Chào bác sĩ Barte Nhi!
Cháu xin hỏi bác sĩ một vài vấn đề về sự thay đổi của người yêu cháu!
Trước khi yêu cháu, cô ấy là một cô gái hơi nhút nhát và thuộc trường phái cổ điển. Nhận lời yêu cháu rồi mà một tuần sau cô ấy mới chịu để cho cháu hôn. Theo lời của người yêu cháu thì đấy là nụ hôn đầu tiên của cô ấy. Với cháu thì đây không phải lần đầu tiên. Cháu đã ra trường đi làm được hơn một năm, người yêu của cháu đang là sinh viên năm thứ ba.
Nhưng ngay sau đó, cháu phát hoảng về sự thay đổi của cô ấy. Kỹ thuật kiss của người yêu cháu hoàn thiện một cách đáng kinh ngạc (không biết học ở đâu ???). Cô ấy luôn làm cháu bị kích thích kinh khủng. Ham muốn được làm “chuyện ấy” với cô ấy ngày càng lớn. Cho đến một lần cháu không chịu đựng được cháu đã chủ động đi quá giới hạn.
Bị kịch của cháu bắt đầu từ đây. Người yêu của cháu ngày nào cũng yêu cầu cháu làm “chuyện ấy”. Khi thời gian cháu làm chuyện ấy nhanh hơn hoặc chậm hơn bình thường là cô ấy lại nghi ngờ, căn vặn. Rồi cô ấy khóc lóc dọa đòi tự tử vì cháu "không thật lòng" với cô ấy, vì cháu "có người khác". Cô ấy chửi cháu với những lời tục tĩu nhất mà cháu được nghe. Cô ấy bù lu bù loa: "Với loại đàn ông “dâm dê” như anh thì thấy đứa nào “ngon” mà chẳng muốn "chén"?". Mỗi khi cháu có việc đi xa về, cô ấy đều bắt cháu làm “chuyện ấy” ngay lập tức mà chẳng cần biết cháu có mệt hay không. Rồi cô ấy kiểm tra “tinh binh” của cháu. Nếu “bất thường” thì cô ấy kết luận ngay là trong lúc xa cô ấy cháu đã làm chuyện ấy với những cô gái khác. Những lúc như thế, với cháu, đúng là một cực hình bác sĩ ạ.
Còn một biểu hiện bất thường khác nữa là trong khi cháu cứ ngày càng mệt mỏi, hoảng sợ thì người yêu của cháu ngày càng tươi tắn, rạng rỡ hơn. Tất cả bạn bè và người thân của cô ấy đều nhận ra điều ấy. Cháu phát hoảng về cách cư xử của người yêu. Cháu nghĩ cô ấy đang bị chứng nghiện tình dục. Không biết nhận định của cháu về căn bệnh này có đúng không, thưa bác sĩ? Thực sự cháu muốn cô ấy trở lại trạng thái như lúc chúng cháu mới bắt đầu yêu nhau. Theo bác sĩ, cháu phải làm gì bây giờ?
Phải chăng cô ấy là người nghiện tình dục? (Ảnh minh họa)
Bây giờ cháu có muốn bỏ cô ấy cũng không xong bác sĩ ạ. Cháu đang rất sợ người yêu của mình, sợ những lúc gần gũi với cô ấy hằng ngày. Mà cháu không đến thì không được... vì cháu không đến sẽ bị cô ấy chửi, rồi dọa tự tử.
Cháu xin cảm ơn bác sĩ!
(H.T)

thoi bo tay lun roai huy chuong vang 6 lan 0977638777
Trả lờiXóasao ko dua con nay vao lam o quan ca phe den mo nhi
Trả lờiXóathế người iu của bạn dâm thật đấy người iu của bạn mà gặp mình thì chì đê sa mê luôn bạn cho mình số phone của cô ấy đi mình chăm sóc cho
Trả lờiXóaeo kinh nhi.co be do that la ham muon qua muc roi.ban phai chiu kho tam bo thi moi trong cu dc.that vai
Trả lờiXóalaoi con gai gi vay
Trả lờiXóaco j kho dau, b cu cho mjh sdt ngju b la ok het.
Trả lờiXóaem cung can nguoi khoe nhu anh ai joi dc nhu anh ay cu alo em nha.em ten hang sinh nam 93.so phone;0976.960.265
Trả lờiXóa;
sf fsafasf
Trả lờiXóae thich cac anh du nhu cau cho em.lh e nhe.0985285395
Trả lờiXóavai ca dai em so 6 va em so 9 nhat romm nay roai. lau roi moi co dip gap cac em thang than nhu the neu thich thi cu goi cho anh 0976312949 dep jai ngay chieu 3m 3hiep moi hiep 3tang the co ok ko em neu dc thi pm cho anh nhe
Trả lờiXóako phai dau la ko phai dau.Tai co ay bi chung hoang dam day ma.cau phai tao ko khi thoai mai, dua di choi ,du lich ..CHac co hieu qua
Trả lờiXóaphai roi.benh nghien tinh duc nay rat kho chua.can than ,cu 1000 co gai thi co 1o co nhu vay day.
Trả lờiXóakhổ thân anh qá híc
Trả lờiXóa