Cách Để Quên Một Người ?

có những thứ mất đi không thể nào lấy lại
... những cảm xúc chúng ta không bao giờ có lần thứ hai
... thật khó tìm lại những gì đã mất.
... bởi vì dường như chúng ta đang có quá nhiều việc phải làm
... để rồi một ngày nào đó chợt giật mình nhận ra...







đêm mưa rả rích làm lòng ta nặng trĩu,không biết có nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ người mình yêu,có nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn người mình yêu lại không yêu mình, hỏi thế gian tình là gì ma sao lại khiến ngươì ta điên đảo,vui vẻ hạnh phúc cũng vì nó,đắng cay đau khổ cũng vì nó.


lại một ngày tôi không đươc gặp người mình yêu,nhưng gặp để làm gì,khi đứng trươc em tôi như người xa lạ,nếu gần hơn một chút cũng chỉ là một người bạn đơn thuần không hơn không kém, vậy tôi còn muốn gặp làm gì cho thêm đau khổ,nhưng không gặp tôi lại càng đau khổ hơn, khi mà trong tâm trí tôi chỉ có em.tôi phải làm sao đây?



em biết không ngay cả nhắn tin để hỏi em đang làm gì đó?em đã ngủ chưa?hôm nay em có gì vui không?mà tôi không làm được, vì tôi biết rằng nếu có nhắn đến trăm tin đi nữa em vẫn thế sẽ không một tin nhắn hồi âm,nếu như thế thì tôi còn nhắn để làm gì,thà tôi cứ mặc tôi nhớ em vậy.chỉ mình tôi biết tôi nhớ em là đủ, giờ này chắc em đang say trong giấc ngủ,bên em có người quan tâm em,lo lắng cho em từng giấc ngủ,tôi lo lắng quan tâm em chăc là quá thừa đối với em phải không?nhưng cái thừa đó đối với tôi mà nói nó rất quan trọng,vì chỉ cần biết được em vui vẻ hạnh phúc là tôi cũng hạnh phúc rồi, mặc dù đó là hạnh phúc nhỏ nhoi trong nỗi đau khổ vô bờ của tôi.


em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là lúc nào không?đã gần 2 năm rồi,lúc đó tôi là chàng sinh viên nhà quê lên thành phố học tập với mơ ước rằng tương lai của mình sẽ không vất vả như bố mẹ mình nữa.và tôi đã gặp em,chính cái đêm mùa đông định mệnh đó đã cho tôi gặp em,em cũng là một sinh viên như tôi,lần đầu tiên gặp em tôi đã bị em lôi cuốn bởi sự hồn nhiên pha chút nghịch ngợm như đứa trẻ của em,lúc đó tôi là một chàng trai rụt rè nhút nhát đứng trước em mà tôi cứ hồi hộp không biết nói gì,lúc chia tay nhau về tôi cũng không dám xin số điện thoại của em, nhưng em đã chủ động lấy số điện thoại của tôi,lúc đó tôi thưc sự cảm ơn em vì điều đó,vì em đã cho tôi cơ hội được gặp em lần sau nữa,


em biết không đêm đó về tôi chỉ mong muốn thời gian trôi qua thật nhanh để có cơ hội gặp em, và dần dần em đã di vào trong trái tim tôi,và tôi biết mình đá yêu em,và tôi mong muốn có được tình yêu của em,thơi gian ở bên em tôi rất vui và hạnh phúc mặc dù tôi nói lời yêu mà em chưa đồng ý.em bảo cho em thời gian suy nghĩ


em có biết từ khi quen em ngày nào là tôi vui nhất không?đó là ngày 8/3 tôi lên chơi chỗ em đang thực tế,ngày hôm đó chắc là tôi không bao giờ quên,nhìn em với đám học trò của em mà tôi cũng vui theo,em biết hôm đó tôi thích nhất là được đám học sinh gọi là thầy tôi vui lắm không,tôi mong ngày hôm đó sẽ không bao giờ kết thúc.


còn ngày buồn nhất từ khi quen em đó là ngày em nhận được kết quả thực tập,kết quả thực tập của em không được như ý và em đã khóc mà tôi không giúp được gì cho em,tôi thấy mình thật vô dụng,ngày mà em về nhà rồi ốm là ngày mà tôi lo lắng nhất,em ốm mà tôi cũng không chăm sóc được cho em,lúc đó tôi chỉ mong muốn chạy thật nhanh đến bên em, để gánh hêt ốm đau cho em.



thời gian trôi qua tình yêu tôi dành cho em ngày càng sâu nặng thêm,nhưng em thi ngày càng xa dần tôi hơn,em làm tôi rất buồn,mọi người bảo tôi em không yêu tôi đâu,bảo tôi là một thằng khờ khi yêu em.




phải chăng yêu một người không yêu mình và không bao giờ đến với mình là khờ dại


mọi người bảo tôi là thằng khờ khi yêu em,nhưng làm sao để tôi không yêu em được đây,lúc nào em cũng xuất hiện trong tam trí tôi,làm sao tôi co thể gạt được hình bóng của em ra khỏi tam tri tôi,tôi không thể nào làm đươc.


nhưng càng yêu em bao nhiêu thì tôi càng đau khổ bấy nhiêu.tôi thật sự là một thằng khờ phải không.tại sao lại như vậy?từ khi yêu em tôi đã thay đổi rất nhiều,tôi thấy mình đã chững chạc hơn,trưởng thành hơn,không trẻ con như trước,tôi biết suy nghĩ cho người khác nhiều hơn,lo lắng cho tương lai của mình hơn,giờ tôi cảm thấy mình như chai sạn,tôi cảm ơn em vì điều đó,và tôi cũng cảm ơn em vì dã cho tôi biết được cảm giác yêu một người thực sự là như thế nào,em là người con gái đầu tiên mà tôi yêu thực sự. tôi sợ rằng sau này mình không thể yêu được người khác nữa


yêu em mà không thể có được tình yêu của em,em có biết tôi đau khổ đến nhường nào,nhưng sao tôi vấn cứ yêu em,tình yêu tôi dành cho em vẫn như ngày nào,không có gì thay đổi. em bào em không hợp với tôi khuyên tôi nên tìm một người khác người đó sẽ yêu tôi hơn em. nhưng em có biết rằng nếu tôi không yêu mà cứ đến với người con gái khác yêu tôi thưc sự thi quả là một sự tàn nhẫn đối với họ không? họ sẽ đau khổ hơn tôi gấp trăm lần khi biết rằng khi người mà mình yêu luôn nhớ nhung tới người con gái khác.tôi không làm được, vì tôi biết nỗi đau đó như thê nào? tôi đã đau khổ như thế rồi còn bắt người khác gánh chịu nữa làm gì?





tôi thật sự rất giận em vì tại sao em không yêu tôi mà em không dứt khoát ngay từ đầu,mà em cứ gieo vào đầu tôi bao nhiêu la hi vọng, em có biết khi hy vọng mỗi ngày một lớn lên thì đến khi thất vọng thì sẽ đáng sợ đến như thế nào?em thật là tàn nhẫn


giờ đây tôi lam sao quên đươc em đây? em có biết mọi người nói tôi là thằng khờ khi yêu em không, nhưng tôi vẫn bỏ măc những lời nói đó vân yêu em, chẳng lẽ tôi yêu em là sai sao? vậy ai có thể cho tôi biết được tình yêu là gi? mà khiến người ta phài điên đảo vì nó.nhưng nếu cho tôi chọn lại thi tôi vẫn yêu em, vi người ta nói "thà khổ vì yêu tan vỡ còn hơn là sông không có tình yêu"


ai có thể cho tôi biết tôi phải làm thế nào? nên quên người đó hay là nên tiêp tuc theo đuổi cô ấy nếu bảo tôi quên cô ấy thì hãy giúp tôi cách quên cô ấy

Nguyễn Sỹ Đạo
daohoa_votinh_2010@yahoo.com





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

17 nhận xét:

  1. oh may good. boc tem ak. quen 1 nguoi that la kho ban ak. huhu

    Trả lờiXóa
  2. tai seo lai nhu the cu vui choi di

    Trả lờiXóa
  3. bạn củng gióng tui thui.nhưng bạn còn có thể giận người con gái bạn iu chứ tui thì ko giận cô ấy lun.vì tình ty tui giành cho cô ấy quá lơn .iu là do mình lựa chọn chứ không có j phải hối hận.tôi đã phải đau khổ khi đành mất hạnh phúc của mình.mông bạn hãy đừng như tôi đánh mất hp của mình.hãy làm những j mình có thể sau này sẽ ko phải hối hận.hãy để lại những ký ức thật đẹp trong lòng người đó về bạn.đừng biến ty thành thù hận.chúc bạn thành công

    Trả lờiXóa
  4. ban ah!!theo t nghj co ay cubng co 1 chut tc j zoi ban do vj co ay van ko noi dut khoat la ko iu ban ma co ay van cho ban co co hoi gan co ay.....la ng con gaj aj cung zay?deu muon nguoi y quan tam,lo lang,,lang nghe nhung ts...nhung niem vuj ,nhung noi buon cung mjnk..ma dac bjet la ban nen co 1 chut lang mang se tot hon trong ty do...nguoi ta bao "lua gan rom lau ngay cung ben" ma...hay lam theo nhung j traj tjm ban muon noi!!mjnk tjn rang zoi ty chan thanh of ban co ay se hjeu & dap lai tc cua ban thoi!!chuc ban hp ben ng mjnk y thuong!! (cobetrongmo_lien)

    Trả lờiXóa
  5. yeu mot nguoi da kho
    de giu dc nguoi ta con kho hon
    nhung de quen nguoi do thi toi khong the lam duoc
    toi chi khong nho nhung nguoi do thoi
    con den bay gio toi van nho nguoi do
    toi cung mong ban nhu toi
    dung nho nhung gi nguoi ta nua

    Trả lờiXóa
  6. hahaha lại thêm 1 thằng ngu nữa chệt vì gái

    Trả lờiXóa
  7. Chia buồn,cùng tâm trạng nhưng t ko tệ hại như bạn ^^.Quên 1 người thật khó bạn à nhưng mình là đàn ông lên cần phải mãnh mẽ lên.Chúc bạn tìm dc người con gái khác phù hợp vs mình nhé!!Hãy cố quên người ấy đi...

    Trả lờiXóa
  8. Thời gian sẽ nói lên tất cả!!!!!!!!!!!!!!!!!! Rồi bạn sẽ hỉu ^^^^^^^^^^^^^^

    Trả lờiXóa
  9. giống mềnh thế. hãy nhớ thật nhiều để mà quên càng cố quên thì càng nhớ thôi

    Trả lờiXóa
  10. hĩ co nho de ma quen thui
    hay ngj va lam nhung viec j co ich cho doi,

    Trả lờiXóa
  11. tren doi con rat nhieu nguoi ma
    nhung can co thoi gian kiem tim
    di tim mot nua cua minh
    em cung nhu anh
    yeun mot nguoi ma bi nguoi ta coi khinh
    em la con gai
    nhung em phai chay theo nhu mot con dien
    em nt khong tl, goi dien khong nhac may,
    den nha thi duoi ra ngoai

    Trả lờiXóa
  12. the thi ban con kho hon ca toi.nhung neu toi ma la ban thi toi tha khong yeu nua tha dau kho den chet chu khong bien minh tro thanh con dien dau chac tai ban yeu nguoi ta nhieu qua. neu nguoi ta da doi su voi minh nhu vay thi co co gang theo duoi cung se chang co ket qua gi ca
    tot nhat la quyen quach di cho roi
    hay yeu mot nguoi bang da bang thit chu cho nen yeu sat da khong thi tuong lai cung chi kho minh thoi

    Trả lờiXóa
  13. toi hieu tam trang cua ban. vi gio day toi cung nhu ban. nhung co dieu toi la con gai. toi that ngoc khi yeu don phuong. nhung toi lai thay toi tu hao vi tinh yeu do. vi chi it song tren doi cung du biet the nao la yeu!

    Trả lờiXóa
  14. Em và anh giống nhau rồi đó, nhưng em là con gái, ng đó cũng không dứt khoaats với em cũng chỉ bảo em là hãy quen anh ay đi và tìm người khác tôt với em hơn a, a ạ. cuối cung e đã nói lời ctay với ng đó nhưng giơ e cũng không thể quên được nguoi đó a ạ,giờ e cũng chỉ biết nhìn a ấy từ xa và yêu anh ấy thôi. em chúc anh sẽ co quyết định đúng đắn na a.
    girl_vip_gt91

    Trả lờiXóa
  15. nếu bạn k thể quên được thì cũng đừng cố quên, hãy giữ nó ở 1 góc khuất trong trái tim, giữ lại 1 kỉ niệm cho 1 tình yêu đầu. bạn hãy tập trung vào làm việc, cố gắng sắp xếp thời gian thật kín, k có thời gian để bạn ngồi 1 mình, lúc nào cũng lao vào công việc và khi tối về bạn đã mệt mỏi rồi thì lúc đó chỉ muốn ngủ thui, sẽ k nghĩ, k nhớ đến nữa. chúc b thành công! đừng theo đuổi 1 tình yêu mà k thuộc về mình. khi ngta muốn buông tay thì đừng níu kéo nữa bởi điều đó sẽ chỉ làm cả 2 thêm đau khổ.

    Trả lờiXóa
  16. toi cung nhu ban .toi la con gai.toi chi biet yeu nguoi ay giu biet nguoi day lua roi minh nhieu nhung toi chi biet im lang.toi muon quen .da co quen .co roi xa nguoi ay nhung ko the cang muon roi xa thi toi lai nghi den nguoi ay nhieu hon.trong dau toi luc nao cung co hinh bong nguoi ay hien dien.trong suy nghi cua toi.

    Trả lờiXóa
  17. bạn nên dừng lại bạn ah!hãy dừng lại và cầu mong cho cô ấy hạnh phúc. đó cũng là cách bạn thể hiện tìn yêu với cô ấy, bạn hãy cho người khác một cơ hội, vì biết đầu người sau nay mới chính là tình yêu đích thực của bạn.Chúc bạn hạnh phúc!

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info