Suốt buổi nói chuyện, phạm nhân Nguyễn Xuân Giang (19 tuổi ở huyện Đà Bắc, Hòa Bình) luôn cúi gằm mặt. Cậu nam sinh có dáng người cao to, trắng trẻo ấy luôn tỏ ra hối hận vì những việc làm sai trái của mình.
Khi đỗ vào trường cấp 3, Giang đã nảy sinh tình cảm với cô bạn cùng cấp tên Hải Yến. "Nhà bạn ấy ở xa trường nên phải trọ lại thị trấn. Những ngày đầu, chúng em thường hẹn hò đi chơi và uống nước với nhau, lâu dần nảy sinh tình cảm ...", Giang bỏ lửng câu nói, hai bàn tay véo vào nhau thật chặt.
Thế nhưng, Yến chỉ coi Giang như một người bạn vì cô có bạn trai khác. “Em như bị cú đánh sau lưng. Em chưa bao giờ có tình cảm yêu đương, nghĩ rằng Yến đi chơi với mình tức là cô ấy cũng có tình cảm như mình. Chẳng ngờ Yến lại có bạn trai khác. Từ ngày biết tin đó, em tránh mặt Yến, tránh mặt bạn bè, cứ hết giờ học là đi thật nhanh về nhà.”
Không hiểu cái “lịch trình từ trường về nhà” của Giang có chỗ trống nào để phạm tội. Như hiểu được thắc mắc của người đối diện, Giang bảo: Em chẳng ngờ mình phải vào trại giam. Vì cái lỗi không tha thứ được. Em làm hại bạn gái em mà không biết sự nghiêm trọng của nó.
Giang kể, khoảng cuối tháng 10-2007. Hôm ấy là chiều muộn. Chiều miền núi có vẻ tối nhanh hơn. Hôm ấy lại mưa. Do tiết cuối là môn thể dục, trời mưa nên lớp Yến được nghỉ học. Giang vô tình gặp Yến ở hành lang của trường. Lúc này còn có 4 nam học sinh khác chứng kiến.
Phúc (một trong 4 học sinh) rủ rê sang trêu ghẹo Yến nên cả hội đã tán thành. Sau ít phút đứng ở ngoài hành lang, Giang kéo Yến xuống phía cuối lớp rồi bất ngờ cởi áo cô gái. Yến không chống cự nhưng thấy 4 thanh niên cùng trường xuất hiện cô học quát: "Các anh vào đây làm gì". 3 cậu nam sinh bỏ ra ngoài, còn Giang và Trường.
Trong khi Trường ôm và giữ người cô gái thì Giang đã nhanh tay kéo quần và bắt cô bạn gái nằm xuống ghế băng. "Em đã giữ bạn gái của mình để Trường thực hiện hành vi xấu xa đó. Khi nạn nhân kêu cứu, em đã dùng tay bịt miệng lại để tránh những người khác phát hiện ra". Giang day dứt kể.
Quá hoảng sợ trước sự việc Yến bị chảy máu, Giang đã bỏ chạy ra ngoài. Đúng lúc này, 3 thanh niên khác đã vào lần lượt thực hiện hành vi đồi bại.
Đôi mắt đỏ hoe, Giang tỏ ra ân hận. Giang bảo rằng, có lẽ tại mình được sung sướng từ nhỏ nên mới ra nông nỗi này. Khi những đứa trẻ ở thị trấn nhỏ ở vùng núi huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình vẫn còn thiếu ăn, thiếu mặc thì cậu chẳng thiếu thứ gì bởi gia đình kinh doanh, thuộc hàng khá giả. Bố mẹ Giang đặt nhiều kỳ vọng vào cậu con trai út. Được bố mẹ chiều nên Giang tha hồ đi chơi với chúng bạn mà không bị kiểm soát. Thậm chí, muốn xin tiền, Giang chỉ cần rủ rỉ với mẹ vài câu là có ngay.
Cậu học sinh cấp 3 đến với những thước "phim đen". Thậm chí, cậu ta còn góp tiền với đám bạn đi “vui vẻ” với gái làng chơi để thỏa sự tò mò.
Lý giải cho hành vi của mình, Giang bảo: "Lúc cởi áo Yến, em nghĩ tới những hình ảnh trong những thước phim đó. Nó cứ thôi thúc mãi trong đầu em. Và những chuyện đó đã khiến em lao vào cảnh tù tội như ngày nay".
Phạm nhân đang ở tuổi vị thành niên nên được bố giám hộ tại tòa. Giang chỉ khóc khi thấy bố. Ở tòa, Giang cũng gặp Yến nhưng chỉ len lén nhìn cô. Ra trước vành móng ngựa Giang mới hiểu hành động của mình khó có thể tha thứ.
Tại phiên sơ thẩm, Giang bị phạt 5 năm tù giam, tới phiên phúc thẩm án tăng lên 7 năm. Vậy là tương lai của cậu học sinh cấp 3 với cổng trường rợp bóng hoa phượng hay thênh thang giảng đường như niềm mơ ước ngày nào đã hoàn toàn khép lại. Chỉ vì chút nông nổi, chỉ vì ám ảnh bởi phim đen mà Giang đã bỏ xa con đường sáng của mình.
Thụ án được 2 năm ở Trại giam Tân Lập, Giang trưởng thành rất nhiều. Cậu vẫn tràn đầy hi vọng khi ra tù, có thể làm lại từ đầu bằng việc đi học. Thế nhưng, Giang luôn đau đáu một lỗi lầm không biết Yến có bao giờ tha lỗi cho cậu ta không?

khổ thân thằng bé...haizzz.....
Trả lờiXóa@@
Trả lờiXóanọ nói đc chi
Trả lờiXóado ngu mieng an toi toi ma o an con de ngouoi khac an mat goi phai tai gia dung la ngu deo chua duoc vao do sang lam duoc ra som thoi ma
Trả lờiXóangu qua ngu w ruithang ngu mieng an toi mom ko huong de thang khac huong may ngu w con oi lam tao tiec w . van may den voi may la het rui do ko co lan nua dau
Trả lờiXóangu qua coi dc ao no ra roi la tha ho dit.nhung doi lam thang ngu lai de thang khac dit mat phi cua troi ma vay lai con trinh tiec nhi?.fai minh thi may thang kia bien het de tao lam viec 1 minh
Trả lờiXóait ra vao tu thi cung pai dc pha trinh chu...dung la thang ngu het cho noi..kakakakaka
Trả lờiXóaôi chú em công nhận có bản lĩnh đấy...nhưng chú ngu vãi luyện cởi dc áo ra rùi mà để cho thằng # cướp mất cái của quý ấy... chú em vao tu bóc lịch ko đáng chút nào.nhà có tiền. cũng chơi bời như thế sao ko đi địt cave đi cho lành mà lại như thế...có lớn mà ko có khôn...dam dục học quá...
Trả lờiXóathằng quỷ này ngu vãi luyện =]] cởi đc áo nó ra rồi nó k bảo gì đang đâu lại để mấy thằng kia nó chén mất
Trả lờiXóađáng chết
Trả lờiXóathoi day cung la cai so cua no
Trả lờiXóahang ngon nhu the ma ko biet an thi danh chiu
mong moi chuyen tot dep voi ban
Trả lờiXóathật đáng xấu hhor và nhục nhã nếu mày là đàn ông ,đến người mình yêu mày còn ra tay được thì tốt hơn hết mày nên chết đi .......................
Trả lờiXóa