Giờ em nên làm gì để có thể làm người ấy quay về với em, để cứu vãn chuyện tình này vì thật sự em rất yêu người ấy và biết người ấy vẫn còn yêu em nhiều lắm...
Ảnh minh họa
Chào các anh chị, em đang bế tắc trong chuyện tình của chính em, em không biết em nên làm gì nữa, mọi người hãy cho em lời khuyên nhé. Em cảm ơn mọi người.
Em và người yêu em yêu nhau được gần 3 năm thì lúc ấy em bị say nắng 1 người khác. Bây giờ chính em cũng không biết lúc ấy em nghĩ gì lại khiến em có thể nói lời chia tay với người yêu em được.
Chúng em đã yêu nhau nhiều lắm, đã tính đến chuyện ra mắt gia đình, đã tính đến chuyện tương lai sau này vậy mà, chính em lại là người phá vỡ hạnh phúc đó. Sau khi chia tay, em mới nhận ra tình cảm mới của em chỉ là nhất thời, thoáng qua. Lúc ấy em đã tỏ ý muốn quay lại vì em còn yêu người ấy nhiều lắm. Nhưng người ấy bảo, sợ em sẽ lại một lần nữa ra đi. Em biết không thể trách người ấy được nhưng em vẫn cứ nuôi hi vọng. Trong khoảng thời gian qua, người ấy cũng nhiều lần nói em, nếu tìm được ai tốt hơn thì cứ tiến đến đi, đừng làm khổ bản thân. Em cũng đã thử quen, nhưng không đi đến đâu vì những người em quen đều mang chút gì đấy giống người cũ của em.
Giờ người ấy có bạn gái mới, anh ấy cũng có nói với em nhưng bằng trực giác của con gái, em biết chắc chắn người ấy còn yêu em. Nhưng vì lòng tự trọng của con trai và vì em đã ra đi 1 lần, nên người ấy sợ. Em hiểu cảm giác đấy và em không trách được người ấy. Nhưng giờ, hơn bao giờ hết, em muốn quay lại. Em cũng đã nói với người ấy rằng em chấp nhận làm người thứ 3.
Lúc còn yêu nhau, mẹ anh ấy quý em lắm, nhưng lúc 2 đứa chia tay nhau, cô ấy không rõ mọi chuyện, đi nói xấu em này nọ, em biết là do người ấy kể với mẹ mình về em như vậy. Lúc trước em có hỏi người ấy có kể gì về chuyện của 2 đứa cho bạn gái mới của anh nghe không? Anh ấy bảo có kể, nhưng người kia không muốn nghe.
Hai đứa em dù chia tay nhưng vẫn nói chuyện với nhau bình thường, người ấy nói với em, bây giờ chính người ấy cũng không biết nên thế nào vì có lúc nhớ em, yêu em nhiều lắm, nhưng cũng có lúc là hình ảnh người kia. Lúc 2 đứa em quen nhau, hội bạn thân của người ấy không thích em. Em có hỏi người ấy nói rằng vì có lần tụi nó nói xấu gì em đấy, người ấy đã nói với tụi nó rằng: "Dù có chuyện gì, thì người ấy có thể bỏ tụi nó, chứ không đời nào bỏ em".
Giờ người ấy chuẩn bị chuyển vào ở gần em 2 năm để đi học thêm. Em nên làm gì để có thể cứu vãn, để người ấy chấp nhận cho em quay về vì em còn yêu người ấy nhiều lắm?
2 đứa ngày nào cũng nói chuyện điện thoại, cũng chat với nhau, người ấy vẫn nói "Anh yêu em". Em vui và hạnh phúc lắm, những lúc ấy giữa 2 đứa như chưa từng có chuyện tan vỡ vậy. Cũng gần 1 năm 2 đứa xa nhau rồi. Hôm trước, người ấy có nói với em, nếu Tết vừa rồi, em mang chiếc nhẫn người ấy tặng em dịp Valentine thì có lẽ giờđã khác, nhưng người ấy đâu biết, em vẫn mang nó, chỉ là đi học xa về nhà, em không muốn gia đình hỏi này nọ nên mới không mang. Vậy mà...
Em biết em càng thế này, người ấy sẽ càng khó xử, nhưng em không thể từ bỏ hạnh phúc của em 1 lần nữa. Em cứ tự an ủi mình, là hội bạn thân của người ấy thích người con gái kia nên tình cảm người ấy dành cho người kia vẫn chưa bằng tình cảm người ấy dành cho em đâu (người ấy mới quen bạn gái kia được mấy tháng). Các anh chị có thể sẽ nói người ấy chỉ đang lợi dụng tình cảm của em, nhưng em có thể chắc chắn, người ấy hoàn toàn không như vậy.
Lúc đó vì anh ấy không chịu học cao lên, nhà anh ấy có 1 cửa hàng làm mắt kính cũng đã mang tên người ấy nên anh ấy quyết định ở nhà làm kinh doanh. Nhà anh ấy cũng có chuyện, ba mẹ li hôn, ông nội có 2 vợ, ba anh ấy sau khi li hôn cũng đang quen 1 người đàn bà khác.
Mẹ em có lẽ cũng thoáng đoán được tình cảm của 2 đứa, nên nhiều lúc cũng nói với em rằng: lấy chồng phải xem tông cho đàng hoàng, chứ không sau này lại khổ mình. Rồi thêm chuyện em say nắng người khác khi em đang yêu anh nên em đã nói lời chia tay. Lúc trước, khi thấy em đi với anh ấy, mẹ em tỏ vẻ khó chịu, không đồng ý, nhưng giờ thì khác rồi, mẹ có lẽ như thấy tình cảm của em, nên cũng đã chấp nhận anh ấy (mẹ em vẫn chưa biết chuyện 2 đứa chia tay)
Giờ em nên làm gì để có thể làm người ấy quay về với em, để cứu vãn chuyện tình này? Các anh chị cho em lời khuyên và giúp em nhé vì thật sự em rất yêu người ấy và em biết người ấy vẫn còn yêu em nhiều lắm...
Em cảm ơn mọi người!
Em và người yêu em yêu nhau được gần 3 năm thì lúc ấy em bị say nắng 1 người khác. Bây giờ chính em cũng không biết lúc ấy em nghĩ gì lại khiến em có thể nói lời chia tay với người yêu em được.
Chúng em đã yêu nhau nhiều lắm, đã tính đến chuyện ra mắt gia đình, đã tính đến chuyện tương lai sau này vậy mà, chính em lại là người phá vỡ hạnh phúc đó. Sau khi chia tay, em mới nhận ra tình cảm mới của em chỉ là nhất thời, thoáng qua. Lúc ấy em đã tỏ ý muốn quay lại vì em còn yêu người ấy nhiều lắm. Nhưng người ấy bảo, sợ em sẽ lại một lần nữa ra đi. Em biết không thể trách người ấy được nhưng em vẫn cứ nuôi hi vọng. Trong khoảng thời gian qua, người ấy cũng nhiều lần nói em, nếu tìm được ai tốt hơn thì cứ tiến đến đi, đừng làm khổ bản thân. Em cũng đã thử quen, nhưng không đi đến đâu vì những người em quen đều mang chút gì đấy giống người cũ của em.
Giờ người ấy có bạn gái mới, anh ấy cũng có nói với em nhưng bằng trực giác của con gái, em biết chắc chắn người ấy còn yêu em. Nhưng vì lòng tự trọng của con trai và vì em đã ra đi 1 lần, nên người ấy sợ. Em hiểu cảm giác đấy và em không trách được người ấy. Nhưng giờ, hơn bao giờ hết, em muốn quay lại. Em cũng đã nói với người ấy rằng em chấp nhận làm người thứ 3.
Lúc còn yêu nhau, mẹ anh ấy quý em lắm, nhưng lúc 2 đứa chia tay nhau, cô ấy không rõ mọi chuyện, đi nói xấu em này nọ, em biết là do người ấy kể với mẹ mình về em như vậy. Lúc trước em có hỏi người ấy có kể gì về chuyện của 2 đứa cho bạn gái mới của anh nghe không? Anh ấy bảo có kể, nhưng người kia không muốn nghe.
Hai đứa em dù chia tay nhưng vẫn nói chuyện với nhau bình thường, người ấy nói với em, bây giờ chính người ấy cũng không biết nên thế nào vì có lúc nhớ em, yêu em nhiều lắm, nhưng cũng có lúc là hình ảnh người kia. Lúc 2 đứa em quen nhau, hội bạn thân của người ấy không thích em. Em có hỏi người ấy nói rằng vì có lần tụi nó nói xấu gì em đấy, người ấy đã nói với tụi nó rằng: "Dù có chuyện gì, thì người ấy có thể bỏ tụi nó, chứ không đời nào bỏ em".
Giờ người ấy chuẩn bị chuyển vào ở gần em 2 năm để đi học thêm. Em nên làm gì để có thể cứu vãn, để người ấy chấp nhận cho em quay về vì em còn yêu người ấy nhiều lắm?
2 đứa ngày nào cũng nói chuyện điện thoại, cũng chat với nhau, người ấy vẫn nói "Anh yêu em". Em vui và hạnh phúc lắm, những lúc ấy giữa 2 đứa như chưa từng có chuyện tan vỡ vậy. Cũng gần 1 năm 2 đứa xa nhau rồi. Hôm trước, người ấy có nói với em, nếu Tết vừa rồi, em mang chiếc nhẫn người ấy tặng em dịp Valentine thì có lẽ giờđã khác, nhưng người ấy đâu biết, em vẫn mang nó, chỉ là đi học xa về nhà, em không muốn gia đình hỏi này nọ nên mới không mang. Vậy mà...
Em biết em càng thế này, người ấy sẽ càng khó xử, nhưng em không thể từ bỏ hạnh phúc của em 1 lần nữa. Em cứ tự an ủi mình, là hội bạn thân của người ấy thích người con gái kia nên tình cảm người ấy dành cho người kia vẫn chưa bằng tình cảm người ấy dành cho em đâu (người ấy mới quen bạn gái kia được mấy tháng). Các anh chị có thể sẽ nói người ấy chỉ đang lợi dụng tình cảm của em, nhưng em có thể chắc chắn, người ấy hoàn toàn không như vậy.
Lúc đó vì anh ấy không chịu học cao lên, nhà anh ấy có 1 cửa hàng làm mắt kính cũng đã mang tên người ấy nên anh ấy quyết định ở nhà làm kinh doanh. Nhà anh ấy cũng có chuyện, ba mẹ li hôn, ông nội có 2 vợ, ba anh ấy sau khi li hôn cũng đang quen 1 người đàn bà khác.
Mẹ em có lẽ cũng thoáng đoán được tình cảm của 2 đứa, nên nhiều lúc cũng nói với em rằng: lấy chồng phải xem tông cho đàng hoàng, chứ không sau này lại khổ mình. Rồi thêm chuyện em say nắng người khác khi em đang yêu anh nên em đã nói lời chia tay. Lúc trước, khi thấy em đi với anh ấy, mẹ em tỏ vẻ khó chịu, không đồng ý, nhưng giờ thì khác rồi, mẹ có lẽ như thấy tình cảm của em, nên cũng đã chấp nhận anh ấy (mẹ em vẫn chưa biết chuyện 2 đứa chia tay)
Giờ em nên làm gì để có thể làm người ấy quay về với em, để cứu vãn chuyện tình này? Các anh chị cho em lời khuyên và giúp em nhé vì thật sự em rất yêu người ấy và em biết người ấy vẫn còn yêu em nhiều lắm...
Em cảm ơn mọi người!

ban da noi the thi nguoi do kho ma bo qua cho ban neu nhu nguoi yeu m ma noi the minh cun se o bao gio bo qua tot nhat ban tim mot nguoi nao do chac se tot hon
Trả lờiXóaminh nghi nguoi ay da rat gian ban rui. khi dat het niem tin vao nguoi minh yeu ma bi phan boi thi chac chan kho co the quen duoc moi tham thu nay.
Trả lờiXóahihi
hay buong tay . neu pan bj anh y phan boi nhu the pan co quay lai k? long tu trong cua dan ong cung lon lam
Trả lờiXóadoc chan vai lin. loai con gai nhu may chi de con traj dit thoi
Trả lờiXóayeu thang khac de no fuck cho rong het ca lozz ra roi con muon quay lai loai dan ba nay lay ve roi no cam sung son sot thoi
Trả lờiXóakhong biet ban nghi the nao chu chuyenn cua moinh cung giong ban lam.nhung ban biet khong long tu trong cua con trai rat cao.khi nguoi ta da dat niem tin vao ban ma ban lam the thi khong biet se nhu the nao khi ban la ban trai cua minh ha.sao con gai chan the nhi.luon la nguoi tham lam?
Trả lờiXóaghet
bon con gai the het
Trả lờiXóamieg thi noi vay biet chug nghi ji ko tin dk
chem het nhuhg dua nhu vay di
-thui tai e ka do,la con gai ma nhu vay no bo e la dung thui.lang nhang vai
Trả lờiXóacave chu ko pai con gai roi
Trả lờiXóalam sao dang bai cac ban chi minh voi nha?cam on nhieu!
Trả lờiXóaban da sai hoan toan roi. toi nghi la ban hay buong tay di. long tu trong cua dan ong cao lam. ho se ko bo qua cho ban de dang dau. ban bi nhung vay cung la qua bao thoi
Trả lờiXóalong tu tong cua nguoi` dan ong cao ha?cung tuy ng` thoi,neu anh ay that su yeu ban anh ay' se tha thu cho ban,se way ve voi ban neu ban nhan ra la ban cung iu anh ay,nhug minh thay nguoi` iu ban hinh nhu dang so sanh va lua chon nen way lai hay iu nguoi kia...neu luu keo mai ma ko dc thi nen chap nhan mat anh ay di ban ah
Trả lờiXóanhư a.a cũng sẻ bỏ e.ko co 1 chút nào thủy chung.thật đáng ghét.con gái ji như thế.yêu đương ji nữa
Trả lờiXóatoi cung giong' nhu ban vay toi cung yeu 1 nguoi` va say nang' 1 nguoi` va cung da tung` noi' chia tay voi' ny nhung toi ko he` co' y' djnh way laj voi' nguoi` ay' con` nguoi` ay' thj` tha thiet' mong toi way ve` lam` moi cach' de? toi tro? ve ben nguoi` yeu toi va` bay jo` 1 lan` nua~ toi phan boi anh de dj lay' chong` nhung anh van ko he trach cu toi ko gjan toi va` van~ 1 long` yeu toi tha thiet' van~ mong toi way ve` voi' anh con toi toi ko the? way ve voi' a duoc nua vj toi da het yeu anh roi . va neu' nhu ny cua ban yeu ban nhieu nhu ban noi' thj chac' chan' se cho ban 1 co hoi con ko co' le~ anh ay' yeu nguoi` kja hon nen ban hay~ chap' nhan hay~ tu` bo? anh ay' dj
Trả lờiXóanhu the la nguoi ta hok yjy ban dau.nhu tuj noj ra loj ct ma ho da quy xuong' de noj tu`'' e dung quay buoc dy do''' va jo tuj va anh ay da lam dam cuoj ruj` va hon the nua chung tuj rat hp vj da co ` thanh vjen moj laj ra doj` .chuc ban hp
Trả lờiXóako phai kai gy thich la nem dy thich la lai lay lai dc dau . cho may chet do bac tinh dang doi nhe
Trả lờiXóa