Tôi và cô ấy quen nhau trong một lần tình cờ, sau đó chúng tôi trở thành bạn thân của nhau và yêu nhau tự lúc nào cũng không biết.
Tôi năm nay 26 tuổi, còn cô ấy kém tôi 1 tuổi và đã qua một đời chồng. Tôi được biết họ ly thân với nhau vì hai người không còn tình cảm với nhau nữa.
Dù biết cô ấy đã qua một đời chồng nhưng tôi vẫn yêu cô ấy và sẵn sàng bỏ qua tất cả... Nhưng khi biết chúng tôi yêu nhau, bạn bè tôi khuyên ngăn tôi không nên tiếp tục mối quan hệ này, vì sau khi chia tay với chồng, cô ấy đã tiếp tục quen và gần gũi với 2 người đàn ông khác nhưng chẳng hiểu sao họ không đến với nhau.
Mới quen nhau được 2 tháng nhưng cô ấy đã sẵn sàng “dâng hiến” cho tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được cô ấy yêu thương, chiều chuộng và tin tưởng mình như vậy. Thế nhưng càng ngày, tôi càng nghi ngờ cô ấy nhiều hơn…
Có một lần, tôi đã thẳng thắn hỏichuyện quá khứ của cô ấy với những người đàn ông quen biết sau chồng… nhưng cứ mỗi lần tôi hỏi, cô ấy đều giận dữ và van xin tôi đừng bao giờ nhắc lại chuyện ngày xưa nữa. Cũng vì yêu cô ấy nên tôi lại bỏ qua và không dám hỏi nữa…
Mặc dù chấp nhận “bỏ qua” cho cô ấy nhưng trong lòng tôi rất khó chịu. Từ sự nghi ngờ, xâu chuỗi các sự việc lại với nhau, tôi đã khẳng định được một điều rằng, “Chắc chắn cô ấy đã quan hệ với hai gã đàn ông quen sau chồng”. Càng nghĩ đến điều đó, tôi càng thất vọng về cô ấy hơn… nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để hỏi cô ấy cho ra nhẽ vì sợ cô ấy giận.
Càng nghĩ đến chuyện quá khứ của cô ấy... tôi càng thất vọng về cô ấy nhiều hơn! (Ảnh minh họa)
Hôm nay, sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, tôi lại quyết định gọi điện và hỏi cô ấy một lần cuối cùng về chuyện “quá khứ”… nhưng đáp lại, cô ấy lại tỏ ra rất giận dữ và tắt điện thoại. Sau đó thì cô ấy nhắn tin cho tôi với nội dung, “Anh cứ suy nghĩ đi… nếu anh yêu em thì anh đừng quan tâm đến quá khứ của em nữa, vì quá khứ của em toàn là chuyện buồn nên em không muốn nhắc lại!”.
Các bạn ạ! Thật lòng tôi không biết phải làm sao nữa? Tôi rất yêu cô ấy và tôi cũng cảm nhận được cô ấy rất yêu tôi… nhưng lòng tôi vẫn đầy thấp thỏm, lo lắng khi nghĩ về những chuyện quan hệ của cô ấy trước đây với những người đàn ông khác. Hơn nữa, bây giờ thi thoảng cô ấy vẫn dành thời gian đi chơi với bạn bè và bạn của cô ấy đều là đàn ông, không có ai là phụ nữ. Chính điều này khiến tôi rất lo ngại.
Phải chăng tôi là người đàn ông rất kỹ tính… vì khi biết cô ấy đã qua một đời chồng nhưng vẫn quan tâm, soi xét đến chuyện quá khứ của cô ấy như vậy?

bó tay
Trả lờiXóasao ban giong toi vay chi la ban gai cua toi chua ket hon nhung cung da yeu 2 nguoi truoc toi roi.va gio day o gan co ay toi khong khi nao ko the ko nghi den qua khu cua co ay dc .that la kho de wuen va chap nhan dc minh cung ko biet lam sao nua vi moi lan minh doa chia tay thi co ay lai niu keo va bao ko the chiu dc va co ay khoc minh laimem long khong biet lam the nao nua vi la nguoi minh yeu dau tien.that su minh ko biet lam sao nua o gan thi long gen tuong va wua khu cua co ay cu hien len trong dau toi con xa co ay thi lai nho.chac tu truoc j minh moi dc mot nguoi con gai wuan tam va lo lang cho minh nen minh thay ko the thieu tinh yeu day dc.
Trả lờiXóaneu cac ban yeu that long,thi cac ban can phai de y den qua khu cua nguoi nua~ nhu vay se lam cho nguoi ay rat kho su? khi doi mat voi ban.tot nhat la ban dung len hoi chuyen qua khu cua nguoi do nua~
Trả lờiXóaMinh nghi nhu the do yeu nhau thi phai tin tuong lan nhau chu neu khong thi thui,chia tay di
tinh yeu chung thuy va that tha se giup ban qua nhung kho khan ve mat tinh cam
minh thi rat muon co mot moi tinh nhu cac ban nhung den gio minh van chua yeu duoc ai
minh chuc cac ban hanh phuc!!!
hoainam_lapnghiep2008@yahoo.com
Ban that buon cuoi yeu 1 nguoi da co chong m con doi hoi chuyen qua khu cua nguoi ay thi co le ban khong lay duoc vo nua dau thoi buoi nay dua nao ma chang the, hoi dang hoc cap 3 ti le con gai con trinh la bao nhieu. toi nghi ban la nguoi co hu a roi.ban la nguoi den sau co ma, neu yeu ma doi ca qua khu nhu vay thi tot nhat ra trai tre mo coi don ve m nuoi nhe.
Trả lờiXóamay bi than kinh a con cho kia.may yeu no ,biet no da co 1 doi chong ,may cung van yeu va chap nhan thi dung dong den noi dau trong qua khu cua nguoi ta.tao ma la con be kia tao bo may lau roi con a.may chac gi con cao dep dc nhu no ma may hen ha nghi ve no nhu the?no da dau kho roi ma van co gang tiep tuc song voi hy vong tim dc 1 cho dua cho minh va neu may yeu no that long thi may phai biet lam sao de no dc hp hon chu thang cho
Trả lờiXóalũ đàn ông ích kỉ
Trả lờiXóaHjhj.mjh cug da tug yeu nhug .yeu roi cug paj ㅡchja tay.den nguoj thu 2 yeu mjh ho noj yeu mjh thy xe yeu ca qua khu cua mjh.loj noj ay that co trach nhjem den jo mjh va A da yeu nhau va sog ben nhau dc 4nam ruj ne.chuk 1 lan a thak mak ve qua khu cua mjh. Kun yEu A-Maj Maj yeu A
Trả lờiXóanam nay ban moi 26t tg van con nhju ban hay de tg tra loi tat ca ban cung dung nen gang hoi co ay nua.
Trả lờiXóadung la thang dien
Trả lờiXóakhông kỹ đâu thằng em àh
Trả lờiXóasuy nghĩ cho kỹ đi
đã một lần thì lần sau còn gì mà giữ chứ
với lại qua một đời chồng rồi nên chuyện nay cũng thoáng thôi
đã đi chơi với mấy thằng kia mà không làm cái chuyện đó thì đúng là quá lạ
có gì mà phải đau đầu
khi đã yêu thật lòng và muốn thay đổi thì cái đầu tiên mà ngta làm là thành thật , nhưng nó lại không thế. có thể nó yêu mày nhưng mày nghĩ cái tình yêu ấy đủ để xóa đi cái dục tính trong nó àh
thế kỷ nào rồi mà còn ngây thơ thế không biết
gà lắm thằng ngu ạ
neu ma a hay ngi nhu the thi hay byyyyyyyyyy di.viec gi phai kho
Trả lờiXóaco ta da co mot doi chong roi thi chuyen kia chac chan se say ra.og da chap nhan iu nguoi ta roi thi con suy nghi gi chu.mien la iu nhau that long ma
Trả lờiXóa