Lời thú tội của hai kẻ "lạc đường"


Anh im lặng không nói gì, người thứ ba ngồi khóc như một đứa trẻ, còn tôi thì thẫn thờ, lắng nghe tất cả những lời thú tội của hai kẻ “lạc đường” ấy.
Lời thú tội của hai kẻ "lạc đường"
Cô ta xinh đẹp hơn tôi và cũng yêu anh hơn tôi... (Ảnh minh họa)

Tôi biết có một ngày, cả ba chúng tôi sẽ gặp nhau để làm rõ mọi chuyện nhưng dường như cuộc gặp gỡ ấy không đơn giản như những gì tôi nghĩ...

Tôi, anh và người thứ ba đang ngồi đối mặt với nhau… lúc đó, không còn sự giận dỗi, hờn ghen, thù hằn mà chúng tôi đã nói chuyện với nhau như những người quen. Anh im lặng không nói gì, người thứ ba thì ngồi khóc như một đứa trẻ, còn tôi thì thẫn thờ, lắng nghe tất cả những lời thú tội của hai kẻ “lạc đường” ấy.

Chúng tôi đều biết đến sự tồn tại của nhau nhưng mỗi người có một suy nghĩ riêng mà không ai có thể hiểu được. Anh thì quá tham lam, không chịu buông tay với người nào, kẻ thứ ba thì yêu cuồng yêu dại và bất chấp tất cả dù biết rằng, giữa tôi và anh đã có một sự gắn kết rất thân thuộc, còn tôi… tôi không yêu anh nhiều như cô ta nhưng tôi luôn có sự ghen ghét và ích kỉ. Tôi có thể xa anh bất cứ lúc nào tôi muốn… nhưng tôi ghét vì cô ta đẹp hơn tôi, trẻ hơn tôi và ngoại hình cũng ăn đứt cả tôi.

Lời thú tội của hai kẻ "lạc đường", Bạn trẻ - Cuộc sống, ke thu ba, tinh yeu nu gioi, bao, chuyen tinh yeu, moi tinh dau, yeu thuong, hanh phuc

Tôi không đẹp, không xinh, không sắc sảo nhưng tôi không lùi bước khi đứng trước những thử thách... (Ảnh minh họa)

Cái tôi đang muốn không phải là có được anh mà là sự chiến thắng của kẻ yếu thế hơn. Tôi muốn chứng minh cho cô ta biết rằng, chưa hẳn vẻ đẹp bề ngoài sẽ chiến thắng hoặc cô ta có thể dùng nó để giật được những thứ ở trên tay người khác…

Tôi chưa bao giờ có hành động nào xúc phạm cô ta, ngoài những lời phân tích và đôi khi khá nặng nề… nhưng tôi chắc những gì cô ta nhận được từ tôi quá nhẹ nhàng so với những gì tôi đã nhận được từ cô ta và anh.

Theo những gì tôi cảm nhận được thì anh không yêu cô ta… nhưng anh muốn thoát khỏi một cô gái có tính cách còn trẻ con, nông nổi, chưa biết được tình yêu là gì, chỉ biết làm theo những suy nghĩ cuồng dại mà cô ta cho rằng, làm theo lời trái tim mách bảo thì thật khó đối với anh.

Tôi, dù biết chấp nhận tha thứ cho anh là tôi sẽ lao vào bể khổ… nhưng cái tôi của bản thân mình lại lớn hơn rất nhiều so với những gì tôi lo sợ. Tôi không muốn buông ta anh để trở thành kẻ thua cuộc… nhưng tôi đang đứng giữa sự mạo hiểm, hạnh phúc hay sự chiến thắng?

Nếu tôi chiến thắng, tôi sẽ bước vào cuộc đời anh, một người nghèo cả vật chất lẫn tình yêu, một gia đình không chấp nhận sự tồn tại của một cô con dâu nhỏ nhắn như tôi… nhưng tôi không muốn mình thua cuộc, tôi sẽ chiến đấu cho đến lúc biết mình cầm chắc phần thắng thì khi đó tôi mới thấy thỏa mãn…

Có ai đó cho rằng tôi thật dại dột… nhưng tôi rất căm ghét những kẻ chỉ dựa vào sức đẹp sẵn có để có thể mồi chài, phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Tôi không đẹp, không xinh, không sắc sảo nhưng tôi không lùi bước khi đứng trước những thử thách.

Hiện tại, tôi đang đấu tranh để giành lấy tình yêu của mình và vẫn sẽ tự tin bước tiếp để đạt được những gì bản thân mình đang khát khao.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

8 nhận xét:

  1. Tôi không biết bạn muốn đấu tranh vì kái gì nữa .sẽ có hạnh phúc khi bạn đạt được chứ

    Trả lờiXóa
  2. ban wa ick ki rui day.ban nen nhuong nhin 1 ti di.ban k iu nguoi ta thi thui.lam j fai dau tranh lam j cho met nua.ban chen thag rui thi sao.ban se tu hao lam ak.ban se zui ak.khong dung dau ban ak.ban da sai rui.ban co muon nguoi khac zui k hay chi muon lam nguoi kkhac dau kho thui.ban dung ick ki nhu zay.hay mo rong tam long ra di.ban cu lam nhu zay thi luc nao ban cung co ke thu.chag luc nao ban co 1 ty nhu y muon dau

    Trả lờiXóa
  3. viec gi nhuong duoc thi hay nhuong di ba
    ban co lam vay lieu cuoc song cua ban co duoc hanh phu khong . dung lam con nguoi ich ky nua .

    Trả lờiXóa
  4. Nếu bạn tự hỏi mình có hạnh phúc khi chiến thắng không thì câu trả lời là không! yêu nhau vì lý do j chỉ có 1 câu là < không có lý do nào cả> nếu có lý do thì nó sẽ có thể mất đi bạn hiểu chứ bạn không xinh k đẹp nhưng nếu anh ấy yêu bạn thì anh ấy sẽ là của bạn và nếu thực sự anh ấy không yêu thì bạn chẳng có cách nào chiến thắng cả! Thật buồn khi bạn lại có ý nghĩ như thế >>>

    Trả lờiXóa
  5. đồ thần kinh đã k yêu a ý thì thui mày còn mún chia cách họ làm jk, a ý k cóa tiền chả cóa jk vậy mày cần a ý làm jk sao k để người thứ 3 kia dc sở hữu a ý đi đồ ick kỉ nhỏ nhen đã xấu xa còn mang cái tật xi da còn chảnh ^.^

    Trả lờiXóa
  6. lay dc nguoi co lay dc trai chim mu2.bo te di.kho than

    Trả lờiXóa
  7. oi vai lon con xau gai. ho ho ho may nghi no yeu may ay,con benh tuong?
    ma con ngu,cai loai lang nhang bo con me di.dung tin lu~ dan ong,roi may chua day

    Trả lờiXóa
  8. chj qua ich ky day,tai sao chj vi 2 tu chien thang ma lam kho nguoi khac.neu chj chỉ vi 2 tu ay cho du chj co danh duoc anh ay thi cung khong co hp dau sao phai co chap lam j.hp la khi nguoi minh yeu cung hp chj a.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info