Anh là công an nhưng lăng nhăng, giả dối


Anh là công an nhưng giả dối (Ảnh minh họa)
Anh là công an nhưng giả dối (Ảnh minh họa)

Trong bảng điện thoại của anh ấy, luôn chứa đựng những cuộc gọi bất tận dành cho các cô gái. Em năm nay 30 tuổi, anh 32 tuổi, cái tuổi không còn nhỏ để tính chuyện gia đình. Em có quen bạn trai đã được hơn 1 năm, từ khi quen anh em mới biết thế nào là tình yêu, em biết vui, biết buồn, biết giận hờn, biết rơi nước mắt trong tình yêu.

Anh là một công an, quen anh em có nhiều thiệt thòi lắm, nhưng em không buồn vì em tin anh, em nghỉ thôi công việc của anh mà. Mọi khổ đau về một người chiến sĩ công an em điều cố gắng vượt qua hết, nhưng có một điều em không thể chấp nhận được anh có tính lăng nhăng, nhiều lần em nhắc nhở anh, nhưng anh nói công an mà em, ai mà không có bồ, em không chấp nhận được cách lý giải này của anh.

Vì có những chuyện em chưa tận mắt chứng kiến nên em không để ý tới lắm, em không muốn ràng buộc nhau khi chưa là gì của nhau. Ông trời thương em, một ngày kia việc gì em cần biết thì em phải biết, tình cờ em có được bảng thông báo cước của anh, tò mò em mở ra xem, trời ơi, những cuộc gọi cho người con gái nào đó rất rất nhiều, trong bảng thông báo cước có 15 trang thì chắc hết khoảng 13 trang là dành cho cô gái ấy. Nếu không yêu nhau thì việc gì phải gọi nhau nhiều đến thế, còn em chỉ len lỏi vài cuộc, em đau lòng và thất vọng, em gọi điện cho anh hẹn gặp mặt để hỏi rõ nhưng anh không trả lời, em nhắn rất nhiều tin anh cũng không trả lời.

Khoảng hơn 1 tuần anh gọi lại cho em, anh nói là em bệnh quá, có chuyện gì đâu chỉ là bạn thôi, em hỏi anh nếu bạn sao lại gọi nhiều đến như vậy, anh nói người ta gọi anh rồi anh gọi lại nhưng chỉ là bạn thôi, chính em mới là người yêu của anh, em không tin em xem tháng này anh có gọi không? Em tạm tin anh, rồi bảng thông báo cước thứ 2, thật sự em không dám mở ra xem em sợ…., nhưng rồi em không thể nào chịu được em phải mở ra xem, đúng là có giảm đi rất nhiều nhưng vẫn còn len lỏi vào đó.

Anh là công an nhưng lăng nhăng, giả dối, Tình yêu -  Giới tính, cong an, lang nhang, tu van tinh yeu online, bao phu nu, chi thanh binh

Anh bảo phải thông cảm vì anh là công an (Ảnh minh họa)

Em mới nhắn tin thẳng vào máy của cô gái đó, sau nhiều tin nhắn như vậy cô ấy mới biết em là người yêu của anh, cô ấy nói giữa cô và anh chỉ là bạn, cô ấy khuyên em nên quên anh đi vì anh là người không chung thủy, dùng tình yêu để đổi lấy tình dục, em nghe mà lòng đau vô cùng, thật ra em biết điều này từ khi em mới quen anh, đã nhiều lần anh đòi hỏi em nhưng em nhất định là không, dù vậy anh vẫn yêu em đến bây giờ, từ lúc đó em càng yêu anh hơn.

Đôi lúc anh có nói không biết đùa hay thật em đẻ cho anh đứa con anh rồi anh cưới, em nói là không được, em còn cha mẹ, em không muốn cha mẹ phải buồn phải xấu hổ vì em, nếu anh thương em thì cưới hỏi đàng hoàng. Vả lại anh là công an cách sống của anh rất quan trọng, em làm như vậy vì anh, vì sự nghiệp của anh. Nhưng khi em nghe người ta đánh giá về anh như vậy em đau lòng và xấu hổ lắm. Em từng tự hào về anh, một người chiến sĩ công an nhân dân, một người chiến sĩ trung kiên, mà giờ là như thế này sao?

Mọi hy vọng trong em điều sụp đổ, quen nhau hơn một năm anh chưa bao giờ dám tặng gì cho em dù là cây kẹp tóc 10 ngàn thôi mà em cũng không có, anh chưa bao giờ dám dẫn em đi đâu chơi, thật ra những thứ này em thừa chứ không thiếu, nhưng em muốn anh quan tâm em hơn nhưng cuối cùng thì chả có gì. Trước khi quyết định quen anh em đã tìm hiểu và xác định vai trò của người bạn, người yêu, người vợ của chiến sĩ công an là như thế nào, đúng là có khó khăn thật, có cô đơn thật, nhưng em thấy tự hào, em chỉ mong anh dành 1 phần cho em, phần còn lại anh hãy dành cho nhân dân vì nhân dân phục vụ, có khổ mấy em cũng chịu nhưng em không thể chịu nổi cảnh anh trai gái.

Hơn một năm quen anh em chưa từng biết nhà anh, rồi anh có nói Tết này anh sẽ đưa em về nhà anh. Sang năm anh học xong mình sẽ cưới nhau, hiện tại anh đang học chuyên tu năm sau là xong. Thật lòng em rất yêu anh, em muốn làm vợ anh, em muốn đồng hành cùng anh trong cuộc sống, em mong mình mãi là hậu phương vững chắc của anh, nhưng em còn nhiều băn khoăn, em cũng đã tham khảo nhiều ý kiến của nhiều người. Có người khuyên em nên bỏ đi, nếu tiếp tục quen em sẽ khổ cả đời, nếu là mấy chị đã bỏ từ lâu, em đúng là người chịu đựng giỏi, sau này em sẽ khổ. Cũng có một số trường hợp ngược lại, ngay cả mấy anh nam làm chung em cũng nói: Công an 10 người thì hết 10 người như vậy.

Chị có nghĩ ngựa chạy mãi cũng chùng chân mà dừng lại phải không chị? Theo chị với tính lăng nhăng như anh liệu có thay đổi không chị, cưới về anh còn trai gái nữa không chị? Em bế tắc lắm, chị cho em lời khuyên trước khi em quyết định tiến đến hôn nhân với anh. Cảm ơn chị nhiều. (Em gái).

Anh là công an nhưng lăng nhăng, giả dối, Tình yêu -  Giới tính, cong an, lang nhang, tu van tinh yeu online, bao phu nu, chi thanh binh

Cuối cùng em phát hiện ra anh còn có người khác (Ảnh minh họa)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

10 nhận xét:

  1. nhung thang cong an la loai cho chet danh chet het chung no di

    Trả lờiXóa
  2. địt cha mẹ ông bà ông vải thằng nào đọc đầu

    Trả lờiXóa
  3. dit cha djt me ong ba ong vaj , to tjen 70 doi nha thang chuj bay

    Trả lờiXóa
  4. Chào chị. em muốn nói chuyện với chị hãy cho em số điện thoại của chị nhé

    Trả lờiXóa
  5. chị ơi đừng iêu công an. lắm tài nhiều tật lắm
    lăng nhăng vl luôn :'-j
    đm mình gét bọn công an.

    Trả lờiXóa
  6. nhung ng nhu vay em khuyen chi tốt nhất thà đau 1 lần mà quên đi.tình iu của mình nên dành cho nhửng người nào biết trân trọng tình iu.còn loại ng vậy thì cho out đi.chi bùn thì pm cho em nit oneme_26 em sẽ tâm sự cho chị hiểu.mong rằng chị sẽ vượt qua

    Trả lờiXóa
  7. GIAG SAN DE DOI BAN TINH KHO DOI.BANH MI PHAI CO BATE DAN ONG PHAI CO DE MA NHUG BAN TRAI CUA BAN THAT LA DAO HOA.HAY SUY NGI CHO M CUG NHU BA ME M BAN AH.CHUC BAN CO SU LUA CHON DUG DAN

    Trả lờiXóa
  8. DAN OG THAT DAG SO VA MAI MAI K BAO JO TIN DUOC

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info