mà mẹ mình yêu thương (ảnh minh họa)
Và cái lần đầu tiên bà lên giường với hắn là lúc hắn đến nhà khi con gái bà đi học. Rồi quen dần, hắn đến nhà thường xuyên hơn. Hai người đã không thể rời nhau nửa bước. Huy cho bà những phút đam mê còn bà thì có thể cho anh ta tiền tài và danh vọng.
Biết không thể kéo dài tình trạng lâu được vì sợ con gái phát hiện sẽ không còn mặt mũi nào nữa nên bà và Huy đã ngồi bàn kĩ lưỡng với nhau để tìm cách duy trì mối quan hệ này. Trong đầu bà Hà nảy ra một ý nghĩ điên rồ những cả hai lại đều đồng tình. Bà sẽ làm mối Huy cho Linh, con gái độc của bà. Linh là một cô gái trong sáng và hiền lành, lại ngoan ngoãn. Bà tin chắc rằng, chỉ cần gặp một lần là Huy sẽ thích ngay. Và nếu hai người cưới nhau thì bà và Huy sẽ cùng ở chung trong nhà và đương nhiên, mối quan hệ của hai người sẽ không phải lén lút nữa. Sẽ công khai khi con gái vắng nhà và sẽ được gần gũi nhau hơn.
Những ngày về nhà bà Hà ở rể (vì Huy không có nhà), Huy tỏ ra là một đứa con rể ngoan ngoãn và một người chồng biết điều. Nhưng chỉ sau đó vài ngày là anh bắt đầu mò sang phòng mẹ vợ liên tục. Anh lừa lúc vợ ngủ say là lại làm chuyện xấu xa ngay trong nhà. Linh là cô gái ngây thơ nên chẳng bao giờ biết được điều gì đang xảy ra. Sau này khi Linh có bầu thì Huy lại càng chán và càng gần gũi bà Hà hơn.
Cuộc sống cứ diễn ra như vậy. Mối quan hệ nhập nhằng giữa ba người không biết còn đến bao giờ mới chấm dứt và liệu rồi chuyện có bị bại lộ? Người mẹ đã vì chút tình cảm của mình và hi sinh đứa con gái ngoan ngoãn và làm chuyện vô đạo đức. Cuộc sống rồi sẽ đi đến đâu? Liệu bà Hà có mất tất cả nếu Linh phát hiện ra sự thật?


thuc su ko hieu noi ba me nay nghi gi nua?that dang thuong cho ban linh minh hi vong ban xe vuot qua chuc ban thanh dat va co nhug quyet dinh dung dan cho cuoc doi minh
Trả lờiXóaba nung lon den the ha ra duong ma kiem kia thieu j ma phai lam the ha loai ba dem cho may con cho no choi cho do nung
Trả lờiXóatem
Trả lờiXóaloai dan ba kinh tom.con gai minh dut ruot de ra ma cung ko tha.that ghe so ba ta.loai nay cho con cho no dit.dan ba lang loang.
Trả lờiXóaDit cu may. Dap dau vao gjuog cket pa may dj.
Trả lờiXóađây ko phải là người nên mình k có gì để góp ý
Trả lờiXóako hju aj vjet ra cau chuyen nay va ko hju rang no co that hay ko .neu nhu cau chuyen nay co that thj nguoj me do ko dang song o? tren doj` va thang chong do cung chet luon dj
Trả lờiXóadao duc con nguoi vietnam dang dan dan xuong cap ....
Trả lờiXóaĐÀN BÀ!THẬT...ĐÁNG SỢ!
Trả lờiXóa