Hơn năm trời xa cách, đón Hạnh từ sân bay về, Trường hạnh phúc đến nghẹt thở. Vậy mà chỉ sau một đêm "mặn nồng", anh lại hẫng hụt, hoang mang vì nhận ra dường như bạn gái trưởng thành hơn hẳn... trong "chuyện ấy".
Trường với Hạnh yêu nhau suốt hồi Đại học. Ra trường, Hạnh đi làm một thời gian thì thi được một suất học bổng của Úc. Muốn tốt cho tương lai và tin tưởng bạn gái nên Trường rấy khuyến khích, ủng hộ bạn gái đi du học. Suốt thời gian Hạnh sống bên Úc, ngày ngày họ vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại, mail, chat. Thi thoảng cũng thấy Hạnh than buồn, kêu khổ, cô đơn, thiếu thốn tình cảm... song ngay sau đó cô lại thủ thỉ: "Đời này, anh là người đàn ông đầu tiên của em và sẽ là người em cưới làm chồng", nên Trường rất yên tâm về độ thủy chung son sắc của bạn gái. Nhưng giờ, từ "bển" về, những "biểu hiện lạ" từ nàng đã làm anh phải hoài nghi.
Không chỉ biết diện đồ "thoáng mát", táo bạo, tác phong giao tiếp của Hạnh cũng cứ "Tây Tây", là lạ. Nghe bạn gái ngọt ngào gọi mình "honey, honey", Trường sởn cả da gà. Rồi những nụ hôn thành thạo đến rạo rực, hay những cái ôm ghì xiết, nóng bỏng... tất cả đều có vẻ ở cấp độ máu lửa khác thường. Mới đầu Trường tự nhủ, chắc Hạnh bị ảnh hưởng văn hóa châu Âu, vả lại xa nhau lâu nên tình cảm bùng phát là điều dễ hiểu. Chỉ đến lúc ân ái với Hạnh thì anh sốc thật.
Trường không ngờ tác phong "lâm trận" của Hạnh nhanh nhẹn thế, chủ động chứ không còn õng eo, ngượng ngùng như xưa. Cũng qua rồi kiểu nằm im thin thít như cam chịu, mà nàng tỏ ra "linh hoạt", phấn khích hơn hẳn. Đã vậy, nàng còn biết "phối hợp" khá nhịp nhàng làm cuộc yêu kết thúc... hoàn toàn mĩ mãn! Có thể Hạnh không nhận ra nhưng Trường thì dám chắc, 3 năm yêu nhau, anh chưa bao giờ được trải nghiệm những điều "tuyệt vời" đó.
"Yêu nhau lâu rồi nên tôi quá hiểu cô ấy. Cô ấy vốn không phải là một cô gái bạo dạn, từng trải. Hồi còn ở đây, dù đã quan hệ với nhau nhiều lần nhưng cô ấy vẫn nhút nhát, ngượng ngùng, nói thật là... kém trong màn "chăn gối" lắm. Giờ xuất ngoại về, trưởng thành hơn về cách nhìn, tư duy đã đành, nhưng làm chuyện ấy cũng khá hơn thì mình không thể không nghĩ được", Trường tâm sự mà chẳng giấu nổi vẻ thất vọng, hoài nghi.
Dũng thỳ khác...anh đã đau khổ đến rơi nước mắt sau lần đầu tiên làm "chuyện ấy" với bạn gái.
Dũng thuộc tuýp người coi trọng những giá trị truyền thống, ngay cả bản thân là đàn ông song cậu vẫn luôn giữ mình "trong sạch". Còn với các cô gái đến với mình, Dũng càng cố gắng gìn vàng giữ ngọc cho họ. "Sẽ thật độc ác nếu vì ham muốn nhất thời của mình mà cướp đi thứ quí giá đó để sau này cuộc đời họ sẽ phải chịu nhiều tổn thương, mất mát", Dũng giãi bày ý nghĩ rất "từ bi".
Cẩn thận và thánh thiện là thế, nhưng trớ trêu thay, gần đây Dũng té ngửa khí phát hiện ra chính bạn gái mình lại là một cô gái không còn trong trắng. Quen nhau được một thời gian rồi có ý định tiến tới hôn nhân thì cô gái này mới thổ lộ sự thật phũ phàng rằng: cô ấy từng quan hệ với người bạn trai trước, chẳng những vậy, đó còn là điều mà cô nàng tự nguyện vì tình yêu chứ không phải do ai ép buộc!
Đau khổ, dằn vặt lắm song vì còn yêu, còn thương, Dũng không nỡ bỏ bạn gái. Họ vẫn tiếp tục yêu nhau và tất nhiên, khi nàng đã chẳng còn gì để mất thì Dũng cũng chẳng buồn gìn với giữ nữa. Thế nhưng khám phá nàng xong, Dũng lại tiếp tục "sốc tập 2".
"Thật sự, tôi ám ảnh bởi những hành động và cử chỉ quá chuyên nghiệp của cô ấy dành cho tôi. Tôi không ngờ, bề ngoài cô ấy ngoan hiền là thế, vậy mà khi lên giường lại có thể bạo dạn đến vậy. Tôi nghĩ, thứ mà cô ấy làm chỉ trong những đoạn phim xxx mới có mà thôi. Tôi thật sự sốc nặng. Sau lần đầu tiên làm chuyện đó với người yêu, về nhà tôi đã khóc như một đứa trẻ. Tôi đoán, có lẽ cô ấy đã từng làm thế với người đàn ông trước rất nhiều lần nên giờ mới thành thạo vậy. Giờ thì hình ảnh người mình yêu thăng hoa cảm xúc với người đàn ông khác cứ hiện lên trong đầu tôi, nó như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Cho dù yêu cô ấy đến mức nào, nhưng tôi biết mình sẽ không hạnh phúc và sẽ mãi day dứt vì quá khứ của cô ấy", Dũng chia sẻ.
Nên ám ảnh, đau khổ, hoang mang không biết nên yêu hay nên bỏ, đó chính xác là những điều hiện tại Dũng đang gặp phải.
Thế mới biết, trong xã hội phương Đông, trình độ "yêu" của phái nữ chưa chắc đã là ưu điểm, trái lại còn dễ là yếu điểm để đàn ông soi mói, đánh giá, hoài nghi. Nên có một câu hỏi đặt ra là: "Phải chăng, là phụ nữ Á Đông, cứ biết giả nai thì vẫn hơn???".
|
17/9/11 |
Sốc vì nàng 'yêu' quá chuyên nghiệp
Các Bài Cùng Chuyên Mục
7 nhận xét:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

:)) bố mày lại là người đầu tiên đọc ah? đis mịa thằng nào đọc sau bố mày. :)) vãi luyện
Trả lờiXóađịt bà thằng chó đọc đầu điên ..ông nội địt bà ngoại mày
Trả lờiXóadit cai kon ba ca 2 thang chung may
Trả lờiXóaanh địt người yêu bọn mày, địt em gái, chị gái bọn mày.
Trả lờiXóabà già mày cút.....................
vãi luyện
thằng nào muốn biết anh là ai, đi tìm gặp anh luyện,mẹ, thằng nào nói xấu tao, tao mách anh luyện.
địt con mẹ thằng đọc đầu tiên đồ con chó
Trả lờiXóalu bay chu nhau nhu mot con cho an cut.nhuccc qa
Trả lờiXóamot lu cho chung may con la nguoi ko vay
Trả lờiXóa