Tôi 27 tuổi đã chia tay chồng được gần một năm. Trong thời gian đó tôi đau khổ rất nhiều mặc dù tôi là người đưa đơn xin chia tay. Nhưng rồi thời gian dần đã làm vết thương của tôi dường như đang dịu lại. Nhưng rồi bỗng dưng tôi nghe được một câu nói của đồng nghiệp. thật sự sững sờ và đau lòng "không sao hàng đã qua sử dụng anh vẫn dùng"..
Người phụ nữ luôn mong muốn đức lang quân của mình là người rộng lượng chỗ dựa cuộc đời
Hôm đó là ngày nhà trường yêu cầu nộp báo cáo. ANh tổ trưởng tổ tự nhiên đang nhận một số báo cáo của thành viên trong tổ, anh vui miệng đùa giờ ai nộp gì anh cũng dang tay đón nhận. Lúc bấy giờ tôi cũng ở đó (tôi thuộc tổ xã hội) anh nói luôn kể cả em có muốn nộp anh cũng nhận hết. Vừa lúc đó một đồng nghiệp nam nói nhỏ vào tai anh điều gì đó và anh nói to: khốngao dù hàng đã qua sử dụng nhưng anh vẫn dùng..." Dường như là ngưòi nhạy cảm tôi nghe thấy câu nói đó và tự nhiên cảm thấy như hụt hẫng vô cùng.
Phải chăng các anh coi chị em phụ nữ chỉ là món hàng? nên các anh nói vậy. Mà tôi cũng không thể nghĩ các anh có thể nói ra được điều đó. Nếu lời nói đó là của kẻ đi đường, là người thiếu học thức thì có lẽ tôi không nghĩ nhưng đây lại là đồng ngiệp.
Tôi thật sự đau lòng. Từ khi nghe câu nói đó tôi không còn biết làm gì nữa. Chân tay tôi lúc nào cũng cảm thấy bủn rủn, đẩu óc không thể nghĩ được điều gì. Tôi đã khóc rất nhiều.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh không phải ai cũng giống ai. Tôi bất hạnh nên tôi đã không giữ được hạnh phúc của mình nhưng đó đâu phải là lỗi của tôi. Là ngưòi con gái tôi cũng mong có một hạnh phúc như bao ngưòi khác nhưng tôi lại không có đuợc may mắn đó. Đó là bất hạnh của tôi. Nhưng tịa sao mọi người lại cay nghiệt với ngừi phụ nữ đến vậy.
Có thể khi chia tay các anh- những đấng mày râu cũng sẽ đau khổ nhưng các anh lại khác, các anh vẫn có thể quên đi để xây dựng cuộc sống mới dễ dàng nhưng người phụ nữ thì khác. ..Đó sẽ là vết thưưong mãi mãi
tronglòng họ. HIện nay có những người con gái chưa có gia đình nhưng họ cũng đã có quan hệ trứoc hôn nhân nhưng họ không mang tiếng đã qua đời chồng còn những người con gái đã từng có chồng như tôi sẽ phải mang cái tiếng ấy suốt đời.
Biết thế nên người phụ nữ luôn nhẫn nhịn để cho gia đình êm đẹp. các anh có hiểu điều đó không? Chỉ khi khi họ phải dông vào buớc đưông cùng họ mớii phải nói lời chia tay.
Các anh thật độc ác. các anh có thể nói những lời như vậy. Liệu các anh khi lấy vợ có còn giữ được trong trắng hay không? hay cũng là"hàng đã qua sử dụng"? Hay khi lấy vợ các anh có chắc vợ mình còn trinh không? Hay khi lấy rồi phát hiện ra thì các anh cũng phải im lặng vì sĩ diện đàn ông rồi về âm thầm cào cấu đay nghiến vợ....
Tại sao các anh chỉ nhìn ngưòi con gái qua thể xác mà không bao giờ nhìn vào tâm hồn họ. Nếu như các anh lấy vợ, vưói họ các anh là người đầu tiên nhưng vợ anh lại là người tâm hồn bản chất không tốt thì liệu
có cuộc sống hạnh phúc?
Cuộc đời thật bất công khi các anh coi chị em phụ nữ là những món đồ chơi củamình.
Tôi tưởng như đã ngưôi ngoai đi phần nào quá khứ đau buồn, nhưng câu nói của anh lại làm tôi cảm thấy tổn thương và bị xúc phạm vô cùng.
Tại sao các anh lại như vậy? các anh là đàn ông là chỗ dựa cho nguời con gái cơ mà, nếu trong xã hội này ai cũng thế thì có lẽ những người kém may mắn như chúng tôi sẽ mãi bị xã hội vùi dập chăng?

chi co la nguoi ham muon muon duoc cai buo dai hon to hon nen moi lam don chia tay oi nguoi chang danh mat mot tuong lai sang cua hai nguoi neu nhu khong sac dinh cuoi thi lay lam gi ma lam kho nguoi khac them nua loai dan ba ma nhu vay thi tot nhat co len khau lon co lai dung de bo co di vay chan that loai dan ba toi thi cam thu loai dan ban phan boi chong di voi thang khac no dit dung la sinh ra kiep dan ba
Trả lờiXóadung la ke ra day ma khong biet suy nghi neu khong muon c nhu vay thi hay giu su trinh trang di song buong tha lam j roi gap ai yeu yeu ai cung ngu voi ho dung la gai thoi nay chi thich du thich du moi thu khi dan ong dap ung la len giuong ngay khong can nghi den hau qua sau nay.
Trả lờiXóabay gio nam nu binh dang? nhung thang no viet nhan set linh tinh ke do chi a`
Trả lờiXóaxa hoi dung nhu ban da viet , nhung ko han la tat ca chi la tieu so thoi , nen cac ban nu dung qua da nghi ve chuyen do , toi la nam gioi nen toi hieu gio
Trả lờiXóatai sao co nhung ke len day thi cu viet nhung cau nhan xet vo van hoa va thieu dao duc the nhi.da biet cai chu de vao day doc thi an noi cho lich su chu.con chuyen cua ban thi minh hieu boi vi minh cung la nam gioi,tham chi minh cung vua moi chia tay nguoi yeu nua.nhung minh hieu tam trang cua ban bay gio.co gang len ban ah boi vi cach nhin cua mot bo phan nam gioi bay gio la nhu vay,nhung khong phai la tat ca dau.ban hay co gang len.dung vi cau noi cua anh dong nghiep co hoc ma nhu khong kia.minh tin ban da nghi duoc nhu vay roi ban se tim duoc ben do cho doi minh thoi.co gang len ban nha.chuc ban som tim duoc hanh phuc thuc su cua minh!
Trả lờiXóamay ong thay dan nay xuong cap qua
Trả lờiXóaan noi linh tinh lam chi em buon
Trả lờiXóaều chả ra cai sthể thống cống rãnh ji cả mệch người :D
Trả lờiXóa____em hiểu chị ạ! nhưng ta phải lạc quan mà sống,phải sống cho bản thân mình chị ạ,mặc kệ những lời nói dư luận của mọi ng,đừng phí thời gian của mình chỉ để sống cho ng #.Sẽ ổn thôi chị ạ.Đừng Nản.Mạnh mẽ lên chị nhé!^_________^
Trả lờiXóaminh cung la gai da co chg,minh hieu tam trang cua ban,minh va ban cug gan bang tuoi,minh kem ban 1 tuoi thi fai..nhug ma cs gd cua minh cug khog co j la hf..tuog lai that la toi tam...la 1 nguoi phu nu..ai ma khog mum minh co 1 mai am gd,chi 1 ma thui...nhug vi hoan canh va rat nhieu yeu to trog cuos song va khien nhug nguoi phu nu nhu chung ta phai doi bo va chap nhan mang tieng la gai da co chg...nhug nguoi con zai khi noi cau do khong bit ho co nghi den cam giak cua chi em chung ta khog???hay ho chi bit noi va khog them wan tam den cam suc cua nguoi #...!!!thoi dai bay h rat nhieu co gai du chua ket hon..nhug ho cung da la dan ba..cug da tung dau ap ma ke voi nhug nguoi dan ong..nhug that su ho khog bi mag tieng,the ma tai sao nhug nguoi phu nu nhu chi em chug ta lai bi mag tieng va bi con nguoi soi moi...???tai sao????
Trả lờiXóahai người đăng nhân xét đầu tiên đúng là óc bằng quả nho, đọc mà không hiểu biết gì thì đừng có nhận xét thiếu suy nghĩ như thế
Trả lờiXóabon con traj bgjo tu te thj jt mat day thj nhjeu.lay dau ra ma nhjeu gaj trjnh ma cho chug no choj the,luc yeu nhau thj ko gju trong trang cho ng yeu tjm du moj cach du do bang dc ko cho thj an cuop.the thj dung co ma doj gaj trjnh nua,choj con cho day cho cugn co trjnh day.vl
Trả lờiXóaminh biet ban that buon nhung phai co song thui ban oi
Trả lờiXóanam gioi bay gio cung khong quan trong gi chu trinh tiet nua dau
voi minh hai dua hop nhau la hon tat ca dui
viết không dấu cho chó đọc à. ngu thì đừng nhận với xét cái đéo gì nhá
Trả lờiXóa