Vợ tôi vào nhà nghỉ với đồng nghiệp


Trời đất như sụp xuống trước mặt tôi khi tôi trông thấy vợ mình đang bước ra từ nhà nghỉ với một người đồng nghiệp của cô ấy...
Bài dự thi: Vợ tôi vào nhà nghỉ với đồng nghiệp
Người phụ nữ mà tôi yêu thương bấy lâu nay đã phản bội lại chồng con... (Ảnh minh họa)

Tôi đang có một gia đình nhỏ có thể coi là hạnh phúc với một người vợ và cậu con trai bốn tuổi. Tôi thật sự hạnh phúc khi thấy đứa con trai kháu khỉnh của tôi ngày một lớn và càng lớn trông nó càng giống bố.

Tôi và vợ tôi cưới nhau được 5 năm. Trước đó tôi và cô ấy quen nhau do một lần công ty tôi ký hợp đồng liên kết phát triển với công ty cô ấy và cô ấy là đại diện cho công ty đó. Qua công việc, chúng tôi được gặp nhau nhiều hơn. Vợ tôi là một người vừa thông minh lại xinh đẹp nên tôi phải khó khăn lắm mới chinh phục được cô ấy. Và sau 2 năm tìm hiểu ,chúng tôi đã quyết định tổ chức đám cưới.

Đám cưới của chúng tôi thật giản dị nhưng thật ấm cúng với những lời chúc của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Sau đám cướ,i chúng tôi có một cuộc sống hôn nhân thật hạnh phúc. Hạnh phúc như càng được nhân thêm khi chúng tôi có một cậu con trai kháu khỉnh.

Từ ngày vợ sinh, cuộc sống gia đình tuy hơi vất vả nhưng thật hạnh phúc. Biết vợ vất vả nên tôi khuyên cô ấy nghỉ làm một thời gian để chăm sóc con cái tốt hơn. Còn tôi cứ hết việc ở cơ quan, tôi lại tranh thủ về nhà thật sớm để đỡ đần vợ. Lúc vợ mới sinh, biết vợ phải kiêng cữ nhiều nên tôi đã làm tất cả những gì để có thể giúp vợ. Ngay cả việc giặt tã, một công việc không phải của đàn ông nhưng tôi vẫn làm vì tôi rất thương cô ấy. Có thể nói, tôi là một người đàn ông chăm chỉ, luôn nỗ lực trong cuộc sống và rất yêu thương gia đình. Bạn bè cùng cơ quan tôi thi thoảng có rủ tôi đi chè chén bên ngoài nhưng tôi đều từ chối. Tôi chưa bao giờ phản bội vợ dù chỉ là trong suy nghĩ. Chúng tôi đã có một cuộc sống thật hạnh phúc suốt 5 năm qua.

Bài dự thi: Vợ tôi vào nhà nghỉ với đồng nghiệp, Bạn trẻ - Cuộc sống, Bai du thi, vo ngoai tinh, chuyen cong so, ngoai tinh cong so, dong nghiep

Càng giận cô ấy tôi lại càng thương đứa con trai của tôi... (Ảnh minh họa)

Cuộc sống tưởng chừng cứ êm đẹp như thế nhưng mọi thứ lại không như những gì tôi nghĩ, không như những gì tôi mong đợi. Gần đây, tôi thấy vợ mình rất khác. Cô ấy ăn mặc đỏm hơn, hay đi làm về muộn hơn với lý do bận việc ở công ty. Rồi khi về nhà lúc nào cô ấy cũng ôm khư khư cái điện thoại. Ngay cả lúc tắm cô ấy cũng mang theo. Tôi có hỏi thì cô ấy nói, nhỡ có ai gọi trao đổi công việc thì nghe cho tiện. Vì yêu vợ tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ, hơn nữa, những lúc ở bên gia đình cô ấy vẫn chăm sóc chồng con chu đáo.

Rồi một hôm, cậu bạn cùng cơ quan tôi nói đã nhìn thấy vợ tôi vào nhà nghỉ với một người đàn ông khác. Tôi không tin và cho rằng cậu ấy nhìn nhầm nhưng mấy hôm sau, cậu ấy lại gọi tôi đến ngay nhà nghỉ… dù tôi không tin lắm nhưng vẫn đi theo cậu ta.

Trên đường đi tôi vẫn đinh ninh là cậu bạn tôi nhìn nhầm nhưng rồi,... trời đất như sụp xuống trước mặt tôi khi tôi trông thấy vợ mình đang bước ra từ nhà nghỉ với một người đồng nghiệp của cô ấy. Tôi thật không thể tin vào mắt mình.

Nhìn thấy tôi đứng trước cửa nhà nghỉ, cô ấy run sợ, mặt tái sầm và cúi gằm mặt xuống...

Tối hôm đó về nhà, cô ấy đã khóc lóc van xin rất nhiều. Nhìn những giọt nước mắt hối hận muộn màng của cô ấy lăn dài trên má sao lòng tôi thấy chua xót đến vậy?

Tôi rất giận cô ấy, người phụ nữ mà tôi yêu thương bấy lâu nay đã phản bội lại chồng con... nhưng càng giận cô ấy, tôi lại càng thương đứa con trai của mình hơn. Nếu tôi ly hôn với cô ấy thì đứa con của tôi sẽ sống ra sao khi thiếu thốn tình cảm của bố hoặc mẹ?

Giờ đây, tôi rất bế tắc và không biết phải xử lý ra sao về câu chuyện gia đình mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

24 nhận xét:

  1. dua lao doc sau an cut bay gio tao doc chuoc may am chim cho tao

    Trả lờiXóa
  2. ly hon thoi !vo con gi` nua~ !me cha no loai con gai' bay gio that la het cach noi' !chi? co 1 cau ngan gon [ BoTay.Com } !!!

    Trả lờiXóa
  3. Anh ak!Con nguoi co ai la hoan hao dau,va cuoc song chinh la qua trinh de nguoi ta hoan hao hon.Anh hay tha thu cho chi ay 1 lan,du toi biet a kho co the lam nhu vay duoc,vi bao nhieu niem tin va tinh yeu thuong da k con nua.Hay coi do nhu 1 bai hoc cua ca 2 nguoi,do cung la loi cua chi ay nhung cung co ca loi cua a nua.Vi dua con hay cho chi ay lam lai nhe!Chuc a thanh cong.

    Trả lờiXóa
  4. em chia buon voi anh.tai sao v anh da co mot nguoi chong vua tot vua tam ly yeu thuong vo con nhu vay ma lai co the phu tinh chong minh nhu vay sao.anh cung tim hieu that ky luong xem vo anh co thay doi ko.neu anh thuog con trai anh.anh dung de no mat me or bo nhe.chuc vo chong anh som tim lai dc hanh phuc nhu truoc kia .Thang Ku so 1da viet sai chinh ta con to mom.''Da Ngu con to ra Nguy Hiem'' Tieumi

    Trả lờiXóa
  5. lam lai cai gi loai dan ba nhu vay la se chang bao gio lam lai dc.tot nhat la bo

    Trả lờiXóa
  6. dù rất biết là sẽ rất khó để tha thứ. nhưng vì con trai va gia đinh thì tại sao không 1 lân thử tha thứ.hãy đặt hoàn cảnh của anh vào vị trí của vợ.lật ngược lại hoàn cảnh,thử tính dến 99% đàn ông nếu đã có 1 gia đình và có 1 cô đồng nghiệp tre xinh đẹp đang cưa cẩm bạn. liệu bạn có giữ nổi mịnh không?tất cả chỉ là hoàn cảnh. trong trường hợp đó đàn ông có thể mắc sai lầm thì phụ nữ cũng có.chỉ cần nghĩ thoáng ra 1 chút để hiểu nhau hơn. và nếu trả qua được khó khan nay thì tôi nghĩ vợ chồng bạn đã thành công và không có gì là không thể. cái bạn nghĩ tới và tức gian có lẽ là do những tưởng tượng về thể xác khi vợ bạn ngoại tình.hãy nghĩ cho con cái. dứa con đang có 1 gia đình ấm êm. và trong trường hợp này trách người đần ông kia đã gây ra hoàn cảnh nay chứ không phải là vợ của bạn.chỉ là 1 chút yếu lòng mà thôi.hãy tha thứ cho nhau cho 1 gia đình êm ấm. vợ bạn srx yêu bạn nhiều hơn nhiều so với bạn tưởng. chúc gia đình bạn êm ấm. và chác là bạn có 1 cách giải quyết đúng đắn. thân chào :)
    nguoitinhthu2_vl2008@yahoo.com

    Trả lờiXóa
  7. dù rất biết là sẽ rất khó để tha thứ. nhưng vì con trai va gia đinh thì tại sao không 1 lân thử tha thứ.hãy đặt hoàn cảnh của anh vào vị trí của vợ.lật ngược lại hoàn cảnh,thử tính dến 99% đàn ông nếu đã có 1 gia đình và có 1 cô đồng nghiệp tre xinh đẹp đang cưa cẩm bạn. liệu bạn có giữ nổi mịnh không?tất cả chỉ là hoàn cảnh. trong trường hợp đó đàn ông có thể mắc sai lầm thì phụ nữ cũng có.chỉ cần nghĩ thoáng ra 1 chút để hiểu nhau hơn. và nếu trả qua được khó khan nay thì tôi nghĩ vợ chồng bạn đã thành công và không có gì là không thể. cái bạn nghĩ tới và tức gian có lẽ là do những tưởng tượng về thể xác khi vợ bạn ngoại tình.hãy nghĩ cho con cái. dứa con đang có 1 gia đình ấm êm. và trong trường hợp này trách người đần ông kia đã gây ra hoàn cảnh nay chứ không phải là vợ của bạn.chỉ là 1 chút yếu lòng mà thôi.hãy tha thứ cho nhau cho 1 gia đình êm ấm. vợ bạn srx yêu bạn nhiều hơn nhiều so với bạn tưởng. chúc gia đình bạn êm ấm. và chác là bạn có 1 cách giải quyết đúng đắn. thân chào :)
    nguoitinhthu2_vl2008@yahoo.com

    Trả lờiXóa
  8. ban yeu chi ay rat nhieu nen ban kho ma co the bo chi ta dc,nhung ban co chac vo minh lai khong cam them cai sung nua cho ban khong? nguoi dan ba co the bo chong bo con theo nguoi khac dc, nhung dan ong co the bo vo nhung se mai mai khong bao gio bo con,toi khong bao dam khuyen ban bo hay khong bo co ay,ban cu lam theo nhung gi ban nghi va ban muon,toi chi mong ban se se dua dc ra quyet dinh dung dan,chuc ban may man

    Trả lờiXóa
  9. neu anh that su con rat yeu co ay thy hay tha thu
    cho co ay 1 lan de co ay sua chua anh hay vi hanh phuc gia dinh va vi dua con trai hay cho co ay 1 co hoi. chuc anh hanh phuc
    pe_zombie_maulanh@yahoo.com

    Trả lờiXóa
  10. Mình nghĩ bạn nên tha thứ cho vợ bạn một lần. trong cuộc đời ai cũng sẽ phải mắc sai lầm một lần. chúc bạn hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  11. thật khó để tha thư... không hiểu cô ấy nghĩ j nữa ...Bạn tha thư liêu sau nay bạn đã nghĩ sẽ dối mặt thế nào chưa

    Trả lờiXóa
  12. thui a bo? me cai con vo cave nay dj..tiec lam j`

    Trả lờiXóa
  13. dung la het thuoc chua nhung con nguoi nhu vay
    nhung hay vi dua con ma a hay hoc cach tha

    Trả lờiXóa
  14. thang dtien ham hap ma cung tu hao.......haha.chja buon vs doc gja chut xiu..hehe nhug ngam cho cung co dan ong bac thj cung den luc faj co dan ba bac chu sao.do cung la le thuong o doi.neu thuong con thj bo qua dj,dan ba co the bo qua loi lam cua chong thj sao dan ong ko lam dc dieu do.hay chung mjh m ko hen mon dj chu!!!1

    Trả lờiXóa
  15. phu nu da co tinh nay kho co the ko tai pham lan sau ,ban cung luu y can than ko no giet ca ban de no theo trai do ,thuong thay dan ong minh bo vo duoc nhung ko bo co con dan ba no bo la no huy tat con no cung bop chua noi gi den chong hay luu y; chao

    Trả lờiXóa
  16. ko hieu co ta the nao ma lam mot viec ngu xuan nhu zay mot gia dinh hanh phuc mot nguoi chong het muc thuong yeu cham soc vo con nguoi phu nu chi vay la da man nguyen ca cuoc doi roi ban hay tinh tam lai roi hoi co ay xem vi ly so ji ma phan boi lai chong con toi cung muon khuyen ban nen thu tha cho co ay mot lan nhung toi biet dan ong ko de thu tha nhu phu nu dau nen ban hay suy nghi cho ky roi di den quyet dinh that sang suot ban oi trang tron dau tron trong ca thang ngay o dau co sang ko trua troi o dau co nang ko mua

    Trả lờiXóa
  17. bon me no di ,,,,mat net .co hoc ma nhung khong hoc

    Trả lờiXóa
  18. tha thứ lần này...còn lần sau? bạn còn dám tha thứ nữa ko?ko thể nói đây là lỗi lầm nhất thời đc.bạn đã nghe câu ngựa quen đường cũ chưa? có thể vợ anh sẽ nghĩ...lần sau mình sẽ cẩn thận hơn.tin tôi đi.đừng để khi đứa con nhận thức đc...nó bắt gặp mẹ nó...1 lần nữa.lúc đó ai sẽ là ng khổ?con anh chứ ai.

    Trả lờiXóa
  19. anh còn dám tin 1 lần nữa ko? ai cho anh niềm tin bây giờ?1 lần..sẽ có lần 2..lần 3

    Trả lờiXóa
  20. pkai e la ckia tay luon cho no do dau dau

    Trả lờiXóa
  21. may nen bo no di.chac gi no da hoi han.loai dan ba lua chong con nhu vaykhong nen hoi tiec,ngoai doi thieu gi gai ma pai dam dau vao no.may nen danh chet no di con ah

    Trả lờiXóa
  22. dung roi! bo di kiem con khac xanh hon ma choi! vo con kieu day thi lam j song cung minh nhug no ko suong minh di suong thang khac dit vao mom no y!

    Trả lờiXóa
  23. với mình thì nên tha thứ và chỉ tha thứ 1 lần mà thôi.
    Tuy nhiên theo quan điểm của mình thì tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha.
    Ý của mình bạn chỉ nên tham khảo thôi nhé. Vì chưa chắc đó là điều đúng.
    Theo quy tắc xh khi ngoại tình thì sẽ bị người dời đàm tiếu. Mình thì sẽ công bố chuyện đó với cơ quan của thằng khốn kia và đồng thời điều đó cũng làm cô ấy phải đổi công việc. Vừa cho cô ấy thấy hậu quả vừa tách cô âý ra (Nếu vẫn còn làm việc chung thì nguy cơ tái diễn vẫn còn)

    Trả lờiXóa
  24. vo a dj voj ng # la phan boj a. y ng # la phan boj ja djh. a k phat hjen ra thj vo a con ngoaj tjh daj2.vo a k ngj cho a, con traj thj do k faj la zk tot. bjo a y vo, thuog con thj k li hon. neu a k chap nhan dk thj hay ct. k aj track dk a ca, du a wdjh ntn

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info