Phát hiện ra anh ta có vợ rồi nhưng vẫn đò đưa với tôi, quá giận, tôi dọa cắt “của quý” của anh ta.
Chẳng ai muốn là người thứ ba. Dù mang nhiều dáng dấp “giang hồ” nhưng tôi chưa bao giờ có ý định phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Chỉ là những tay chồng đốn mặt tự gây sóng gió cho mình mà thôi.
Tôi đã yêu hắn, yêu như một con thiêu thân cứ lao vào ánh sáng rồi… chết. Và hắn đáp trả lại tình yêu nồng nàn của tôi bằng một tình yêu… nồng nàn hơn. Đấy là những gì hắn thể hiện thể hiện thế. Mà đúng là đàn ông đã kết hôn có nhiều chiêu trò chinh phục các cô gái trẻ thật. Ngày đó, mới ra trường, tôi tưởng hắn là thiên thần. Một thiên thần hạ cố yêu thương chăm sóc cho “con vịt bầu” từ tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp nhưng chưa có công ăn việc làm.
Mà hắn lạ lắm. Nói dối không biết ngượng mồm. Hắn nói cứ như hắn đang cô độc, cái gì cũng phải tự mình làm tất. Hắn nói như thể hắn đang cần, cần lắm một bàn tay phụ nữ chăm lo việc nhà, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho hắn. Dù là cô gái ngổ ngáo nhưng tôi cũng dịu lòng, cũng sẵn sàng dịu dàng hơn để làm hậu phương vững chắc cho hắn.
Nhưng khi chưa kịp đề cập đến một đám cưới hạnh phúc thì tôi bị vợ hắn đánh ghen. Không hiểu chị lấy đâu ra thông tin mà tới tận phòng trọ của tôi, lôi tôi ra ngoài sân đánh cho rũ rượi. May mấy cô bạn ra ứng cứu kịp chứ nếu không chắc tôi đã đi viện rồi. Còn hắn thì sao? Hắn đứng trân trân đấy nhìn tôi bị ăn đòn. Và hắn cũng nhanh chóng cút theo vợ về nhà.
Sau lần đó, hắn thỉnh thoảng có nhắn tin nhưng đều bị tôi chửi thậm tệ. Thế là hắn từ từ rời khỏi cuộc đời tôi. (ảnh minh họa)
Tôi thì ê chề, nhục nhã. Không nhục sao được khi trong con mắt 40 người trong 17 phòng trọ, tôi là kẻ không ra gì, kẻ đi cướp chồng người khác. Mà hắn có chịu bảo vệ tôi đâu. Hắn nhìn vợ với con mắt van xin đầy sợ hãi. Hắn chẳng mảy may xót thương cho tôi. Ấy vậy mà chỉ vài tuần sau, hắn lại bắt đầu nhắn tin. Hắn nỉ non “hát” lại bài hát kinh điển rằng hắn cô đơn, có vợ đấy nhưng vợ hắn dữ dằn chẳng mang lại hạnh phúc cho hắn. Hôm tôi bị đánh ghen, hắn không dám ra mặt vì vợ hắn đang mang bầu. Mà vợ hắn lại cao huyết áp. Hắn mà manh động, vợ hắn lăn ra chết thì làm sao.
Tôi đau đớn lắm. Nhưng tôi không mềm yếu. Gạt nỗi đau, tôi thẳng thừng từ chối. Rồi hắn mò đến tận phòng trọ. Thú thực là đôi lúc tôi cũng mềm lòng vì hắn giảo hoạt lắm. Một đêm, hắn vuốt ve, âu yếm để khơi dậy tình yêu trong tôi. Tôi cũng mê man đi. Nhưng may thay tôi kịp thời tỉnh táo. Tôi đuổi hắn mà hắn vẫn quyết quyến rũ tôi. Hắn tự lột đồ đầy khiêu khích. Không biết làm thế nào, tôi vớ ngay con dao gần đó và dọa nếu hắn không đi, không biến khỏi đời tôi, tôi sẽ cắt phăng “của quý” của hắn. Ban đầu hắn còn thách nhưng sau thấy tôi “máu chiến” quá, hắn sợ.
Sau lần đó, hắn thỉnh thoảng có nhắn tin nhưng đều bị tôi chửi thậm tệ. Thế là hắn từ từ rời khỏi cuộc đời tôi. Dù đau khổ nhưng tôi vẫn thấy tự hào vì đã vượt qua được sự mềm yếu và nhục cảm của bản thân. Bây giờ chưa có chồng nhưng tôi thanh thản lắm. Thanh thản vì mình không phải là kẻ xen giữa vào hạnh phúc gia đình khác.

oa ban gioi gai va cung ran qua , hiem nhung nguoi dan ba lam duoc nhu ban , boi dan ba con gai la hay nhe da va hay bi dan ong lua gatdu biet duoc nguoi ta lua doi nhung cu lao dau vao song la noi the n the kia ( toi yeu lam ko bo duoc nguoi ta ...2 vo chong anh ay ko con hanh phuc chi song tren danh nghia....roi con nhieu li do bien banh)len chi thay con gai minh ko biet su li la hay bi thiet thoi chuc ban tim duoc ty dich thuc va anh ay chi yeu 1 minh ban ma thoi
Trả lờiXóalam sao mjnh viet loi tam su day mjnh muon viet nhung kg biet cach ban nao biet giup mjnh woi ,cam on.
Trả lờiXóathat la toi nghiep cho ban ,nhung minh thay ban hanh dong nhu vay la rat dung.chuc ban som tim dc hanh phuc
Trả lờiXóaNhư thế mới xứng danh hào kiệt. Các bạn nữ hãy nhớ 1 điều:"Trai đã có vợ, nó làm gì cũng về với vợ nó thôi". Đừng bao giờ lầm tin mà mất tất cả!
Trả lờiXóaTôi đồng quan điểm và quyết định của bạn, phải mạnh mẽ như vậy mới được.
Trả lờiXóaChuyện gì thì cũng có lý của nó, có lửa mới có khói.
Trả lờiXóa