Gửi bác sĩ Liêm!
Cháu viết thư cho bác sĩ không phải cháu hỏi cho cháu mà cho đứa bạn thân của cháu.
Người bạn thân nhất phòng của cháu có biệt danh là L. “tây”, là người sống “dị” nhất mà cháu từng gặp. Bạn ấy không tin có người đàn ông chung thủy và luôn nói rằng đàn ông ai cũng thích gái đẹp, ai cũng thích làm “chuyện ấy” với những cô gái mà họ đeo đuổi. Biết như thế nên đừng có quá kỳ vọng vào đàn ông. Hãy sống sòng phẳng với nhau: Cho đàn ông làm chuyện ấy và họ phải đáp ứng các yêu cầu của mình. Mới 19 tuổi mà L. “tây” đã qua đêm với nhiều đàn ông. Nhiều lúc cháu phát hoảng về quan điểm sống của bạn cháu: Yêu “hết ga” đến năm 20 tuổi, sau đó mới tập trung cho học hành, sự nghiệp và cuộc sống gia đình. Bạn cháu lý luận, thời sinh viên là thời đẹp nhất để yêu, sau này muốn quay lại cũng chẳng được. Yêu không có nghĩa là cưới (không ràng buộc). Sau này có gia đình mới cần giữ gìn, bây giờ còn tự do thì cứ yêu là sướng cái đã. Nếu không thích thì chia tay nhau luôn, không níu kéo, không tiếc nuối. Sống thế mới “tây”.
Lúc đầu, cả phòng cháu đều sợ cách sống của bạn, nhưng chỉ mỗi cháu là dám khuyên bạn cháu nên thay đổi. Bạn cháu hỏi cháu đã bao giờ làm chuyện ấy chưa? Cháu trả lời là chưa thì bạn nói khi nào làm chuyện ấy rồi thì hãy khuyên bạn ấy. Từ đấy cháu cũng chẳng dám nói gì về quan hệ yêu đương của bạn ấy nữa. Cách đây mấy tuần một bạn nữ khác trong phòng cháu bị người yêu “đá” (đã yêu nhau được một năm và xác định sẽ yêu nhau mãi mãi). Cả tuần khóc lóc đau khổ, rồi định uống thuốc tự tử khiến cả phòng cháu bị một phen khiếp đảm. L. “tây” đã đến gặp cậu người yêu của cô bạn kia tát cho một cái nảy đom đóm mắt và yêu cầu đến chăm sóc cô bạn cùng phòng của chúng cháu, nếu không sẽ cho người đến cắt “của quý”. Đúng là một thằng hèn, hắn sợ xanh mắt và đến lạy cô người yêu cũ như tế sao. Nhìn một người đàn ông như thế cả phòng chúng cháu đều ngán ngẩm. Tại sao một người chẳng ra gì như thế mà bạn cháu phải hủy hoại cả cuộc sống của mình?
Từ đó mọi người nhìn L. “tây” thiện cảm hơn. Một vài bạn cùng phòng cũng đang có vẻ muốn theo phong cách sống của L. “tây”. Riêng bản thân cháu, cháu thấy thích cách xử lí vụ việc của người bạn thân, nhưng vẫn sợ kiểu sống “ăn xổi, ở thì” này. Cháu nghĩ rằng có quan hệ tình dục với nhiều đối tác sẽ có nguy cơ lây nhiễm nhiều bệnh nguy hiểm, nguy cơ mang thai ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến khả năng sinh nở sau này. Nhưng với L. “tây” vì cháu mới chỉ có toàn lý thuyết. Có lần L. “tây” đã nói với cháu rằng với cách nghĩ và cách sống cổ điển như cháu thì cháu sẽ chẳng bao giờ được sống với những cảm giác tuyệt vời khi làm chuyện ấy.
Hiện cháu đang bị coi như "bà già" cổ hủ nhất phòng, luôn là đối tượng để L. “tây” khích bác. Cháu biết là bạn thân cháu không có ý gì xấu, nhưng rõ ràng là cháu thấy cách sống của bạn cháu có gì đó chưa ổn. Bác sĩ là một Việt kiều, cháu rất muốn nghe ý kiến của bác sĩ.
Cháu cảm ơn bác sĩ.

chan
Trả lờiXóachả có gì để nói, nó xác định được đến lúc có gia đình thì ngừng sao, cũng chỉ là lý thuyết mà thôi.
Trả lờiXóathèm quá rồi mà ngừng được thì mới tài đó, khổ cho thằng nào lấy phải con này, chắc là Tây thôi, hoặc là bọn chuối tiêu, vỏ vàng ruột trắng
cho mjnh xjn sdt cua ban cau dj.^^!
Trả lờiXóaban cua cau se chang bao gio co hanh phuc .ban hay nho loi noi nay cua minh , roi thoi gian se chung minh cho ban thay
Trả lờiXóazhao_yun_89z@yahoo.com
Trả lờiXóaneu ban co comment nay cua minh thi lien lac nhe
trao doi truc tiep voi ban hoac ban cua ban.to tin se co nhung dieu thu vi.
nghiem tuc va trong sang nhe.to thich noi chuyen voi nhunh nguoi co quan diem lap di
co ban cua cau song dung theo phong cach tay roi ban cung len hoc hoi di .
Trả lờiXóaminh cung tung yeu nhung roi cung chi la yeu ma thoi roi rot cuoc chi nhan duoc su dau kho thoi cho len hay song theo phong cach co ban tay day la ok nhat .
minh ung ho phong cach song tay do .
con này ngu thế ......... cái đó có gì đâu mà phải giữ,mất trinh thì đau tí nhưng sướng phải bít ............ haha.... cứ sống như con bé kia lại sướng ..... bỏ qua ngại ngùng mà mạnh dạn lên em à ....... sướng lắm :))
Trả lờiXóacon nay biet choi day toi deo gi ma ko huong thu
Trả lờiXóalam nhu zay thi chj dung zoi ban than minh thui z.kok nghi toi nguoi khac ahz.kok nhan thay xau ho khj co chong sao .yeu zay la sai lam .mot sai lam lon
Trả lờiXóaban ko nen co y nghi co dien nhu vay nguoi ta co quyen dc lam nhu the nhung lang nhang qua khac deo nao la pho fuck
Trả lờiXóabao ban cau qua dem voi to dc k?
Trả lờiXóaK biết thì rảnh tai ra mà nghe! Nhận xét hàm hồ. Mình ủng hộ cách sống của bạn đấy. cái cô bạn L tây kia chỉ là bảo thủ giữ cái chứng kiến của mình thôi chứ biết sau này lên 20 cô ấy có thay đổi không. sống như thế thì chẳng có hạnh phúc đích thực đâu. Chân thành là sự nảy nở cho 1 tình yêu trong sáng. Chuyện tình dục thì đừng có để tình cảm đánh mất lý trí ai cũng có dục vọng ng nào thiếu suy nghĩ thì trót dại thui bạn à
Trả lờiXóatây làm gì hả bạn sống theo cách nghĩ của bạn là tốt ,chứ tây was cũng sợ lắm mình đồng ý với suy nghĩ của bạn đó . cố lên nhé bạn , đừng nghe ai và hãy làm theo trái tim mách bảo của mình ;)
Trả lờiXóahay lien lac voi mjnh neu ban co phong cach song lap di 0988240152
Trả lờiXóa